Vụ mẹ đâm con trai rúng động Vĩnh Phúc: 'Quá dã man'

Pháp luậtThứ Hai, 23/06/2014 08:30:00 +07:00

(VTC News) - Nghe tin chồng cũ lấy vợ mới, Lý nảy sinh ý định giết con để trả thù chồng.

(VTC News) - Nghe tin chồng cũ lấy vợ mới, Lý nảy sinh ý định giết con để trả thù chồng.

Giết con để trả thù chồng
Ngày 23/6, Thượng tá Hà Văn Chí - Phó trưởng phòng PC45 Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Vĩnh Phúc vừa ký quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Lý (SN 1982, ở thôn Vườn Quan, xã Đạo Đức, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) về hành vi Giết người.
Nạn nhân trong vụ án là cháu Nguyễn Lý Thành Long (SN 2006), là con đẻ của Nguyễn Thị Lý. Trước đó, vào chiều ngày 22/6, Nguyễn Thị Lý, đã dùng dao chém nhiều nhát vào cháu Long khi đang ngủ khiến cháu bé tử vong tại chỗ. 
Ngôi nhà xảy ra vụ việc thương tâm 

Theo xác minh của cơ quan công an, Nguyễn Thị Lý kết hôn với anh Nguyễn Long Thành (SN 1982, ở xã Tiền Châu, thị xã Phúc Yên) vào năm 2005.
Năm 2006 vợ chồng Lý sinh cháu Nguyễn Lý Thành Long, trong quá trình chung sống Lý và anh Thành thường xuyên xảy ra mẫu thuẫn, bất đồng quan điểm trong quan hệ vợ chồng nên năm 2010, Lý và anh Thành đã quyết định ly hôn. 
Sau khi ly hôn, Nguyễn Thị Lý đưa cháu Long về ở nhà bà Nguyễn Thị Hường là mẹ đẻ của Lý ở thôn Vườn Quan, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên. Tại đây, Lý mở cửa hàng buôn bán tạp hóa, cà phê.
Tuy đã li dị nhưng thỉnh thoảng chồng Lý cũng lên thăm con và Lý cũng đưa cháu Long về quê nội thăm gia đình nhà chồng. 
Cách hôm xảy ra vụ án mạng mấy ngày, Lý có nghe thông tin về việc chồng cũ lấy vợ. Cơn ghen trong người trỗi dậy, bản thân Lý vẫn còn rất yêu chồng, trong 4 năm qua đã có lần Lý đưa con về nhà chồng và đề nghị anh Thành nối lại tình cảm vợ chồng nhưng anh Thành nhất quyết từ chối. 
Vì lý do trên, Lý đã nảy sinh ý định giết cháu Long để trả thù chồng. Cách hôm xảy ra án mạng 2 ngày, anh Nguyễn Long Thành có lên nhà và xin phép Lý cho cháu Long đi vào tỉnh Lâm Đồng để ăn cưới người nhà của anh nhưng Lý không đồng ý. 
Đến khoảng 12h30 phút ngày 22/6, sau khi ăn cơm xong, Lý cùng con trai vào buồng ngủ trưa. Khi mà con trai đã ngủ say, Lý nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, cứ nghĩ đến việc chồng đi lấy vợ khác là cơn nghen tuông trong người Lý lại trỗi dậy. 
Khoảng 14h cùng ngày, khi con trai đã ngủ say, Lý đi xuống bếp lấy con dao phay loại dao thái phở dài khoảng 40 cm mang lên buồng chỗ cháu Long đang nằm ngủ rồi chém nhiều nhát, liên tiếp vào cổ cháu Long. 
Khi bà Nguyễn Thị Hường (mẹ đẻ Lý) đến và phát hiện sự việc, đưa cháu Long đi cấp cứu nhưng cháu Long đã tử vong từ trước đó.
Tại cơ quan công an, Nguyễn Thị Lý khai nhận, do bực bội khi biết tin chồng cũ đi lấy vợ mới nên đã ra tay sát hại chính con đẻ của 2 người để trả thù chồng.
'Quá dã man'
Đó là những nhận xét mà người dân thôn Vườn Quán nói về vụ án rúng động vùng quê này. Chiều 22/6, người dân tại đây chứng kiến cảnh tượng cháu Nguyễn Lý Thành Long được đưa ra khỏi nhà với nhiều vết chém trên người, người thân đã cố gắng đưa cháu đi cấp cứu, tuy nhiên cháu đã tử vong.
Họ càng bất ngờ hơn, khi Nguyễn Thị Lý là một người rất hiền lành, được mọi người trong thôn yêu quý, mà lại có hành động dã man như vậy.
Nguyễn Thị Lý tại cơ quan công an 
Bà Mão (hàng xóm cháu Long) cho biết: "Khi nghe hô hoán, chúng tôi chạy tới thì thấy bà Hường (mẹ chị Lý) đang gào khóc, trong khi đó cháu Long nằm bất động với nhiều vết thương trên người.

Hàng xóm vội vàng bế cháu ra ngoài đưa đi cấp cứu nhưng không kịp. Không ai tin là Lý giết con trai nó như vậy, quá dã man. Nhìn cháu bé ai cũng thấy xót xa".
Nhiều người dân trong địa phương đều biết việc Lý và chồng ly hôn nhưng không ngờ cháu Long lại là nạn nhân trong sự việc này. Những người hàng xóm cho biết, thi thoảng vẫn thấy anh Thành đến chơi và mua quà cáp cho cháu Long. 
"Chúng tôi chưa bao giờ thấy họ cãi vã hay gây lộn với nhau. Bình thường chị Lý cũng chăm sóc cháu Long chu đáo lắm. Chị bán cửa hàng tạp hóa và quán cà phê, thu nhập cũng đủ để hai mẹ con sinh sống. Việc chị Lý giết con như vậy khiến người dân chúng tôi rất bàng hoàng, không dám tin đó là sự thật. Nếu giận chồng mà có hành vi mù quáng như vậy thì quá là dã man với con cái của mình" anh Đ. một người dân trong khu vực nói.

Hà Minh
Bình luận
vtcnews.vn