Mưa lũ cuốn sập nhà dân ở Quảng Nam: Vợ mang thai qua đời, chồng và con bị thương nặng

Thời sựThứ Tư, 08/11/2017 12:03:00 +07:00

Mưa lũ khiến nhà anh Tư bị sập, cả gia đình bị vùi lấp trong đất cát hơn 1 ngày trước khi được tìm thấy.

Video: Mưa lũ cuốn sập nhà, đứa con ngây thơ không biết người mẹ đã chết

Sáng 8/11, ông Hồ Văn Lai - Phó chủ tịch UBND xã Trà Don (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) cho biết, mưa lũ khiến địa bàn bị cô lập, thiệt hại lớn về người và tài sản.

Trong đó, căn nhà của gia đình anh Võ Văn Tư (ở thôn 3) bị mưa lũ cuốn sập, đè chết người vợ đang mang thai. Trong khi đó, anh Tư và con nhỏ bị thương nặng.

"Trưa 6/11, mưa lũ càn quét mạnh khiến nhà anh Tư bị đổ sập. Sự việc xảy ra quá bất ngờ, cả gia đình anh Tư không kịp trở tay nên bị vùi lấp.

Vụ sập nhà khiến chị Hiền (vợ anh Tư) đang mang thai 2 tháng bị đè chết tại chỗ, anh Tư bị gãy hai chân, đa chấn thương, còn con gái nhỏ dập môi, bị thương ở vùng tai, sau gáy", ông Lai cho biết.

23319542_492687361124397_1248910146758457657_n

 Hai chân anh Tư có nguy cơ bị hoại tử do bị vùi lấp trong đất đá quá lâu.

Ông Lai cho biết thêm, mưa lũ lớn kéo dài 4 ngày khiến địa phương hoàn toàn bị cô lập, điện bị cúp. Vụ sập nhà anh Tư xảy ra vào ngày 6/11 nhưng không ai hay biết. Đến sáng 7/11, chính quyền xã nhận được tin đã lập tức cùng người dân địa phương vào hiện trường cứu hộ và đưa cả gia đình anh Tư xuống Bệnh viện huyện Nam Trà My cấp cứu.

Phó chủ tịch UBND xã Trà Don cũng cho biết, trường hợp gia đình anh Tư quá thương tâm. Chị Hiền đang mang thai đã qua đời, riêng anh Tư bị gãy hai chân nhưng không được cứu hộ kịp thời nên chân có nguy cơ bị hoại tử.

Chính quyền xã đã báo cáo lên UBND huyện để có chính sách hỗ trợ giúp đỡ gia đình anh Tư và kêu gọi mọi người có tấm lòng giúp đỡ, chia sẻ cùng gia đình.

Lúc 8h15 ngày 8/11, ông Võ Tấn Ngô (cha anh Tư) cho biết, thi thể chị Hiền đã được khâm liệm ở bệnh viện, chờ thông đường, nước lũ rút mới có thể đưa về huyện Thăng Bình an táng.

“Cháu Tư thì vẫn còn nhận thức nhưng quá đau đớn vì vết thương và mất đi vợ con nên rất đau lòng và buồn bã”, ông Ngô bùi ngùi nói.

Theo ông Ngô, hiện gia đình ông cùng mọi người đang tìm cách đưa anh Tư xuống Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ở TP Tam Kỳ để chữa trị vì sợ hai chân sẽ hoại tử. Tuy nhiên, do đường hư hỏng nặng, nước lũ làm ngập xe cộ nên lực bất tòng tâm.

Theo báo cáo của Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Trà My, tính đến sáng 7/11, trên địa bàn huyện có 5 người chết và mất tích.

Tuyến Quốc lộ 40B địa phận Nam Trà My bị sạt lở gần 800m3 đất đá khiến huyện bị cô lập, Ngoài ra, hệ thống thông tin liên lạc bị hư hỏng, điện bị cúp nhiều ngày…

Video: Dân Khánh Hòa ăn mì tôm, uống nước lọc cầm hơi sau bão 

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn