Vụ Cát Tường: Thuê thợ lặn, lưới quét tìm phần đầu

Thời sựThứ Bảy, 09/08/2014 03:50:00 +07:00

Gia đình nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường đã thuê thuyền, thợ lặn cùng hệ thống lưới quét để tìm kiếm nốt phần đầu và các phần thi thể đã mất.

Sáng nay (9/8), gia đình nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường đã thuê thuyền, thợ lặn cùng hệ thống lưới quét để tìm kiếm nốt phần đầu và các phần thi thể đã bị mất của chị Huyền.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người thân, bạn bè của gia đình nạn nhân vụ thẩm mỹ viện Cát Tường cùng lực lượng công an và chính quyền địa phương đã có mặt tại khu mố cẩu cát đen thuộc bến đò Văn Đức (Gia Lâm – Hà Nội) để theo dõi thợ lặn tìm phần đầu của chị Lê Thị Thanh Huyền.


Chia sẻ với phóng viên sáng nay, anh Nguyễn Hữu Huy – chồng của chị Huyền cho biết: “Dù đã tìm được thi thể của vợ tôi, nhưng thi thể ấy vẫn chưa được toàn vẹn nên gia đình tôi vẫn mong muốn tiếp tục tìm kiếm những phần thi thể đã bị mất như đầu và bàn tay, bàn chân”.

“Theo dự kiến, chúng tôi sẽ thuê hai thợ lặn lặn mò ở xung quanh khu vực tìm thấy thi thể trong bán kính 100m. Có thể mò bằng tay ở những chỗ gần bờ, sau đó nếu cần thiết sẽ dùng rà câu hoặc lưới quét” – anh Huy cho biết.

Có mặt tại khu vực bến đò nơi tìm thấy thi thể con gái từ rất sớm, bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ đẻ của chị Lê Thị Thanh Huyền không giấu nổi nỗi buồn, bởi sau một thời gian dài đằng đẵng, đến nay đã tìm thấy thi thể con mà lại vẫn chưa được trọn vẹn.

“Mong ước lớn nhất của chúng tôi lúc này chỉ là nhanh chóng tìm được những phần thi thể còn thiếu của con gái, sau đó các cơ quan điều tra sẽ sớm vào cuộc để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của con gái tôi, từ đó, đưa vụ án ra xét xử một cách công minh nhất. Người gây ra tội ác sẽ phải trả giá cho tội ác của mình” – bà Hiền chia sẻ.

Phóng viên ghi lại một số hình ảnh trong cuộc tìm kiếm những phần thi thể còn thiếu của chị Huyền trong sáng nay:
Cát Tường, chị Huyền, Thuê thợ lặn, lưới quét, tìm phần đầu, thẩm mỹ viện
Các lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương chuẩn bị công tác tìm kiếm những phần thi thể còn thiếu của chị Huyền. 

Cát Tường, chị Huyền, Thuê thợ lặn, lưới quét, tìm phần đầu, thẩm mỹ viện
Hiện trường nơi phát hiện ra thi thể chị Huyền. 

Cát Tường, chị Huyền, Thuê thợ lặn, lưới quét, tìm phần đầu, thẩm mỹ viện
 

Cát Tường, chị Huyền, Thuê thợ lặn, lưới quét, tìm phần đầu, thẩm mỹ viện
Người nhà nạn nhân thắp hương trước giờ tìm kiếm. 

Cát Tường, chị Huyền, Thuê thợ lặn, lưới quét, tìm phần đầu, thẩm mỹ viện
Hai thợ lặn bắt đầu mò bằng tay ở những khu vực gần bờ. 

Cát Tường, chị Huyền, Thuê thợ lặn, lưới quét, tìm phần đầu, thẩm mỹ viện
Bà Nguyễn Thị Hiền – mẹ đẻ của chị Huyền thắp hương cầu khấn, mong sớm tìm thấy các phần còn thiếu của thi thể con gái. 

Cát Tường, chị Huyền, Thuê thợ lặn, lưới quét, tìm phần đầu, thẩm mỹ viện
Dù rất mệt mỏi trong suốt thời gian qua, nhưng không cuộc tìm kiếm nào là bà không có mặt. 

Cát Tường, chị Huyền, Thuê thợ lặn, lưới quét, tìm phần đầu, thẩm mỹ viện
Hôm nay, mực nước lên cao hơn sẽ gây khó khăn cho cuộc tìm kiếm. 

Cát Tường, chị Huyền, Thuê thợ lặn, lưới quét, tìm phần đầu, thẩm mỹ viện
Sau một hồi mò bằng tay không có kết quả, thợ lặn quyết định lặn bằng máy để có thể mò sâu hơn. 

Cát Tường, chị Huyền, Thuê thợ lặn, lưới quét, tìm phần đầu, thẩm mỹ viện
Theo những người thợ lặn, thì nếu lặn bằng máy, họ có thể ở dưới nước tối đa 1 tiếng. 

Cát Tường, chị Huyền, Thuê thợ lặn, lưới quét, tìm phần đầu, thẩm mỹ viện
Anh Nguyễn Hữu Huy – chồng chị Huyền ngồi trên bờ mong ngóng kết quả. 

Cát Tường, chị Huyền, Thuê thợ lặn, lưới quét, tìm phần đầu, thẩm mỹ viện
Hai thợ lặn sau một hồi lặn mò, lặn bằng máy trong vòng bán kính 100m khu vực phát hiện ra thi thể chị Huyền, đều không có kết quả. 

Cát Tường, chị Huyền, Thuê thợ lặn, lưới quét, tìm phần đầu, thẩm mỹ viện
Bất cứ vật gì nghi vấn đều được thợ lặn vớt lên kiểm tra. 

Cát Tường, chị Huyền, Thuê thợ lặn, lưới quét, tìm phần đầu, thẩm mỹ viện
Mò được một bao tải nghi vấn, người thợ lặn này đưa vào bờ, đổ hết cát bên trong ra kiểm tra nhưng không thấy gì khả nghi. 

Mò được một bao tải nghi vấn, người thợ lặn này đưa vào bờ, đổ hết cát bên trong ra kiểm tra nhưng không thấy gì khả nghi. Ghi nhận của phóng viên, đến 11h ngày 9/8, cuộc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả.

Theo ĐSPL
Bình luận
vtcnews.vn