Người phụ nữ chỉ có một bên thận, lại bị vi khuẩn ăn mòn cơ thể

Lá lành đùm lá ráchThứ Hai, 30/10/2023 10:11:00 +07:00
(VTC News) -

Gần 20 năm chạy thận theo chu kỳ, gần đây chị Thắm bị mụn nước ở nách phải đưa đi cấp cứu, kết quả thăm khám bị nhiễm khuẩn ăn thịt người.

“Năm nay là năm đại hạn của em gái tôi. Chỉ vài tháng em phải nhập viện tận 3 lần, điều trị 3 bệnh khác nhau”, anh Vũ Ngọc Văn (50 tuổi) ở xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định chia sẻ nỗi bất hạnh của em gái Vũ Thị Thắm (48 tuổi) đang cùng lúc phải gánh rất nhiều bệnh tật.

Thời kháng chiến, nghe theo tiếng gọi của tổ quốc, bố anh là ông Vũ Đình Khôi xung phong ra trận đánh giặc. Ngày chiến tranh kết thúc, ông trở về quê xây dựng gia đình, ước mong cuộc sống yên bình, hạnh phúc.

Trớ trêu thay, ông bị nhiễm chất độc màu da cam. Trong ba người con, Thắm (con thứ 3) chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, teo một bên thận, xương cột sống không thẳng như người bình thường. Dù sức khoẻ có hạn nhưng ngay từ khi còn nhỏ chị đã sớm bươn chải đủ nghề để phụ giúp bố mẹ. Năm 2001, chị đi xuất khẩu lao động ở Malaysia.

Chị Thắm đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108.

Chị Thắm đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108. 

Đầu năm 2004, thấy trong người mệt mỏi, chị xin về nước khám bệnh và phát hiện suy thận mãn tính. Kể từ đó đến nay, mỗi tuần 3 lần chị phải đến bệnh viện tỉnh để lọc máu.

“Em tôi chạy thận đến nay gần 20 năm”, anh Văn nói và cho biết, cũng vì bệnh tật đeo bám nên chị ấy không dám lập gia đình, sợ làm khổ người khác.

Tháng 4/2023, sau lần đi chạy thận về, chị Thắm bỗng đau thắt vùng bụng, chảy máu bất thường. Anh Văn lại tức tốc đưa em gái đến viện tỉnh, rồi chuyển lên Bệnh viện 103 theo nguyện vọng của gia đình. Chị được chẩn đoán u xơ tử cung phải phẫu thuật gấp.

Ba tháng sau, chị Thắm lại liên tục xuất hiện các triệu chứng lạ: chóng mặt, buồn nôn, nhức đầu và mờ mắt. Qua thăm khám, các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai chẩn đoán chị bị rối loạn tiền đình nặng, phải nhập viện theo dõi.

Điều trị tiền đình mới tạm ổn định, ngày 12/10 vừa qua chị Thắm bỗng thấy ở vùng nách phải xuất hiện mụn nước, ban đầu rất nhỏ, nhưng chỉ vài giờ đồng hồ sau phát triển thành khối u lớn. Linh cảm không lành, anh Văn vội bắt xe đưa em gái lên Hà Nội kiểm tra.

Kết quả xét nghiệm chẩn đoán chị bị viêm cân mạc hoại tử vùng nách phải. “Bác sĩ giải thích em tôi bị nhiễm vi khuẩn làm hoại tử mô, hiểu nôn na là bệnh vi khuẩn ăn thịt người”, anh Văn nhớ lại.

Trải qua 15 ngày nhập viện kể từ khi nhiễm khuẩn, chị đang tiếp tục điều trị tích cực. Quá trình điều trị của chị tiêu tốn khá nhiều chi phí do phần lớn các loại thuốc, thiết bị y tế nằm ngoài danh mục bảo hiểm có thể chi trả, gia đình phải tự mua.

Đồng hành cùng em gái suốt 20 năm chạy thận và liên tiếp các đợt điều trị nhiễm khuẩn gần đây khiến anh Văn kiệt quệ, "chỗ nào hỏi vay được đều đã cậy nhờ". Trong đó, tổng chi phí điều trị nhiễm khuẩn cho chị đến nay gần 500 triệu đồng.

Gia đình anh Văn vốn thuần nông, chỉ biết đến công việc đồng áng nên mọi khoản thu nhập đều trông chờ cả vào vụ gặt. Lần nhập viện này của em gái thực sự rất khó khăn đối với vợ chồng anh Văn.

Anh Văn tâm nguyện, dù khó khăn nhưng anh chị em trong nhà rất đoàn kết, không ai muốn bỏ cuộc trên hành trình chữa bệnh cho chị Thắm. “Thấy em gái nỗ lực giành giật sự sống suốt 20 năm qua, tôi không nỡ để em phải đầu hàng số phận”, anh nói.

Tình trạng sức khoẻ chị vẫn còn rất nặng, đang trong diện theo dõi đặc biệt.

Tình trạng sức khoẻ chị vẫn còn rất nặng, đang trong diện theo dõi đặc biệt.

Theo TS.BS Vũ Viết Sáng, Chủ nhiệm khoa bệnh lây đường hô hấp và Hồi sức, Viện lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, bệnh nhân Thắm nhập viện trong tình trạng suy hô hấp với tổn thương ở vùng nách phải lan xuống vùng ngực.

Kết quả thăm khám lâm sàng và xét nghiệm chẩn đoán người bệnh nhiễm khuẩn aeromonas hydrophila (hay vi khuẩn ăn thịt người) dẫn đến hoại tử diện rộng cân, cơ, tổ chức phần mềm, gây sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng.

“Bệnh tiến triển nhanh, trong một ngày từ khi khởi phát người bệnh hoại tử toàn bộ vùng bả vai, ngực, lưng và suy đa tạng”, bác sĩ Sáng nói và thông tin thêm, người bệnh được cắt lọc tổ chức hoại tử, lọc máu liên tục, dùng kháng sinh mạnh, thở máy và những hỗ trợ khác.

Tuy nhiên tình trạng sức khoẻ chị vẫn còn rất nặng, đang trong diện theo dõi đặc biệt. Việc điều trị của bệnh nhân Thắm còn kéo dài, khoa tha thiết mong bạn đọc giúp đỡ để người bệnh có cơ hội tiếp tục điều trị.

Ông Vũ Viết Tuy, Bí thư Đảng uỷ xã Liêm Hải xác nhận, ở địa phương, chị Thắm thuộc diện gia cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi di chứng chất độc da cam, không lập gia đình.

Khi bố mẹ chị còn sống lo cho chị chữa bệnh. Hiện tại ông bà mất, chị sống một mình, không có khả năng lao động do ốm đau triền miên, mọi sinh hoạt trông chờ vào anh trai.

“Gần đây chị Thắm bị bệnh nặng, phải lên Hà Nội điều trị, thực sự là gánh nặng cả về tinh thần và tài chính cho gia đình. Chúng tôi rất mong bạn đọc chung tay giúp đỡ cho gia đình anh Văn và em gái”, ông Tuy cho biết.

Người phụ nữ chỉ có một bên thận, lại bị vi khuẩn ăn mòn cơ thể - 3

Mọi sự giúp đỡ của quý độc giả cho chị Vũ Thị Thắm xin gửi về số tài khoản 0021.0002.48991, Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Hà Nội.

Nội dung xin ghi rõ: Giúp đỡ 23008 hoặc quét mã QR code.

Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được VTC News chuyển đến cho nhân vật sớm nhất.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.

NHƯ LOAN
Bình luận
vtcnews.vn