Xót xa giấc ngủ lạnh buốt của người nghèo trên vỉa hè Thủ đô

Thời sựChủ Nhật, 11/10/2015 11:26:00 +07:00

Trong cái lạnh buốt, nhiều người vô gia cư vẫn phải lang thang trên các tuyến phố cố tìm cho mình một chỗ ngủ qua đêm.

(VTC News) – Trong cái lạnh buốt, nhiều người vô gia cư vẫn phải lang thang trên các tuyến phố cố tìm cho mình một chỗ ngủ qua đêm.

Dù mới chỉ đầu mùa đông, nhưng thời tiết chuyển rét bất ngờ kèm theo những cơn mưa tầm tã khiến nhiệt độ về đêm ở Hà Nội chỉ còn 17 độ C. Trên những tuyến phố của Thủ đô, hình ảnh người vô gia cư, người lao động nghèo phải ngủ vỉa hè, lề đường khiến không ít người cảm thấy xót xa.
Tại các con phố Tràng Thi, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng... nhiều người lao động nghèo không có nơi ngủ, phải qua đêm trên vỉa hè.
Tại các con phố Tràng Thi, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thánh Tông, Hai Bà Trưng... nhiều người lao động nghèo không có nơi ngủ, phải qua đêm trên vỉa hè. 

Để chống lại giá lạnh, nhiều người chỉ có một manh áo mưa mỏng.
Để chống lại giá lạnh, nhiều người chỉ có một manh áo mưa mỏng. 

Ông Thành, quê Hưng Yên lên Hà Nội chữa bệnh, nhưng do không đủ tiền ở bệnh viện, ông đành ngủ trên vỉa hè.
Ông Thành, quê Hưng Yên lên Hà Nội chữa bệnh, nhưng do không đủ tiền ở bệnh viện, ông đành ngủ trên vỉa hè. 

Người đàn ông này dùng những tấm bìa các tông mà anh thu nhặt được để làm nệm chống rét.
Người đàn ông này dùng những tấm bìa các tông mà anh thu nhặt được để làm nệm chống rét. 

Những cơn mưa nhỏ, kèm theo gió liên tục thổi khiến người đàn ông này nằm co ro quay lưng ra ngoài đường.
Những cơn mưa nhỏ, kèm theo gió liên tục thổi khiến người đàn ông này nằm co ro quay lưng ra ngoài đường. 

Một người vô gia cư nép sâu vào trong hiên nhà của một cửa hàng trên phố Đinh Tiên Hoàng để tránh gió lùa và mưa rét.
Một người vô gia cư nép sâu vào trong hiên nhà của một cửa hàng trên phố Đinh Tiên Hoàng để tránh gió lùa và mưa rét. 

Họ chủ yếu là những lao động thời vụ đến từ các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Thanh Hóa...
Họ chủ yếu là những lao động thời vụ đến từ các tỉnh Hưng Yên, Bắc Giang, Thanh Hóa... 

Do không kiếm được việc làm, hoặc vì thu nhập quá ít ỏi không đủ để thuê trọ nên từ lâu vỉa hè, góc phố đã là nơi ăn nghỉ của nhiều người dân lao động nghèo.
Do không kiếm được việc làm, hoặc vì thu nhập quá ít ỏi không đủ để thuê trọ nên từ lâu vỉa hè, góc phố đã là nơi ăn nghỉ của nhiều người dân lao động nghèo. 

'Trằn trọc mãi mà chả ngủ được vì lạnh quá.’ bác Huân (54 tuổi, Thanh Hóa) than thở. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên những ngày tới ở Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, trời lạnh, vùng núi có nơi trời trở rét.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên những ngày tới ở Bắc bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, trời lạnh. 


Việt Linh
Bình luận
vtcnews.vn