Vừa đến thăm nhà bạn trai, tôi đã muốn chia tay

Gia đìnhThứ Bảy, 14/10/2023 17:00:54 +07:00

Yêu nhau được 6 tháng, tôi quyết định về thăm nhà bạn trai, thế nhưng khi vừa ăn được bữa cơm ở nhà bạn trai, tôi đã muốn chia tay.

Tôi và người yêu hiện tại đã quen nhau được 6 tháng. Ngày tôi về thăm nhà bạn trai lần đầu tiên, tôi đã rất bất ngờ và chỉ muốn chia tay.

Bạn trai tôi đã ngoài 30 tuổi, có việc làm ổn định. Tuy không kiếm được nhiều tiền, nhưng anh lại là người chu đáo, rất quan tâm đến người yêu và cả gia đình người yêu. Dù cách nhà tôi gần 20 km nhưng mỗi khi tôi có việc nhờ anh, hoặc trong những lần tôi bị ốm, anh đều tận tình đến giúp đỡ và chăm sóc.

Anh còn xin việc giúp cho em trai tôi vào công ty anh. Thấy anh tử tế và tốt bụng như vậy, bố mẹ và bạn bè đều bảo tôi nhanh chóng tiến đến với anh, vì dù sao tôi cũng đã 30 rồi. Sau khi lấy nhau, hai vợ chồng có thể vun đắp về kinh tế sau.

Vừa đến thăm nhà bạn trai, tôi đã muốn chia tay. (Ảnh minh họa)

Vừa đến thăm nhà bạn trai, tôi đã muốn chia tay. (Ảnh minh họa)

Nhưng lạ một điều, trong thời gian yêu nhau, anh chưa bao giờ dẫn tôi về nhà anh. Anh bảo là do nhà anh xa, anh không muốn tôi đi xa vất vả. Mới đầu tôi còn chấp nhận lý do đó, nhưng yêu nhau lâu, tôi vẫn muốn đến xem nhà người yêu như thế nào để còn tính đến chuyện tương lai. Lúc này, anh đành phải đồng ý. Nhưng anh dặn trước, hoàn cảnh nhà anh có phần đặc biệt, mong tôi có thể thông cảm.

Hôm đến nhà bạn trai, tôi mới biết nhà anh nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, xe ô tô phải đỗ ở ngoài đường lớn, chúng tôi đi bộ vào. Vào nhà, mọi thứ càng khiến tôi bất ngờ. Mẹ anh đang nằm trên giường bệnh, thấy tôi bà chỉ gật đầu chào chứ không đứng lên.

Lúc này anh mới đỡ mẹ lên, tiện thể nói với tôi là mẹ anh bị liệt nửa người dưới, không đi được. Bác gái cũng hiền lành, mỉm cười mời tôi uống nước và hỏi chuyện tôi rất ân cần. Bác mời tôi lại ăn cơm với gia đình.

Mẹ anh bảo, chồng bác đã mất sớm, một mình bác nuôi con khôn lớn. Mấy năm trước, bác ấy bị tai nạn trong một lần đi xe, nên bị liệt từ đó tới giờ. May nhờ có con trai hiếu thảo, luôn ở bên chăm sóc, nên cũng đỡ phần nào. Trong bữa cơm, mẹ anh cứ gắp thức ăn cho tôi suốt, luôn miệng gọi tôi là con dâu, khiến tôi không biết phải trả lời như thế nào. 

Sau buổi gặp hôm ấy, bạn trai có nói chuyện với tôi, rằng từng tiết lộ gia cảnh mình với vài cô gái, thậm chí từng đưa họ về nhà; nhưng cuối cùng ai cũng bỏ đi. Mẹ anh cũng lớn tuổi, chẳng sống được lâu nữa, nên cũng mong anh thành gia lập thất. Đưa tôi về lần này là anh đã lấy hết can đảm, anh mong tôi tiếp tục mối quan hệ với anh, cùng anh vượt qua khó khăn.

Nhưng nhìn thấy nhà anh như vậy, bố thì mất sớm, mẹ thì liệt nửa người, tôi phân vân không biết nên tiếp tục mối quan hệ này hay không. Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Thanh Huyền(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn