Xác bé trai một tháng nổi ở cửa biển

Thời sựThứ Sáu, 10/08/2012 08:38:00 +07:00

Phát hiện chiếc bọc màu trắng nổi trên mặt nước, ngư dân liền vớt lên xem thì hoảng hồn khi thấy xác bé trai đang phân huỷ.

Phát hiện chiếc bọc màu trắng nổi trên mặt nước, ngư dân liền vớt lên xem thì hoảng hồn khi thấy xác bé trai đang phân huỷ. Có thể cháu bé bị người thân thả xuống biển từ nhiều ngày trước.

 Cửa biển Lạch Trường, nơi thi thể cháu bé xấu số được phát hiện. Ảnh: Lê Hoàng.
Khuya 9/8, anh Lê Văn Đồng (24 tuổi, ở Hoằng Hóa, Thanh Hoá) đang kéo lưới ở cửa biển Lạch Trường (Hoằng Hoá) thì phát hiện bọc trắng trôi trên mặt biển.

Cẩn thận vớt chiếc bọc lên rồi mở ra xem, người đàn ông giật mình khi thấy bên trong là xác một đứa trẻ sơ sinh. Anh Đồng đưa thi thể đứa trẻ lên bờ đồng thời báo chính quyền.

Cửa biển Lạch Trường, nơi thi thể cháu bé xấu số được phát hiện. Ảnh: Lê Hoàng.

Trưởng công an xã Hoằng Trường Lê Trường Lâm cho biết, bé trai này hơn một tháng tuổi và không phải người địa phương.

Khi được phát hiện, xác nạn nhân đã trong thời kỳ phân hủy, bốc mùi hôi thối. Địa phương đã làm lễ mai táng và thông báo rộng rãi để thân nhân cháu bé có thể tìm đến nhận phần mộ.

Người dân nhận định, có thể cháu bé bị người thân thả xuống biển từ nhiều ngày trước. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra.

Theo VnExpress


Bình luận
vtcnews.vn