Có bầu với sở khanh, tôi bị bố ép cưới trai làng rồi nhận cái kết đau đớn

Gia đìnhThứ Sáu, 02/09/2022 08:00:00 +07:00
(VTC News) -

Sao chồng tôi lại tàn nhẫn đến vậy, khi anh đã hứa với bố tôi sẽ chấp nhận đứa con của người đàn ông khác và coi như con mình?

Dù đã dùng biện pháp tránh thai nhưng tôi vẫn mang bầu. Khi biết tin này, bạn trai mới lộ bộ mặt sở khanh. Anh ta nói là đã có vợ con, không thể cưới tôi được và khuyên bỏ cái thai.

Tôi hận người đàn ông đó một thì tôi hận bản thân mình 10, sao lại dễ dàng tin tưởng và yêu một cách mù quáng như vậy, để rồi giờ phải lĩnh hậu quả. Không thể dựa dẫm vào được con người tồi tệ đó, tôi trở về nhà và nói rõ sự thật cho bố mẹ biết.

Mẹ tôi khóc 2 ngày ròng, còn bố tôi chì chiết con gái suốt một tuần. Ông bảo tốn bao nhiêu tiền cơm gạo nuôi lớn tôi, chỉ còn một năm nữa là ra trường, thế mà không giữ nổi mình, để có bầu và mang nỗi nhục về cho gia đình.

Để che mắt hàng xóm, bố mẹ vội vã tìm kiếm cho tôi một người đàn ông cùng làng để cưới. Anh ấy tên Doanh, là thợ xây, năm nay 37 tuổi mà chưa có một mảnh tình vắt vai. Không muốn giấu giếm con rể tương lai, bố nói thật rằng tôi đã có thai 4 tháng với người đàn ông khác.

Có bầu với sở khanh, tôi bị bố ép cưới trai làng rồi nhận cái kết đau đớn - 1

Lúc đó Doanh không phản đối, còn hứa sau này sẽ là người bố tốt của con tôi. Dù không yêu anh chút nào nhưng vì danh dự của gia đình, vì tương lai của con, tôi chấp nhận cưới Doanh làm chồng.

Những tháng tôi bầu bì, Doanh rất quan tâm và thường xuyên mua sữa bồi bổ cho hai mẹ con, nhưng đến ngày tôi sinh con thì mọi chuyện không thuận lợi như mong muốn. Con tôi trắng và đẹp trai, không giống bố mẹ chút nào khiến anh em bên chồng tỏ ra hoài nghi.

Họ bắt đầu truy lại quá khứ của tôi, một cô gái trẻ đang học đại học, sao lại đột ngột quay về làng chấp nhận yêu Doanh? Thời gian từ khi tôi về quê đến lúc cưới Doanh là một tháng. Họ cũng thắc mắc con tôi đẻ non sao lại có sạn ở mũi như những đứa trẻ sinh già tháng...

Trước sức ép của gia đình, Doanh đành thú thật đứa nhỏ là con của người đàn ông khác. Biết được điều này, nhà chồng ép Doanh bỏ tôi nhưng anh không chịu. Doanh nói là đời này lấy được vợ là may mắn lắm rồi, dù mọi người nói thế nào cũng không ly hôn.

Sau đó, Doanh khuyên tôi mang con cho một gia đình hiếm muộn ở xã bên, an ủi rằng sau này chúng tôi sẽ sinh nhiều đứa con và cuộc sống sẽ yên ổn, tốt đẹp hơn.

Nghe những lời chồng nói mà tôi ù tai, nước mắt giàn dụa. Sao anh lại ác đến vậy? Đã hứa là cùng nhau nuôi con, coi con tôi như con anh, sao giờ nghe mọi người dèm pha lại thay đổi thái độ?

Tôi đã làm cho bố mẹ khổ lắm rồi, không thể bỏ chồng ôm con về dựa dẫm vào nhà ngoại lúc này. Bây giờ tôi phải làm sao đây?

Bạn đọc góp ý với tác giả, xin nhập ý kiến vào box bình luận bên dưới.

Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến [email protected].

Hải Vân
Bình luận
vtcnews.vn