Wenger sang Newcastle, Giggs ở lại MU thêm 5 năm (P1)

Thể thaoThứ Năm, 16/08/2012 02:19:00 +07:00

(VTC News)- Xét về khoản đào tạo trẻ, Wenger chắc phải sang Newcastle học việc, trong khi MU đang chứng tỏ khả năng tận dụng cựu binh tốt đến thế nào.

(VTC News)- Chỉ còn hai ngày nữa, ngoại hạng Anh sẽ chính thức khởi tranh. Liệu những kịch bản điên rồ giống như cái cách Man City đăng quang mùa trước có lặp lại? Điều gì đang đợi chúng ta trong 10 tháng tranh tài liên tục phía trước?

1. Hàng loạt cầu thủ giải nghệ vì... Twitter

Mạng xã hội, đặc biệt là Twitter, đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong đời sống bóng đá Anh quốc. Hầu hết các ngôi sao lớn đều có tài khoản riêng trên Twitter và coi đó như là nơi giãi bày cảm xúc, câu chuyện cá nhân sau những giờ thi đấu căng thẳng và mệt mỏi.

Tuy nhiên, chính việc quá dễ dãi và xuề xòa trên blog cá nhân đã khiến không ít cầu thủ trả giá. Ryan Babel từng bị kỷ luật nặng vì dám "tweet" ("đăng") một hình ảnh chế trọng tài Howard Webb mặc áo Man United. Joey Barton bị hủy hợp đồng thi đấu ở giải ngoại hạng sau hàng loạt lời lẽ thiếu kiềm chế và khiếm nhã trên Twitter.

Những quyết định của Howard Webb luôn được coi là thiên vị cho MU

Không phải ngẫu nhiên mà một loạt huấn luyện viên đã ra lệnh giới hạn sử dụng Twitter trước trong và sau mỗi trận cầu đinh với các học trò. Những dòng tweet vỏn vẹn 140 ký tự lại ẩn chứa rất nhiều hiểm họa với các triệu phú đá bóng.

2. Arsene Wenger sang Newcastle "học việc"

Không thể phủ nhận những thành công trong quá khứ của "giáo sư" khi dày công tạo nên một thế hệ pháo thủ tài năng nhưng hiện tại, công tác chuyển nhượng thực sự là yếu điểm chết người của Arsenal.

Hầu hết các cầu thủ trẻ Arsene Wenger phát hiện và đưa về đều tính đường chuyển sang những đội bóng lớn khác khi "đủ lông đủ cánh". Theo chiều ngược lại, những mục tiêu ưa thích của HLV Wenger đều vượt quá tầm chi trả của ban lãnh đạo đội bóng. Hậu quả là những chữ ký mới nhiều năm qua đều không đem lại hiệu quả.

Ở điểm này, Arsene Wenger sẽ phải rất ghen tị với HLV Alan Pardew của Newcastle. Dưới trướng Pardew là đội ngũ "cò cầu thủ" tài năng với sự chỉ huy của giám đốc chuyển nhượng Graham Carr. Những Demba Ba, Papiss Cisse đều bùng nổ khi đặt chân tới Sport Direct Arena với mức giá thấp hơn nhiều so với các tân binh của Arsenal.

3. QPR thi đấu với hai đội hình khác nhau

Ngày 18/8 này, Ngoại hạng Anh chính thức khởi tranh. Đó cũng là cột mốc đánh dấu tròn 1 năm ngày tỷ phú người Malaysia Tony Fernandes thâu tóm Queens Park Rangers. Kể từ khi lên nhận chức, Fernandes đã ký hợp đồng với cả thảy 15 cầu thủ mới.

Mùa hè mua sắm chưa kết thúc nhưng đội chủ sân Loftus Road đã kịp nâng tổng số biên chế lên 40 người. Với từng ấy cầu thủ, Queens Park Rangers có thể tạo nên hai đội hình dư sức chinh chiến ngoại hạng 2012-13.

4. MU ký hợp đồng gia hạn 5 năm với Ryan Giggs

Ngay sau khi mùa giải 2011-12 kết thúc, HLV Alex Ferguson từng khẳng định cậu học trò tận tụy nhất của mình Ryan Giggs vẫn đủ thể lực để tiếp tục cống hiến cho MU. Ông tin rằng mùa giải này sẽ không phải lần cuối cùng tiền vệ 38 tuổi xuất hiện trong màu áo "Quỷ đỏ".

Giggs còn đủ sức thi đấu cho MU đến khi... 45 tuổi?

Giggs đang ở rất gần cầu thủ già nhất từng thi đấu cho MU - Teddy Sheringham (41 tuổi). Xa hơn, nếu ở lại Old Trafford thêm 5 năm nữa, anh sẽ vượt qua cựu thủ thành Man City John Burridge (43 tuổi) và trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng xuất hiện trên sân cỏ xứ sương mù.

Còn rất nhiều kỷ lục khác đang chờ đón Giggs xô đổ. Nếu giành thêm một chiếc cúp nữa, anh sẽ có danh hiệu thứ 13 trong sự nghiệp - bằng toàn bộ số chức vô địch mà Arsenal có được trong lịch sử hơn 100 năm của đội bóng này.

5. Wigan có 0 điểm sau kỳ nghỉ đông nhưng vẫn trụ hạng vào cuối mùa

Giữa mùa giải năm ngoái, phong độ kém cỏi cùng chuỗi thành tích bết bát không kiếm nổi một chiến thắng khiến hy vọng trụ hạng của Wigan trở nên vô cùng mong manh. Người hâm mộ đã nghĩ đến câu chuyện phiêu lưu mang hơi hướng cổ tích của họ tại giải ngoại hạng đã đi tới hồi kết.

Nhưng như một phép lạ, thầy trò Roberto Martinez đã thực hiện đúng như những gì họ làm ở các mùa giải trước đó - thi đấu bùng nổ và thắng như chẻ tre ở giai đoạn nước rút và trụ hạng ở vòng cuối! Bởi vậy, đừng ngạc nhiên nếu The Lactics chẳng kiếm nổi dù chỉ một điểm vào tháng Một nhưng vẫn trụ hạng khi tháng Năm tới.


>>> 5 kịch bản không tưởng tiếp theo của Ngoại hạng Anh mùa 2012-13

Lý Sơn (còn tiếp)

Bình luận
vtcnews.vn