Xe giường nằm chở gần 20 người lật xuống mương

Thời sựChủ Nhật, 16/11/2014 08:24:00 +07:00

(VTC News) - Sau tiếng hét "mất lái rồi, bám chắc, xe đang lật", chiếc xe khách giường nằm lao thẳng xuống mương nước.

(VTC News) - Sau tiếng hét "mất lái rồi, bám chắc, xe đang lật", chiếc xe khách giường nằm lao thẳng xuống mương nước.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 16/11, trên tuyến QL1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Long (huyện Nghi Lộc - Nghệ An) đã xảy ra vụ lật xe khách giường nằm 38B - 00568. Thời điểm gặp nạn trên xe có khoảng 20 hành khách, rất may không ai bị thương nặng.

Xe giường nằm "phơi bụng" ở hiện trường 

Theo lời hành khách Hoàng Xuân Trà (SN 1989 - Trú xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc), anh và em trai Hoàng Xuân Trường (SN 1991) bắt xe từ Nghi Lộc để vào tỉnh Hà Tĩnh. Hai người vừa lên xe được ít phút thì xảy ra vụ lật xe.

Trước khi xe lao xuống mương nước, anh nghe có tiếng hét "mất lái rồi, bám chắc, xe đang lật". Sau tiếng hét, xe lao khỏi mặt đường và lật nghiêng. Đồ đạc rớt xuống tạp ra nhiều tiếng va đập, nhiều tiếng hành khách hô hoán trong xe do hoảng sợ.

Mọi người tìm đường thoát ra ngoài nhưng phía cửa xe đã bị bịt kín, do phần xe lật úp xuống nước. Lần lượt từng người một phải thoát ra ngoài bằng ô thông gió trên nóc xe.

Phần kính chắn gió trước xe cũng hư hỏng 

Ban đầu không thấy bị xây xước nên cả hai anh em chủ động lấy hành lý đi tiếp. Nhưng khoảng 15 phút sau, nhiều nơi trên cơ thể cả hai người có dấu hiệu đau và đầu choáng nên bắt xe vào bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An kiểm tra. Hai anh em đang chờ kết luận từ bệnh viện.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Anh Tuấn - Đội trưởng Đội CSGT huyện Nghi Lộc cho biết, không có thương vong nặng về người nên nhà xe xin được tự giải quyết hậu quả.

» Phụ xe trả 150 triệu đồng cho khách để quên
» Xe khách bốc cháy dữ dội ở đường cao tốc trên cao
» Xe khách đâm xuyên tường, treo lơ lửng trên không

Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn