Bố dượng chia tài sản cho tôi nhiều gấp đôi con đẻ của ông

Gia đìnhThứ Sáu, 17/11/2023 07:45:13 +07:00

Căn nhà này là tài sản của bố dượng trước khi bố mẹ lấy nhau, nhưng ông lại chia cho tôi một nửa tiền bán nhà, 2 con gái ruột của ông hưởng nửa còn lại.

Tôi không phải là con đẻ của bố nhưng đã ở cùng ông từ khi chưa được 1 tuổi. Mẹ tôi bị người yêu phản bội khi đang mang thai tôi. Bố khi đó là trai tân nhưng quyết tâm lấy mẹ tôi và cưu mang hai mẹ con. Từ bấy đến nay khi tôi đã gần 50 tuổi, tôi luôn coi ông là bố đẻ.

Lấy ông, mẹ tôi sinh thêm được hai em gái. Anh em chúng tôi thương yêu nhau và không có bất cứ sự phân biệt nào. Tôi cũng cảm nhận được tình cảm bố dành cho mình.

Là con trai cả trong nhà, tôi luôn thấy mình phải có trách nhiệm hơn các em nên từ việc chăm sóc thường ngày cho đến khi ông bà ốm đau, vợ chồng tôi đều một tay lo liệu. Các em gái tôi lấy chồng xa nên một năm mới đôi lần về thăm bố mẹ vào các dịp lễ tết.

Cách đây 2 năm, mẹ tôi bệnh nặng rồi qua đời. Bố về sống với một trong hai cô em gái vì ông muốn thế. Mới đây, bố họp gia đình để thông báo chuyện chia thừa kế căn nhà của bố mẹ. Giờ ông về ở với con gái, căn nhà đó không ai ở nên ông muốn bán để chia cho các con.

Bố dượng chia tài sản cho tôi nhiều hơn vì tôi là người chăm sóc, lo toan cho ông bà mọi thứ. (Ảnh minh họa)

Bố dượng chia tài sản cho tôi nhiều hơn vì tôi là người chăm sóc, lo toan cho ông bà mọi thứ. (Ảnh minh họa)

Tôi biết căn nhà này là tài sản của bố, có trước khi bố mẹ tôi đến với nhau; sổ đỏ căn nhà cũng khẳng định điều đó. Nhưng theo sự phân chia của ông, tiền bán nhà sẽ được chia cho tôi một nửa, nửa còn lại chia đôi cho hai em gái.

Bố nói tuy tôi không phải là con đẻ nhưng ông nuôi tôi từ bé, thương yêu tôi hơn con đẻ và tôi cũng vậy, do đó không có sự phân biệt con chung, con riêng. Bố chia tôi phần nhiều vì tôi là người chăm sóc, lo toan cho ông bà mọi thứ, cả lúc ốm đau và ông chắc rằng các con gái cũng đồng ý.

Hai em tôi thấy bố nói có lý, nhưng tôi không muốn ông phân chia như vậy, mà ba người nên được chia như nhau. Tuy nhiên bố nhất quyết không đồng ý, nói rằng đó là ý của bố và sẽ không thay đổi.

Mộc Miên(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn