Vượt qua lời nguyền, Italia nắm tay TBN thẳng tiến

Tổng hợpThứ Hai, 18/06/2012 10:00:00 +07:00

(VTC News)- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đánh bại CH Ireland 2-0, Italia chính thức giành tấm vé thứ hai bảng C để cùng Tây Ban Nha vào tứ kết.

(VTC News)- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khi đánh bại CH Ireland 2-0, Italia chính thức giành tấm vé thứ hai bảng C để cùng Tây Ban Nha vào tứ kết.

Bi kịch không lặp lại với người Italia. Không có sự mờ ám nào xảy ra cả. Tây Ban Nha đã giữ lời hứa khi thi đấu hết mình trước Croatia và củng cố niềm tin của người hâm mộ vào những trận đấu công bằng, cống hiến tại Euro 2012.

 
Tin sốc trước giờ G: UEFA 'dàn xếp' trận Croatia-TBN để loại Italia ?
Trước giờ G, nhiều người tỏ ra e ngại cho thầy trò Prandelli. Trong quá khứ, Euro 2004, họ bị Đan Mạch và Thụy Điển hất cẳng ngay từ vòng bảng chỉ vì luật thành tích đối đầu nghiệt ngã. Hai đội bóng Bắc Âu đã đóng một màn kịch khá vụng về khi chủ ý hòa nhau 2-2 - tỉ số vừa đủ để loại Azurri.
Bởi vậy, người dân xứ sở mỳ ống liên tục đăng đàn kêu gọi đương kim vô địch Tây Ban Nha thể hiện tinh thần fair play, thi đấu hết mình trước Croatia.

Đáp lại lời nhắn nhủ đấy, HLV Del Bosque tuyên bố sẽ không mang quá nhiều toan tính vào cuộc đấu này, để Tây Ban Nha thể hiện sức mạnh xứng đáng của các nhà đương kim vô địch.

Song cựu HLV của ĐT Italia, Marcello Lippi, thì lắc đầu ngán ngẩm. Ông khẳng định chẳng nên tin những gì người Tây Ban Nha nói.

Xếp hạng chung cuộc bảng C 

 ĐộiTrận
 Bàn thắng
 Bàn thua
 Điểm
 Tây Ban Nha3
6
 17
 Italia34
 25
 Croatia
3
4
 3
4
 Ireland3
1
 7
0

Những tính toán lý thuyết bắt buộc Italia phải chọn lối chơi tấn công ngay từ đầu. Prandelli quyết định khai tử sơ đồ 3-5-2 để quay về đội hình 4-3-1-2 truyền thống. De Rossi được trả lại hàng tiền vệ, sát cánh cùng Marchisio, Pirlo, đẩy Motta lên đá vị trí hộ công phía sau bộ đôi Di Natale-Cassano. Thế chỗ De Rossi ở trung tâm hàng thủ là Barzagli, hậu vệ này đã bình phục chấn thương gặp phải trong giai đoạn chuẩn bị cho Euro 2012.

Thông tin Cộng hòa Ireland tại Euro 2012

Sau những phút đầu tiên thăm dò, hàng tiền vệ Italia dưới sự chỉ huy của Pirlo bắt đầu áp đảo trong khâu kiểm soát bóng. Họ đẩy đội hình Ireland lùi sâu về phần sân nhà.

Nhưng trước một đội bóng chơi kỷ luật, thận trọng được dẫn dắt dưới tay
một người thấu hiểu bóng đá Italia như HLV Trapattoni, không hề dễ dàng cho đội quân thiên thanh áp sát khung thành Shay Given.

Trái lại, các học trò HLV Prandelli luôn bị đặt vào trạng thái cảnh giác cao độ trước những đợt phản công đầy tốc độ và quyết tâm từ các bóng áo trắng. Sự cơ động của bộ ba Wheland, Keane, Duff ở phía trên gây áp lực đủ lớn gip Ireland không quá lép vế về mặt thế trận.

Khoảng nửa giờ thi đấu trôi qua, hàng công Italia vẫn chưa cđược cơ hội ăn bàn thực sự nguy hiểm.


Pirlo vẫn cầm trịch tuyến giữa cực tốt.

Khi mà nhiều người đã nghĩ tới một tỉ số an toàn trong hiệp một cho Cộng hòa Ireland thì họ lại bất ngờ thủng lưới. Trong vài phút ngắn ngủi từ 30 đến 34, Italia đột ngột tăng tốc với mũi nhọn Antonio Cassano. Chân sút gốc Bari liên tiếp tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc về phía khung thành Shay Given. 


Phải tới tình huống thứ ba, anh mới thành công bằng một cú đội đầu
cận thành. Trọng tài thứ tư trên sân xác định bóng dội xà ngang và đã bay vào bên trong vạch vôi. 1-0 cho Italia.

Antonio Cassano là sự khác biệt mà người Italia cần.


Hiệp một kết thúc với tỉ số thắng tối thiếu dành cho Italia. Cùng lúc này, trận TBN-Croatia vẫn chưa có bàn thắng khai thông thế bế tắc. Nếu hai trận đấu này giữ nguyên tỉ số tới phút chót, Italia sẽ giành ngôi đầu bảng vđoạt vđi tiếp cùng tuyển Tây Ban Nha.

Bước sang hiệp đấu thứ hai, Cassano và các đồng đội tăng cường sức ép lên phần sân đối phương. 1-0 là tỉ số rất mong manh và tạo ra cảm giác an tâm cho người Italia.

Tuy nhiên, sức ép chỉ được duy trì trong khoảng 10 phút đầu. Thời gian còn lại, Cộng hòa Ireland bất ngờ vùng lên mạnh mẽ. Với nhân tố mới Shane Long, h
ọ đẩy toàn bộ đội hình Italia lùi sâu về khu vực trước khung thành Buffon.

Cộng hòa Ireland, sở trường những tình huống bóng chết, luôn khiến người hâm mộ đội quân thiên thanh rơi vào trạng thái hồi hộp, lo lắng.

Phút 67, Keith Andrews sút phạt cực mạnh khiến toàn bộ những người yêu mến bóng đá Italia thót tim. Rất may, Buffon vẫn làm chủ được tình hình. Sự trùng xuống khó hiểu của Italia trong nửa cuối hiệp thi đấu thứ hai đang thử thách sự nhẫn nại của các CĐV.

Nhưng rồi, những lo lắng đã qua đi. Bàn thắng đúng phút 90 của Mario Balotelli đã tháo gỡ tâm lý cho tất cả tifosi. Kết quả này cùng với bàn thắng muộn của Jesus Navas trong trận đấu TBN-Croatia đồng nghĩa Italia đã chính thức giành vé vào tứ kết.

Balotelli thoát khỏi cơn hạn bàn thắng tại Euro 2012



Họ sẽ đụng độ đội nhất bảng D ở tứ kết (Pháp, Anh hoặc Ukraine).

Đội hình thi đấu
Italia: Buffon, Abate, Barzagli, Chiellini, Balzaretti, Pirlo, Marchisio, Motta, De Rossi, Di Natale, Cassano.
Ireland: Given, O'Shea, Dunne, St. Ledger, Ward, McGeady, Whelan, Andrews, Duff, Keane, Doyle.

Trọng tài: Cuneyt Cakir (Thổ Nhĩ Kỳ)


Bàn thắng: Cassano 34'
Balotelli 90'
>>> Clip tổng hợp bàn thắng

Con số đáng chú ý:

15: Italia đã bất bại 15 trận đấu gần đây nhất tại các kỳ Euro
100: Nếu được ra sân trước Italia, Damien Duff sẽ có lần thứ 100 khoác áo đội tuyển Ireland
2: Italia chỉ thua 2 trận trước Ireland trong 11 lần đối đầu gần đây nhất (thắng 7, hòa 2)
5: Có 5 cầu thủ Italia là Maggio, Balotelli, Chiellini, Bonucci và Montolivo sẽ phải nghỉ thi đấu trận tứ kết (trong trường hợp Italia đi tiếp) nếu phải nhận thêm thẻ trong cuộc đối đầu với Ireland vào ngày mai


Phá Hoàng
Bình luận
vtcnews.vn