Walcott, Welbeck rực sáng, Anh tiễn Thụy Điển về nước

Tổng hợpThứ Sáu, 15/06/2012 09:38:00 +07:00

(VTC News)- Giành chiến thắng đầy kịch tính với tỉ số 3-2, tuyển Anh có 3 điểm đầu tay tại Euro 2012.

(VTC News)- Giành chiến thắng đầy kịch tính với tỉ số 3-2, tuyển Anh có 3 điểm đầu tay tại Euro 2012. Walcott và các đồng đội đồng thời dúi tấm vé về nước sớm thứ hai, sau CH Ireland, cho người Thụy Điển.

* Kéo xuống để xem video tổng hợp trận đấu


Anh-Thụy Điển xứng đáng là trận cầu nghẹt thở nhất kể từ đầu mùa Euro 2012.


>>> Tuyển Anh tại Euro 2012

>>> Tuyển Thụy Điển tại Euro 2012


Theo những con số thống kê vừa được công bố thì Joe Hart chính là thủ môn phải trổ tài nhiều lần nhất trong lượt trận đầu tiên. Điều đó có vẻ không giống cách mà người ta kì vọng vào tuyển Anh tại Euro 2012 dù trước khi giải bắt đầu, Tam Sư được xác định là  1 ứng cử viên tiềm tàng đủ sức phê ngôi vương mà Tây Ban Nha đang nắm giữ.
Song đúng như Roy Hodgson đã nói, ông cần cùng các học trò giải quyết từng trận đấu một thay vì mơ mộng đến chuyến tàu chót tới Kiev ngày 2/7. Thụy Điển chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi, nhất là khi còn nguyên sự phục vụ của Ibrahimovic.

Thống kê thú vị:

1. Thụy Điển từng trực tiếp loại Anh khỏi vòng bảng Euro 1992 khi giành thắng lợi 2-1 ở lượt trận cuối cùng.

2. Ibrahimovic đã có 5 bàn thắng tại các kỳ Euro - nhiều nhất lịch sử bóng đá Thụy Điển.

3. Anh chưa từng giành thắng lợi trước đội bóng tới từ bán đảo Scandinavi tại World Cup hay Euro (hòa 5 thua 2).

4. HLV trưởng tuyển Anh, Roy Hodgson khởi nghiệp tại Halmstad, một đội bóng Thụy Điển (giành 2 chức vô địch quốc gia 1976, 1979). Sau đó, ông còn dẫn dắt Malmo với 5 chức vô địch liên tiếp từ 1985-89.

5. Steven Gerrard là cầu thủ Anh thứ năm từng chơi tại 3 kỳ Euro (cùng với Tony Adams, Alan Shearer, Gary Neville và Sol Campbell).

6. James Milner chạy nhiều nhất trên sân trong trận gặp Pháp (11,8 km), vượt xa Gerrard (10,4 km) và Young (10,2 km).

Đúng như lời hứa trước trận, HLV Roy Hodgson tung vào sân ngay từ đầu cặp tiền đạo Danny Wellbeck và Andy Carroll. Đây có thể coi là hỏa lực mạnh nhất mông có trong tay ở 2 trận đầu vòng bảng.

Thế trận 15 phút đầu tiên diễn ra khá cân bằng khi cả hai bên đều tạo ra được những cơ hội của riêng mình.
Anh tỏ ra chiếm ưu thế hơn trong những mảng miếng tấn công: đánh trung lộ, thoát biên, chuyền dài vượt tuyến.

Những cảnh báo cho hàng thủ Thụy Điển về nguy cơ từ trên cao (5 trên 7 bàn thua gần nhất là từ những pha không chiến) đã không có tác dụng. Phút 22, Andy Carroll chy chỗ trống trải đón bóng từ chân thquân Gerrard đội đầu tung lưới thủ thành Isaksson.

Trong tình huống này, hai trung vệ Mellberg và Olsson đều quên mất 'tòa tháp' cao 1m91 bên phía 'Tam sư'.

Carroll chứng minh sự lựa chọn của Roy Hodgson là chuẩn xác. (video: thethao24.tv)


Kết quả dẫn bàn trong hiệp thi đấu thứ nhất là lợi thế tâm lý rất lớn cho tuyển Anh. Thụy Điển dù rất cố gắng vẫn không thể tìm ra con đường tiến vào khung thành Joe Hart.

Ibrahimovic tỏ ra khá cô đơn trên hàng công đội bóng áo vàng.

 Hiệp một, hàng thủ 'tam sư' đã kiềm chế thành công Ibra.

Bước sang hiệp thi đấu thứ hai, Thụy Điển đẩy cao đội hình quyết tâm tìm bàn gỡ. Và kịch bản trong trận đấu gặp Pháp một lần nữa tái hiện.

Những sơ hở nơi hàng thủ, sự lúng túng trong những tình huống sút xa một lần nữa khiến người Anh thủng lưới. Phút 48, Ibrahimovic sút phạt ở khoảng cách 27 mét. Cú đá bồi của anh sau đó vô tình tìm đến đúng chân Mellberg. Trung vệ này không bỏ lỡ cơ hội chuộc lỗi với cú ra chân cực nhanh.

Dù rất cố gắng, Glen Johnson vẫn không thể cứu thua trên vạch vôi. 1-1 cho Thụy Điển.


Mellberg sút bóng cận thành gỡ hòa 1-1 (video: thethao24.tv).


Bàn thua đầy bất ngờ khiến toàn đội hình 'Tam sư' choáng váng. Và khi mà họ chưa kịp sốc lại tinh thần thì
người Thụy Điển tiếp tục bồi thêm một cú đánh như trời giáng.

Chưa đầy 10 phút sau bàn gỡ, Mellberg tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn khi đội đầu trống trải nâng tỉ số lên 2-1.

Mellberg - cơn ác mộng của tuyển Anh (video: thethao24.tv).



Nỗi ám ảnh về việc bị loại ngay từ vòng bảng lại hiển hiện ra trước mắt người Anh. Thế trận và cả tinh thần, họ đều đánh mất chỉ trong một khoảng thời gian quá chóng vánh.

Lúc này, HLV Roy Hodgson rất cần thể hiện kinh nghiệm cầm quân lão luyện. Ông tung Theo Walcott vào sân thay James Milner nhằm tận dụng sự đột biến và phẩm chất ngôi sao của tiền vệ Arsenal.

Ông đã đúng. Vừa vào sân được ít phút, Walcott đã tạo ra sự khác biệt. Cú sút lái bóng đầy khó chịu của anh không những cân bằng tỉ số 2-2 mà còn kéo lại sĩ khí rệu rã cho các đồng đội.


Walcott-vũ khí bí mật của Roy Hodgson (video: thethao24.tv)


Bất ngờ hứng chịu bàn gỡ 2-2, Thụy Điển tràn lên gia tăng áp lực về phía khung thành Joe Hart. Có thời điểm, nhiều người đã nghAnh thủng lưới chỉ còn là vấn đề thời gian. Rất may cho 'tam sư', hđã vượt qua được quãng thời gian khó khăn nhất.

Sự chói sáng của Theo Walcott tiếp tục lniềm cảm hứng bất tận cho hàng công đội nhà. Những pha đi bóng tốc độ vđầy lắt léo của anh thực sự khiến hàng tháo vàng rối như canh hẹ.

Phút 77, trong một pha đi bóng vô cùng khó chịu, Walcott tạt bóng vào trong cho Wellbeck đón lng. Tiền đạo trẻ thuộc biên chế Man United đã ghi được một bàn thắng để đời. Pha quay lưng lại với khung thành rồi giật gót của anh không phải ngôi sao nào cũng làm được.

Wellbeck tạo siêu phẩm tiễn Thụy Điển về nước.


Trận đấu diễn biến quá khó lường. Chẳng ai nghĩ màn rượt đuổi giữa đôi bên lại nghẹt thở đến thế. Thất thủ chung cuộc 2-3, Thụy Điển trở thành đội bóng thứ hai chính thức bị loại khỏi Euro 2012 trước một vòng đấu (sau Ireland tại bảng C).

Với ba điểm giành được, Anh vươn lên v trí thứ nhì bảng D hơn Ukraine 1 điểm. Trận cuối, họ chỉ cần thủ hòa chủ nhà lđoạt vé vào tứ kết.


Xếp hạng bảng D sau hai lượt trận:

 ĐộiTrận
Bàn thắng
Bàn thua
Điểm
Pháp
 2 3 1 4
Anh
 2 4 3 4
Ukraine 2 2 3 3
Thụy Điển
 2 3 5 0


Đội hình ra sân:

Anh (4-4-1-1): Hart, Johnson, Terry, Lescott, Cole, Milner, Parker, Gerrard, Young, Welbeck, Carroll.


Thụy Điển (4-2-3-1) : Isaksson, Granqvist, Mellberg, Jonas Olsson, Martin Olsson, Larsson, Svensson, Kallstrom, Elm, Elmander, Ibrahimovic.

Trọng tài:Damir Skomina (Slovenia)


Bàn thắng:
Carroll 22'
Mellberg 48' 57' Walcott 63' Wellbeck 76'


>>> Video tổng hợp trận đấu

Cực nóng, cực độc, cực ấn tượng về Euro 2012 

Xem thêm tại đây



Phá Hoàng

Bình luận
vtcnews.vn