Vụ KeangNam: Nạn nhân muốn nhận mặt thủ phạm

Thời sựThứ Ba, 22/11/2011 12:38:00 +07:00

(VTC News) - “Nếu bây giờ gặp lại người đàn ông dáng thấp đậm tấn công tôi, tôi sẽ nhận ra ngay..."

(VTC News) - “Nếu bây giờ gặp lại người đàn ông dáng thấp đậm tấn công tôi, tôi sẽ nhận ra ngay. Lúc đó tôi không biết là ai nhưng sau này những người dân chứng kiến cho tôi biết đó là ông Khoa”.

Liên quan đến vụ việc Trần Thanh Hiền (SN 1972) sống tại căn hộ A1803 -  tòa nhà Keangnam (Hà Nội) bị 4 tên côn đồ đánh trọng thương vào đêm 18/11, khi anh Hiền đang cùng mọi người phản đối việc công ty bất động sản Mai Linh dựng rạp tổ chức sự kiện lấn chiếm sân chơi của toà nhà.

Ngày 19/11, trao đổi với báo chí, ông Trần Đăng Khoa - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư Mai Linh cho biết, chính ông là người vào thang máy bấm nút và quẹt thẻ trong đoạn clip dân cư Keangnam cung cấp.

Anh Hiền cho biết sẵn sàng nhận mặt người ra tay với mình

Ông Khoa cho rằng, khi có thông tin có người phản đối việc dựng sân khấu của Mai Linh, ông vừa về đến tòa nhà. Lúc này, ông Khoa có đi cùng 3 thanh niên khác. “Khi đến tầng 5, thấy anh Hiền đang có hành động xô đẩy, phá bàn ghế, ông chỉ bảo anh Hiền không được làm thế thì bị anh Hiền quay ra đánh. Thấy vậy, 3 thanh niên đi cùng mới khống chế anh Hiền và xô xát đã xảy ra”.

Nói về vết thương của anh Hiền, ông Khoa lý giải: “Do anh Hiền đã ngã xuống không may chấn thương xảy ra”.

Để xác minh lại sự việc, chiều 21/11, PV đã có cuộc đối thoại với anh Trần Thanh Hiền tại Bệnh viện Việt Đức.

Khi chúng tôi nhắc đến những lời phát biểu trên từ phía ông Trần Đăng Khoa, anh Hiền gượng cười và cho biết: “Là người lớn thì đừng vu vạ kiểu trẻ con đấy người ta cười cho. Tôi cũng đã trưởng thành và làm quản lý ở một cơ quan nhà nước nên tôi biết phải cư xử thế nào cho đúng mực. Vả lại tôi tay không đi tập thể dục, lấy gì mà đập phá đồ đạc?”

Kể lại sự việc diễn ra khi bị đánh, anh Hiền cho biết, vào khoảng 21 giờ ngày 18/11, anh Hiền đi tập thể dục thì thấy nhiều người dân, đa số là phụ nữ và trẻ em đang phản đối Công ty Mai Linh dựng bàn ghế lấn chiếm sân chơi chung ở tầng 5. Thấy việc bất bình nên anh vào góp tiếng nói đoàn kết với mọi người.

“Bỗng đâu từ cầu thang có 4 người lạ đi ra, trong đó có 1 người dáng thấp đậm (sau này nhiều người nói với tôi người này tên Khoa). Chưa kịp hiểu ra vấn đề gì thì bất thình lình người đàn ông dáng thấp đậm đấm thẳng vào mặt tôi, 3 thanh niên còn lại lập tức xông vào đánh. Bị đánh bất ngờ nên tôi choáng váng và họ cầm vật gì đó rất cứng phang thẳng vào đầu gối tôi làm tôi khụy xuống sàn” – Anh Hiền nói.

Theo lời anh Hiền, anh nhận ra được nhận ra người đàn ông thấp lùn vác ghế lên định phang thẳng vào đầu mình, lúc đó may là người dân đã can ngăn kịp thời. “Đến lúc đánh xong thì nhóm người này còn đe doạ những người xung quanh và đi thẳng ra cầu thang”.

Cư dân KeangNam rải tờ rơi khắp nơi quanh tòa nhà.

Anh Hiền khẳng định “nếu bây giờ gặp lại người đàn ông dáng thấp đậm tấn công tôi đầu tiên là tôi nhận ra ngay. Lúc đó tôi không biết là ai nhưng sau này những người dân chứng kiến cho tôi biết đó là ông Khoa”.

Hiện anh Hiền đã được phẫu thuật xương bánh chè phần bị đập vỡ. Anh cho biết, trong mấy ngày nằm viện, “cũng có nhiều người lạ muốn xin gặp kiểu ‘vừa xoa vừa xin’ nhưng tôi không gặp vì đang đau lắm. Với lại họ đã nói họ đúng thì còn xin xỏ làm gì?” – anh Hiền thắc mắc.

Như vậy, lý do anh Hiền bị đánh do anh Hiền cung cấp hoàn toàn trái ngược với những phát biểu của ông Trần Đăng Khoa trước đó. Việc xác minh đâu là sự thật đang được cơ quan CA tiến hành điều tra. Nhưng khi nghe được những lời phát biểu của ông Khoa – người trực tiếp tham gia vào sự việc thì cư dân KeangNam đã tỏ vẻ bức xúc, cho rằng không chính xác.

Nhiều cư dân KeangNam cũng kể lại sự việc anh Hiền bị đánh, những chi tiết này trùng khớp với những gì anh Hiền trao đổi với PV.

Ngoài ra, theo lời những cư dân này thì vào dịp trung thu, người dân kiến nghị Ban quản lý tòa nhà cho sử dụng phần sân chơi chung để tổ chức trung thu cho các cháu thiếu nhi thì không được chấp nhận. Đến khi Công ty CP Đầu tư Mai Linh đề nghị thuê để giới thiệu căn hộ mẫu Golden Palace thì gật đầu mặc dù chưa có sự đồng ý của người dân nơi đây. Điều này khiến họ trở nên bức xúc.


Nguyễn Dũng - Anh Tuân

Bình luận
vtcnews.vn