World Cup 2014: Sao tỏ, sao mờ

Thể thaoThứ Bảy, 28/06/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - World Cup 2014 đã đi qua 3/4 chặng đường, và đây là lúc người hâm mộ có cái nhìn tổng quan nhất về những sự so sánh giữa các ngôi sao.

(VTC News) - World Cup 2014 đã đi qua 3/4 chặng đường, và đây là lúc người hâm mộ có cái nhìn tổng quan nhất về những sự so sánh giữa các ngôi sao. 

Sau 48 trận đấu tại vòng bảng World Cup 2014, nhiều ngôi sao được kì vọng sẽ tỏa sáng, nhưng cuối cùng lại “xịt” thảm hại. Ngược lại, những tên tuổi ít tiếng tăm rốt cuộc đã “tỏ” rực rỡ. 
Sau đây là những so sánh sau vòng bảng World Cup 2014:
Guillermo Ochoa - Iker Casillas
Xét về danh tiếng, Ochoa - thủ môn thất nghiệp của Mexico có lẽ chỉ được người hâm mộ biết đến qua các... game bóng đá, trái ngược hoàn toàn với Thánh Iker - người gác đền vĩ đại của Tây Ban Nha. Song, kết thúc vòng bảng, Mexico giành quyền đi tiếp bằng phong độ “thần thánh” của Ochoa - chỉ để lọt lưới 1 bàn, trong khi Tây Ban Nha ê chề xách vali về nước với 7 lần vào lưới nhặt bóng của Casillas. 
Ochoa "thần thánh" hơn Casillas
 Ochoa 'thần thánh' hơn Casillas
Rafael Marquez - Pepe
Sau 3 trận đấu vòng bảng, nhiều trang thông kê uy tín chọn Rafael Marquez là trung vệ xuất sắc nhất World Cup 2014 tại thời điểm hiện tại. Lão tướng 35 tuổi này được xem như “trái tim” của hàng phòng ngự Mexico, nhận danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” trong 2 trận đấu với Cameroon và Croatia. 
Về phần Pepe, có lẽ không cần phải nói nhiều về thủ lĩnh hàng phòng ngự của Bồ Đào Nha, nhất là khi anh đang giữ kỉ lục nhận thẻ đỏ nhanh nhất lịch sử World Cup, ở phút 37 trong trận Đức - Bồ Đào Nha.
Ricardo Rodriguez - Leighton Baines
Tương tự như Marquez, Ricardo Rodriguez của tuyển Thụy Sỹ đang nổi lên là hậu vệ cánh trái hay nhất tại World Cup 2014, với số điểm trung bình 8.0/3 trận. Trái ngược hoàn toàn, Leighton Baine - cái tên được nhiều đại gia Premier League theo đuổi đã có một kì World Cup không thể nào tệ hơn, với điểm số 6,63/3 trận - thấp nhất hàng thủ vốn bị coi thảm hại nhất trên đất Brazil. 
Rodriguez giá trị 'thực' hơn Baines
 Rodriguez giá trị 'thực' hơn Baines

Cristian Gamboa - Cesar Azpilicueta
Là nhân tố không thể thiếu giúp Costa Rica tạo nên chấn động tại bảng D tử thần, sự nghiệp của Cristian Gamboa được kì vọng sẽ tỏa sáng hơn nữa ở châu Âu. Cùng 24 tuổi với Gamboa, hậu vệ người Tây Ban Nha đã thành danh trong màu áo Chelsea - Cesar Azpilicueta lại là một trong những mắt xích yếu nhất, “cô đơn” nhất La Roja. 
Charles Aranguiz - Xabi Alonso 
Ở trận đấu Chile - Tây Ban Nha, quyết định tấm vé đi tiếp tại bảng B, chính Charles Aranguiz là “nhân tố bí ẩn” giúp đội bóng Nam Mỹ bẻ gãy thành công lối chơi tiki-taka lừng danh của La Roja. Ngoài ra, tiền vệ 25 tuổi cũng là cầu thủ đã bóp nghẹt khả năng cầm trịch trận đấu của Xabi Alonso. 
Aranguiz bóp nghẹt Xabi Alonso cùng tuyến giữa Tây Ban Nha
Aranguiz bóp nghẹt Xabi Alonso cùng tuyến giữa Tây Ban Nha 
James Rodriguez - Mesut Ozil
Cùng được coi là hạt nhân chính trong mọi sơ đồ của Colombia và Đức, nhưng trong khi James Rodriguez thể hiện được bản lĩnh của một ông chủ ở vai trò kiến thiết lối chơi thì, Mesut Ozil - cái tên đã quá nổi tiếng lại đang gây thất vọng tràn trề, và khiến nhiều người có cảm tưởng anh chỉ là “người thừa” tại “Cỗ xe tăng”.
Neymar - Wayne Rooney 
Neymar có lợi thế hơn Rooney trong sự so sánh này khi mà anh được cả Brazil hỗ trợ hết mình, được xếp chơi ở vị trí cảm thấy thoải mái nhất để tỏa sáng. Tuy nhiên, công bằng mà nói, ở độ tuổi 28 - chín nhất trong sự nghiệp, màn trình diễn của “gã Sherk” đã khiến báo chí Anh, vốn rất nhiều chuyện dường như... không còn mực để mà chê. 
Lionel Messi - Cristiano Ronaldo 
Sau 3 trận vòng bảng World Cup 2014, 2 ngôi sao sáng giá nhất hành tin để lại những dấu ấn gì? Đối với Messi là 2 khoảnh khắc thiên tài giúp Argentina vượt qua Bosnia và Iran và cú đúp trong trận đấu cuối với Nigeria, còn Ronaldo chỉ là 1 bàn thắng được kiến tạo bởi thủ môn... đội bạn và 3 kiểu tóc mang những ý nghĩa ngoài lề sân cỏ. 
Hình đối lập giữa Messi và Ronaldo
 Hình đối lập giữa Messi và Ronaldo
Thomas Muller - Mario Balotelli
Trong số những trung phong ở World Cup 2014, Mario Balotelli được chú ý hơn cả khi anh luôn có thể tạo ra được một hình ảnh cá tính, kì dị nào đó trên sân. Tuy nhiên, Italia cần bàn thắng chứ không phải những “show diễn”. Balotelli chỉ ghi được 1 bàn thắng và bỏ lỡ nhiều cơ hội có thể giúp Italia đi tiếp, hoàn toàn trái ngược với Muller (Đức), cầu thủ chỉ cần... 43% cơ hội là đã ghi được 1 bàn thắng. 
Hiện tại, Muller cùng Messi, Neymar là những chân sút hàng đầu World Cup 2014, với cùng 4 bàn thắng. 
HLV: Miguel Herrera - Sabri Lamouchi
Mexico được đánh giá không cao trước thềm giải đấu, tuy nhiên tài năng của HLV Miguel Herrera đã dập tan tất cả khi áp đặt lối đá cơ động, bằng sơ đồ 3-5-2 linh hoạt. Đoàn quân của Herrera có thể chơi an toàn để giành điểm trước Cameroon nổi trội thể lực, có thể khiến Brazil choáng váng, suýt phơi áo với những màn đôi công hấp dẫn, và cuối cùng là kết liễu gọn ghẽ Croatia trong trận quyết định. 
Về phần HLV Lamouchi, ông có thể được coi là chiến lược gia tồi nhất World Cup 2014. Bằng chứng là ông chỉ biết trông chờ vào Didier Drogba cùng thể lực sung mãn của các cầu thủ châu Phi. Bờ Biển Ngà may mắn giành chiến thắng 2-1 trước Nhật Bản quá yếu thể lực với sự hiện diện của Drogba, nhưng không có Drogba, họ đã thua bạc nhược trước Hy Lạp, vốn chỉ có những ngôi sao “hạng 2,3” trong đội hình. 
Miguel Herrera hơn Lamouchi bội phần
 Miguel Herrera hơn Lamouchi bội phần
Ở một cặp HLV khác, người hâm mộ có thể chọn Louis Van Gaal (Hà Lan) - HLV không ngán bất cứ sơ đồ chiến thuật nào, với Del Bosque (Tây Ban Nha) - HLV gần như chỉ tôn thờ tiki-taka. 

Hoàng Tùng 
Bình luận
vtcnews.vn