Xe đâm núi 7 người chết: Tang thương nơi bệnh viện

Thời sựThứ Bảy, 08/06/2013 06:33:00 +07:00

(VTC News) - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhuốm màu đau thương sau khi đón nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng khiến 7 người chết và 22 người bị thương.

(VTC News) - Chiều 7/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa nhuốm màu đau thương sau khi đón các nạn nhân trong vụ tai nạn kinh hoàng khiến 7 người chết và 22 người bị thương.

Tại khoa cấp cứu, anh Đinh Viết Quang, 46 tuổi trú Hòa Vang, Đà Nẵng, giáo viên trường tiểu học Hòa Phước 2 cho biết: Trường tổ chức cho giáo viên đi tham quan trong dịp hè, gồm có giáo viên, người thân của giáo viên và con cái.

Anh đi cùng vợ là Nguyễn Thị Liễu, cũng là giáo viên, vợ anh bị gãy xương vai, còn anh thì bị xây xát ở chân và ngực bị tức.

Nhiều nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện.

Đau lòng nhất là chị Phùng Thị Thu Hương, 36 tuổi trú Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng, cũng là giáo viên của trường tiểu học Hòa Phước 2, chị đi cùng mẹ ruột là Nguyễn Thị Phú (77 tuổi) và đứa con gái Lê Thị Anh Thư (7 tuổi).

Mặc dù chị và đứa con gái chỉ bị xây xát nhẹ nhưng mẹ chị không may mắn đã tử vong trong vụ tai nạn.

Nằm trên giường bệnh chị ôm mặt khóc nức nở, vì chuyến đi này mà mẹ chị đã mãi mãi ra đi, đứa con gái ngây thơ nằm bên cạnh thì chưa hiểu thì quá hoảng sợ.

Chị Hương cho biết, chuyến đi có tất cả 33 người, sau khi tham quan Đà Lạt có 4 người đi Vũng Tàu chơi, trên xe còn lại 29 người nhưng 6 người không còn.

Theo chị Hương, lúc xuống đèo xe đang cua thì bị mất thắng, tài xế đã cố gắng lắm nhưng không được, cuối cùng phải đâm vào vách núi.

Anh Nguyễn Quang Sinh, 42 tuổi, trú Cẩm Lệ, Đà Nẵng là chồng của cô giáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Anh cùng vợ và 2 đứa con đi trong chuyến tham quan này, hiện vợ nằm một nơi, anh thì nằm một nơi, còn hai đứa con hiện giờ không biết ra sao.

Anh Sinh bị chấn thương ở vùng đầu và tay, anh nói mà nước mắt cứ muốn tuôn rơi trên khuôn mặt sưng húp.


Nhiều người đang còn hôn mê nằm ở phòng cấp cứu hồi sức như vợ chồng thầy giáo Trịnh Bảy và cô giáo Đinh Thị Thu Thủy, trú xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.
Các nạn nhân không tin vụ tai nạn đã cướp đi sinh mạng của 7 người.

Khi nghe tin cha mẹ bị tai nạn giao thông, anh Lê Vịnh Phúc (con rể của Thầy Bảy, cô Thủy) đã có mặt tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa để chăm sóc cho cha mẹ mình, anh cho biết anh chở hàng từ Đà Nẵng vào Cam Ranh, nghe được tin anh đã vội vàng đón xe ra Nha Trang để vào bệnh viên xem cha mẹ vợ của mình như thế nào.

Nhưng cha thì lúc tỉnh, lúc mê, còn mẹ thì chưa biết thế nào đang chờ kết quả của bác sĩ.

Cô giáo Nguyễn Thị Liễu, 44 tuổi, trú Đà Nẵng cũng bị thương nằm trên giường bệnh cũng không biết chồng mình đang nằm ở đâu.


Chị Liễu cho biết, cùng chồng là Đinh Viết Quang, giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2, huyện Hòa Vang đi du lịch cùng đoàn giáo viên của trường. Trước khi xảy ra tai nạn chị ngửi thấy mùi khét của thắng xe bị cháy.


“Mình cứ nghĩ do thắng mạnh nên mới có mùi khét, ai ngờ thắng hỏng, rồi xe tông thẳng vào vách núi”, chị Liễu nói.

Trong khi đó, chị Trần Thị Ánh Tuyết cũng giáo viên của trường cho biết khi xe bị hỏng thắng, xe chạy lòng vòng mấy lượt rồi tông vào núi.

“Trước khi tông vào núi, một hướng dẫn viên của đoàn nói “bình tĩnh, mở cửa xe ra” ý muốn cho hành khách nhảy khỏi xe. Nhưng lúc đó hai bên là núi và vực sâu nên không ai dám nhảy. Xe mất thắng khoảng 200 mét thì đâm vào núi”, chị Tuyết cho hay.

Hiện chị Tuyết và con trai (học lớp 3 cùng trường) đang nằm điều trị tại khoa Ngoại Chấn thương Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.
Các bác sĩ chăm sóc các bệnh nhân tại bệnh viện.

Đến 17h30 chiều cùng ngày, danh sách 7 người chết theo bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cho biết gồm 3 giáo viên là Phan Thị Thủy, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Minh, hai người là thân nhân của giáo viên là Nguyễn Thị Cúc, Đinh Thị Lý và một bé trai con của cô Thủy chưa rõ họ tên và tài xế Nguyễn Văn Hải sau 15 phút đứng tim, nhịp tim phục hồi trở lại, sau đó hôn mê sâu và vừa tử vong.


Cũng trong cuối giờ chiều ông Nguyễn Tấn Viết, phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cùng phòng GD-ĐT huyện Hòa Vang và Ban giám hiệu trường tiểu học Hòa Phước 2 đã đến Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa thăm hỏi, động viên thân nhân các nạn nhân.

Ông Viết cho biết trước mắt hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 3 triệu đồng, mỗi nạn nhân bị thương 2 triệu đồng.

Trước đó, lúc 13g, ông Nguyễn Chiến Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cũng đã đến chia buồn với gia đình nạn nhân và hỗ trợ mỗi người tử vong 2 triệu đồng, mỗi người bị thương 1 triệu đồng. UBND huyện Khánh Vĩnh cũng hỗ trợ mỗi người tử vong 1 triệu đồng, mỗi người bị thương 500.000 đồng.

Được biết, khi nghe có tai nạn thảm khốc, lập tức 5 xe cứu thương và nhân lực từ Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa và các bệnh viện huyện Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm được huy động lên hiện trường ứng cứu.

Đến 12g35, các xe cấp cứu đầu tiên chở những nạn nhân nặng nhất đã về đến Khoa cấp cứu bệnh viện tỉnh. Lãnh đạo bệnh viện và hơn 30 bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế các khoa liên quan cùng thiết bị chẩn đoán hình ảnh được huy động sẵn sàng để kịp thời khám, hội chẩn tại chỗ và chuyển các nạn nhân đi các khoa điều trị tiếp theo.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, công an tỉnh cử đoàn công tác, do 2 phó giám đốc dẫn đầu, đến hiện trường chỉ huy khắc phục hậu quả.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Vinh cũng đến Bệnh viện huyện Khánh Vĩnh trao tiền hỗ trợ các nạn nhân.

Vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra vào lúc 9g45 sáng 7/6 trên đường đèo Khánh Lê - Đà Lạt, thuộc địa phận xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), chiếc xe khách 30 chỗ mang biển số 43S-6320 của công ty Hoàng Hải Tùng (Đà Nẵng) chở đoàn giáo viên Trường tiểu học Hòa Phước 2 (Hòa Vang, Đà Nẵng) đi du lịch do mất thắng đã đâm mạnh vào vách núi làm 7 người chết và 22 người bị thương.




Xuân Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn