Vuốt má gái tại quán karaoke, 5 thanh niên... vào tù

Pháp luậtThứ Ba, 13/05/2014 10:46:00 +07:00

Bị thanh niên vuốt má, Nguyệt liền chạy về phòng hát kể với mọi người. Ngay lập tức, Tiến, Thành, Dũng lao ra ngoài đánh nhau. Án mạng đã xảy ra.

Bị thanh niên vuốt má, Nguyệt liền chạy về phòng hát kể với mọi người. Ngay lập tức, Tiến, Thành, Dũng lao ra ngoài đánh nhau. Án mạng đã xảy ra.

Ngày 12/5, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trung 20 năm tù giam, Tuấn 13 năm tù giam về tội giết người. Còn Đông và Thành cùng bị phạt 2 năm tù giam, Tiến 18 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 21/6/2012, Nguyễn Minh Trung nhận được tin nhắn của anh trai tên là Hải bảo về nhà Nguyễn Anh Tuấn ở Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội để ăn cơm tối. Khi đến nơi, Trung gặp mấy người anh em, bạn bè của mình đang uống bia và ăn, trong đó có Nguyễn Minh Đông (em trai Trung). Ăn xong, cả nhóm rủ nhau đi hát tại quán karaoke Tuấn Quân.

Đến khoảng 22h cùng ngày, nhóm của Hoàng Mạnh Tiến, Hoàng Công Thành (em trai Tiến), Dũng, Nguyệt và Nhung cũng đến đó hát tại phòng cạnh phòng Trung. Đang hát thì Nguyệt ra ngoài đi vệ sinh.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.  
Mới ra đến hành lang thì Nguyệt bị một nam thanh niên vuốt má. Nguyệt liền chạy về phòng hát kể với mọi người mình vừa bị trêu ghẹo. Nghe nói như vậy, Tiến, Thành, Dũng lao ra ngoài tìm người vừa vuốt má Nguyệt.

Ra đến nơi, Tiến, Thành, Dũng thấy Tuấn, Đông và Trung đứng ngoài hành lang. Dũng gằn giọng: “Sao chúng mày lại trêu cháu tao”. To tiếng một lúc, Thành đạp vào bụng Trung một cái thì Đông cầm vỏ chai bia đập vào đầu Tiến và Thành.

Thấy vậy, Tiến cũng cầm vỏ chai bia ném về phía hội Trung. Không lâu sau thấy nhóm người trong phòng Trung đi ra, nhóm của Tiến kéo nhau về phòng mình. Trung chạy xuống xe lấy dao nhọn lên để trả thù.

Lên đến nơi, Trung không nhìn thấy Tiến, nhưng lại thấy Dũng đang can hai bên không đánh nhau. Ngay lập tức Trung đâm vào khuỷu tay Dũng rồi lao vào phòng tìm Tiến. Vừa nhìn thấy Tiến và Thành đang đứng cùng mọi người, Trung lao vào đâm Thành hai nhát sau đó quay sang đâm Tiến.

Thấy vậy, Nhung kéo Tiến và Nguyệt chạy trốn vào nhà vệ sinh cuối tầng 2. Tuy nhiên, Trung tiếp tục cầm dao cùng Tuấn đuổi theo. Trung đạp bung cửa nhà vệ sinh, lao vào đâm Tiến thêm một nhát khiến Tiến gục tại chỗ còn Tuấn dùng vỏ chai bia đập vào đầu Tiến.

Thấy vậy, Nguyệt lao vào can thì bị Trung quay sang đâm một nhát nhưng không trúng. Còn Nhung bị Tuấn túm tóc đập đầu vào tường và dùng vỏ chai bia đập vào vùng vai phải sát gáy. Nguyệt cùng Nhung bỏ chạy ra ngoài, Trung tiếp tục đuổi theo. Chỉ đến khi được mọi người can ngăn, Trung mới dừng tay, bỏ về.

Tiến được đi cấp cứu kịp thời đã may mắn thoát chết. Dù bị đâm trọng thương, tổn hại hơn 50% sức khỏe song Tiến và Đông vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây rối trật tự công cộng.

Tại tòa,Trung, Tuấn và Đông, họ khai không trêu cũng như không biết ai trêu Nguyệt. Bản thân Nguyệt cũng không nhớ mặt kẻ đã vuốt má trêu mình. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi nhau to.

Từ những chứng cứ phạm tội nêu trên, TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trung 20 năm tù giam, Tuấn 13 năm tù giam về tội giết người. Còn Đông và Thành cùng bị tuyên phạt 2 năm tù giam, Tiến 18 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.

» Giang hồ đất Cảng hỗn chiến kinh hoàng, ông trùm tử vong
» Hỗn chiến chết người vì mâu thuẫn nhỏ trên Facebook
» Côn đồ Đà Nẵng hỗn chiến đẫm máu

Theo Kiến thức
Bình luận
vtcnews.vn