Xót xa cô gái ở Hội An trở lại hình hài bà lão

Thời sựThứ Hai, 01/07/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Chỉ trong thời gian ngắn sau chuyến điều trị tại nước ngoài, cô gái trẻ tên Mai ở Hội An lại trở về với số phận "bà lão".

(VTC News) - Chỉ trong thời gian ngắn sau chuyến điều trị tại nước ngoài, cô gái trẻ tên Mai ở Hội An lại trở về với số phận "bà lão".

Chúng tôi trở lại nhà gia đình Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1984, trú khối phố Thanh Nam, phường Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam), người được gắn với biệt danh “cô gái hóa bà già” trong một chiều cuối tháng 6/2013 sau gần 2 năm phát hiện và điều trị.

Tiếp chúng tôi trong ngôi nhà tuềnh toàng số 21 Trần Quang Khải (khối phố Thanh Nam, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, Quảng Nam) là bà Nguyễn Thị Mứt (mẹ Mai). Như biết trước mục đích chuyến thăm của chúng tôi, bà Mứt nhanh miệng: “Mấy hôm ni nóng quá, con Mai nó mệt nằm trong nhà, để tui gọi nó ra nói chuyện”.

cô gái hóa bà lão, Hội An, số phận, nghiêt ngã
Nguyễn Thị Ngọc Mai cùng gia đình sau chuyến điều trị tại Đài Loan năm 2012 

Trong trang phục trẻ trung quần jeans lửng và áo thun ôm sát người, Mai vẫn không giấu được sự mệt mỏi và gương mặt già trước tuổi của mình. Khác xa với người phụ nữ trẻ trung cách đây một năm sau khi điều trị từ Đài Loan trở về, ngồi đối diện chúng tôi là một người phụ nữ hoàn toàn khác.

Xót xa phận mình, Mai chia sẻ: “Khi điều trị ở Đài Loan về em vui lắm, có nghị lực hơn và tự tin hơn trong cuộc sống. Sinh hoạt trong nhà cũng linh hoạt, nhanh nhẹn hơn. Cứ nghĩ từ đây em sẽ có thể làm lụng dù là việc nhẹ nhàng để lo cho hai đứa nhỏ. Nhưng không ngờ, chỉ được một thời gian ngắn rồi đâu lại vào đó”.

cô gái hóa bà lão, Hội An, số phận, nghiêt ngã
"Cô gái hóa bà lão" Nguyễn Thị Ngọc Mai.

Bà Nguyễn Thị Mứt, mẹ Mai cho biết thêm: “Hồi nó về, cả nhà ai cũng mừng như nó được sinh ra lần thứ hai. Hàng xóm cũng vui lây. Con Mai vui lắm, tự tin với cuộc sống mặc dù sức khỏe yếu hơn so với tuổi của nó. Nhưng niềm vui không được bao lâu thì con Mai lại đau ốm trở lại".

Gương mặt “bà lão” trước đây của Mai đã trở lại với thể trạng yếu, cơ thể ngày một gầy tóp lại, ăn uống khó khăn. Điều này khiến Mai càng thêm tự ti và ngại ngần mỗi khi ra đường. 
“Điều trị ở Đài Loan về em tăng lên 36kg, trong người thấy khỏe hơn trước. Tuy nhiên, được vài tháng thì bệnh cũ lại tái phát, em sút cân nhanh và người yếu hẳn. Làm việc nặng một chút, đi lại nhiều là khó thở", Mai tâm sự.

Mai cho biết thêm, thời tiết thay đổi và nắng nóng khiến cô cảm thấy rất mệt. Hiện trọng lượng cơ thể của cô chỉ còn 30 kg. Trong người Mai lúc nào cũng thấy mệt, không làm ăn gì được. 
"Tháng trước còn cố đi làm kiếm tiền nuôi con, nhưng hơn một tháng nay em thường xuyên lên cơn đau đầu dữ dội, ho hen và khó thở không khác gì thời gian trước khi đi Đài Loan điều trị. Chỉ khác là các vết ửng đỏ như trước đây ít hơn thôi”, Mai rơm rớm nước mắt.

cô gái hóa bà lão, Hội An, số phận, nghiêt ngã
"Cô gái hóa bà già" Nguyễn Thị Ngọc Mai (phải) trông gương mặt còn già hơn mẹ đẻ.

Bà Nguyễn Thị Mứt buồn bã nói: “Nó yếu lắm, cứ ăn vô cái chi là bị nôn ra hết. Cứ nhìn người nó thì biết, gầy rộc, hốc hác không khác chi trước đây. Nhìn thấy con mà buồn quá chú ơi".

“Trước kia, khi điều trị Đài Loan về tui cũng mừng. Nhưng nghe nói phải sống chung với bệnh, ăn uống đầy đủ, uống thuốc thường xuyên cho đến hết đời tôi đã lo rồi. Nhà nghèo, ăn còn không đủ lấy tiền mô mà thuốc men, nên hết thuốc trong người là lại ra rứa. Mọi người cũng đã giúp đỡ nhiều rồi, không được cũng đành chịu. Mà những người đã từng giúp đỡ gia đình tui chắc họ cũng buồn lắm”, bà Mứt tâm sự.

Bà Mứt cho biết thêm, mới đây có một vị bác sĩ ở Sài Gòn ngỏ lời muốn được chữa trị cho Mai ở phòng khám của ông ấy, nhưng chi phí điều trị tốn đến hàng trăm triệu. Dù vậy, sức khỏe chỉ được cải thiện, chứ không thể làm gương mặt trẻ lại.

Bà Mứt còn băn khoăn không rõ căn bệnh lão hóa sớm có truyền cho hai đứa nhỏ của Mai hay không. Hiện, chuyện ăn uống và học phí của hai đứa trẻ ngốn 2 triệu mỗi tháng đều trông chờ vào cái quán lụp xụp của bà Mứt. Còn chồng Mai chạy xe ôm được đồng nào tiêu hết đồng ấy, bản thân còn chưa nuôi nổi huống hồ chăm sóc cho vợ con.


cô gái hóa bà lão, Hội An, số phận, nghiêt ngã
"Cô gái hóa bà già" Nguyễn Thị Ngọc Mai từ khi phát hiện, sau chữa trị tại Đài Loan và hiện tại (từ trái sang).

Tiễn chúng tôi ra khỏi cổng, bà Mứt lí nhí nói: “Chừ có cách chi làm cho nó khỏe lên không chú, để nó còn nuôi hai đứa con nhỏ. Chứ như ri thiệt khổ quá, tui rồi cũng già yếu đi thì ba mẹ con nó không biết ai nuôi đây”.

Theo Tiến sỹ Chuyên khoa nội tiết B.S Trần Bá Thoại, Trưởng khoa Điều trị tổng hợp, Bệnh viện Fortis Hoàn Mỹ Đà Nẵng, chị Mai đã bị bệnh hơn 15 năm nay, do chữa trị không dứt điểm nên bệnh tái phát nhiều lần dẫn đến mãn tính. 
Với mức độ bệnh trên, chị Mai đã bị biến chứng suy kiệt cơ thể, teo da mãn tính dẫn đến biến dạng khuôn mặt (già hơn so với tuổi). Bên cạnh đó, bệnh nhân sử dụng rất nhiều loại thuốc khác nhau nên đã làm biến chứng bệnh và xuất hiện bệnh đi kèm. Dễ nhận thấy nhất là tổ chức da bị thoái hóa, mỏng và sừng hóa.

“Bệnh tình chị Mai tái phát là chuyện dễ hiểu vì bệnh không được điều trị tận gốc mà chỉ điều trị triệu chứng. Về nguyên nhân, Bệnh viện chúng tôi đã xác định chị Mai mắc bệnh mề đay mãn tính vô căn thể xuất huyết. Đồng thời có bệnh kèm theo là hen phế quản, viêm dạ dày (HP âm tính), rối loạn chuyển hóa protein-kalo trường diễn và tác dụng phụ kéo dài và phối hợp của corticoid”, TS Trần Bá Thoại cho biết thêm.


Tháng 10/2011, VTC News phản ánh về trường hợp của Nguyễn Thị Ngọc Mai (SN 1984) có gương mặt bà già. Sau khi thông tin được đăng tải, nhiều tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ để Mai đi chữa bệnh. Chị đã được Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng thăm khám và chẩn bệnh đoán bệnh miễn phí.
Đầu năm 2012, Mai được một tổ chức từ thiện đưa sang Đài Loan để chữa bệnh. Tháng 5/2012, sau 2 tháng điều trị tại Đài Loan, Mai trở về nhà với khuôn mặt trẻ hơn, sức khỏe cũng được cải thiện.

Hiện, gương mặt “bà lão” đã trở lại, Mai giảm cân và sức khỏe yếu dần.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn