Vụ hỗn chiến 'cướp' gỗ huê qua lời kể nạn nhân

Pháp luậtThứ Ba, 08/05/2012 06:58:00 +07:00

(VTC News) – Hàng trăm người dân kéo đến khu vực được cho là huê vừa vận chuyển từ rừng ra với hung khí như gậy, dao… gây nên vụ hỗn chiến kinh hoàng.

(VTC News) – Hàng trăm người dân kéo đến khu vực được cho là huê vừa vận chuyển từ rừng ra với hung khí như gậy, dao… gây nên vụ hỗn chiến kinh hoàng.








Trưa ngày 7/5, nhóm PV có mặt tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình), nơi mà một số người bị chấn thương trong vụ hỗn chiến vừa xảy ra do được cho là do tranh chấp gỗ huê.

Tiếp xúc với chúng tôi, Mai Hữu Sỹ (30 tuổi, trú tại thôn Cù Lạc, xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nói về sự việc. Sỹ nhập viện trong tình trạng người đa chấn thương, nhiều vết bầm dập, vết thương ở trán, một mắt bị sưng húp…

Sỹ đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng đa chấn thương 

Sỹ cho biết, mình là một trong những người có mặt trong vụ hỗn chiến mà người dân địa phương gọi là “vụ cướp gỗ huê”.

Trao đổi với chúng tôi, Sỹ cho biết trước khi xảy ra sự việc, anh cùng nhóm bạn gồm Ngọc, Thành, Bài, Vàng (đều trú tại địa phương) đang đi uống cà phê thì nghe tin, rồi anh cùng nhóm bạn lên xe chiếc xe Ford Everest mang BKS 52U-1110 chạy đến hiện trường để xem.

Khi xe vừa chạy đến thì đã có một xe khác đang bị người dân chặn lại, xe của Sỹ cùng nhóm bạn vượt qua thì đám đông trên đã dùng gạch đá ném vào xe khiến kính xe bị vỡ, lái xe hoảng loạn nên đã mất lái rồi sau đó đâm vào sườn đồi và lật ngửa.

Khi xe lật, rất đông các đối tượng trong vụ “hỗn chiến” đã áp sát xe rồi tiếp tục tấn công những người trên xe bằng tay không và hung khí khiến Sỹ bất tỉnh sau đó cho đến khi được cấp cứu tại bệnh viện.

 Chiếc xe bị đập phá gây hư hỏng nặng trong vụ "hỗ chiến" kinh hoàng


Chiều 6/5, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Bình tổ chức cuộc họp để chỉ đạo xử lý vụ việc khai thác gỗ huê trái phép trên và chỉ đạo phải tăng cường lực lượng, có biện pháp mạnh để ngăn chặn, đẩy lùi các hoạt động vi phạm pháp luật, ổn định tình hình tại khu vực. Đồng thời phối hợp điều tra, làm rõ sai phạm để xem xét khởi tố vụ án..
Sỹ cho biết, vì nhóm các đối tượng đang tham gia ẩu đả nhầm tưởng anh cùng những người trên xe đến tham gia vụ giải cứu cho những người vận chuyển huê nên đã tấn công, anh cũng cho biết không tận mắt nhìn thấy gỗ huê.

Điều đáng nói, trong suốt buổi sáng cùng ngày không có ai đến nhận xe và hiện cũng chưa có thông tin về số gỗ huê được cho là đang trên đường vận chuyển ra khỏi rừng đó giờ đang nằm ở đâu (!?).


Trước đó, vào khoảng 23 giờ tối ngày 5/5, hàng trăm người dân đã kéo vào rừng khi có thông tin mật báo là lô gỗ huê mặt (cưa thành phách, tấm) có giá trị khoảng 50 tỉ đồng đang được tập kết tại vườn cao su ở khu vực Trạ (đoạn chuẩn bị lên đèo Đá Đẽo).

Sau đó giữa các bên đã xảy ra vụ hỗn chiến, tham gia vụ hỗn chiến có nhiều thành phần, đối tượng gồm một vài nhóm thuộc các làng, như: Vĩnh Thủy (xã Xuân Trạch), các nhóm “đầu gấu” đến từ TP.Đồng Hới, TP.HCM, Hải Phòng, Nghệ An…

Khi đến cao trào, mọi người đã đã dùng “hung khí” như dao rựa, gậy, cuốc, xẻng. Có thông tin là có đối tượng đã sử dụng súng để uy hiếp đối phương.

Trong vụ hỗn chiến, chiếc xe Ford Everest mang BKS 52U-1110 bị lật ngửa, đập nát phần sau và một số bộ phận khác. 

Trao đổi với PV báo chí, lãnh đạo huyện Bố Trạch cho biết, vụ “hỗn chiến” hiện đang được điều tra làm rõ, huyện cũng đã thành lập tổ công tác đặc biệt gồm nhiều lực lượng công an, biên phòng, kiểm lâm, chính quyền … nhằm ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Nhóm PV

Bình luận
vtcnews.vn