Xe tải kéo ngã cột điện, một phụ nữ chết oan uổng

Thời sựThứ Ba, 01/06/2010 07:36:00 +07:00

(VTC News) – Tại hiện trường, chiếc cột điện bị gãy kéo theo toàn bộ dây điện đè lên thi thể nạn nhân xấu số. Những đứa con chị Huế đang ôm mẹ khóc thảm thiết.

(VTC News)  – Tại hiện trường, chiếc cột điện bị gãy kéo theo toàn bộ dây điện đè lên thi thể nạn nhân xấu số. Những đứa con chị Huế đang ôm mẹ khóc thảm thiết.


Vụ tai nạn thương tâm xảy ra vào khoảng 12 giờ 30 ngày 1/6 tại một bãi đất trống gần bờ sông (thuộc khu phố 3, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM).

Theo nhân chứng kể lại, vào thời điểm trên khi xe tải mang BKS 57K-1782 do Nguyễn Thanh Hưng (34 tuổi, quê Hải Phòng) điều khiến, chở đất cho ông Nguyễn Thanh Trung vừa đổ đất xong, tài xế Hưng cho xe de đầu quay lại đã vướng vào dây điện hạ thế. Do không để ý nên tài xế cho xe chạy tiếp và kéo ngã luôn cả cột điện lớn, toàn bộ dây điện đứt sạch.

Khi đó, chị Nguyễn Thị Huế (41 tuổi, Đăk Lắk, tạm trú phường Linh Đông, quận Thủ Đức) đang nhặt ve chai, bất ngờ cột điện đổ và đè xuống người làm chị tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc cột điện bị gãy sập kéo theo toàn bộ dây điện đứt tung tóe, đè lên thi thể nạn nhân xấu số. Bên cạnh là chiếc xe tải còn vướng vào dây điện. Những đứa con chị Huế đang ôm mẹ khóc lóc thảm thiết.

 Nhận được tin, CA quận Thủ Đức đã có mặt lập biên bản điều tra vụ việc

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức đã có mặt lập biên bản điều tra vụ việc, đồng thời điều động dân phòng đến đây phong tỏa hiện trường và đưa xác nạn nhân về nhà xác.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Nam - Phó chủ tịch phường Hiệp Bình Phước cho biết: “Các địa điểm đổ đất ở khu đất ven bờ sông đã bị chúng tôi nghiêm cấm vì vi phạm cơ sở hạ tầng, nhưng các chủ đầu tư vẫn lén lút thuê tài xế đổ đất vào thời gian tối hoặc trưa nên chúng tôi không kiểm soát được”.

Được biết, chị Huệ có hoàn cảnh rất khó khăn, hai vợ chồng đã xuống TP.HCM làm ăn nuôi 4 đứa con ăn học, nhưng người chồng không chịu làm việc và bỏ về quê. Chị Huệ phải cật lực làm lụng, ngoài giờ làm việc chính chị còn nhặt ve chai để kiếm ít tiền lo cho mấy đứa con.

Sỹ Hưng
Bình luận
vtcnews.vn