Vụ án kỳ lạ ở Hải Phòng: 'Giảm 51% sức khỏe' vẫn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

Pháp luậtThứ Sáu, 14/04/2017 09:07:00 +07:00

Vụ án cố ý gây thương tích kéo dài gần 8 năm tại Hải Phòng đang có dấu hiệu oan sai khi giám định pháp y kết luận nạn nhân bị đánh, giảm 51% khả năng làm việc nhưng vẫn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự.

Kỳ 1: Uẩn khúc sau vụ án cố ý gây thương tích

Báo điện từ VTC News nhận được đơn kêu cứu của bà Nguyễn Thị Dâng, trú tại thôn Hộ Tứ Ngoại (xã Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng), khiếu nại về Bản kết luận giám định pháp y số 1040-PY/09 của Trung tâm pháp y Hải Phòng là sai sự thật, dẫn đến việc ngày 31/7/2012, TAND huyện Tiên Lãng đã mở phiên tòa xét xử công khai Phạm Văn Đồng (SN 1992, con trai bà Dâng) và Vũ Đức Tuân (SN 1992, con ông Vũ Văn Son) phạm tội cố ý gây thương tích. Bị cáo Tuân bị tuyên phạt 36 tháng tù và bị cáo Đồng 33 tháng tù.

Tại phiên tòa phúc thẩm ngày 25/9/2012, TAND TP. Hải Phòng quyết định: Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Vũ Đức Tuân, Phạm Văn Đồng, chấp nhận kháng cáo của người bị hại. Giữ nguyên mức hình phạt tù nhưng cho các bị cáo được hưởng án treo, cộng với 5 năm thử thách.

Hinh anh Ky an 8 nam o Hai Phong: Sau khi giam 51% suc khoe van trung tuyen nghia vu quan su

Gần 8 năm nay, người phụ nữ đã khánh kiệt về tiền bạc và sức khỏe để đi đòi công lý cho con. (Ảnh: Minh Khang) 

Từ vụ xô xát giữa các nam sinh

Theo bản án, do mâu thuẫn cá nhân, buổi trưa ngày 26/11/2009, xảy ra vụ xô xát giữa 3 nam sinh ở khu vực xã Đoàn Lập, Tiên Lãng, Hải Phòng.

Theo đó, trên đường đi học về, đến địa điểm trên, Vũ Đức Tuân túm cổ áo Bùi Văn Nam (xã Kiến Thiết, Tiên Lãng, Hải Phòng) đe dọa. Nam chạy vào bếp nhà chị Đinh Thị Hòa ở gần đó lấy 1 con dao lưỡi thép, chạy ra ngoài nhằm hướng Tuân đuổi chém.

Tuân bỏ chạy ngược về phía khu vực cầu Nhân Vực. Nam đuổi kịp vung dao chém, nhưng Tuân dùng cặp sách đỡ được. Thấy bạn bị tấn công, Phạm Văn Đồng liền nhặt chiếc cuốc gần đó lên bổ về phía Nam nhưng không trúng và bị Nam quay lại chém.

Hinh anh Ky an 8 nam o Hai Phong: Sau khi giam 51% suc khoe van trung tuyen nghia vu quan su

 Bản ảnh giám định pháp y, Sở Y tế Hải Phòng cung cấp cho phóng viên.

Tuân thấy vậy nhặt một viên gạch ném về phía Nam, trúng bên phải đầu. Nam bị thương nhưng tiếp tục đứng dậy bỏ chạy, trèo qua hàng rào, chạy ngược về phía cầu Nhân Vực, qua mương nước vào nhà một người dân ẩn nấp. Trong lúc trèo, Nam ném dao về phía sau nhưng không ai bị trúng.

Trong lúc bỏ chạy, Nam bị Đồng đuổi theo dùng cán cuốc vụt một phát vào lưng. Sau đó, Vũ Đức Tuân và Phạm Văn Đồng bỏ về, Bùi Văn Nam được anh trai đưa đi cấp cứu.

Bản giám định pháp y số 1040-PY/2009 ngày 4/01/2010 của Trung tâm pháp y TP. Hải Phòng kết luận về thương tích của Bùi Văn Nam sau vụ ẩu đả: “Thương tích trên đã làm cho nạn nhân đau đớn, mất máu gây ảnh hưởng tới sức khỏe trong thời gian điều trị và phục hồi.

Hiện tại thương tích trên chưa hoàn toàn ổn định, còn hội chứng suy nhược thần kinh nặng sau chấn thương sọ não và làm giảm 51% sức lao động của nạn nhân. Thương tích trên có đặc điểm do vật tày có góc cạnh cứng tác động gây nên”.

Giảm 51% sức lao động vẫn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự

8 năm nay, phụ huynh của hai học sinh Đồng và Tuân vẫn không ngừng chạy theo vụ việc dù đã rơi vào cảnh túng quẫn, trong nhà có cái gì đáng giá đều mang bán.

Ông Vũ Văn Son - bố Tuân khẳng định: “Thực tế, sau 8 ngày điều trị tại bệnh viện, cháu Nam hoàn toàn tỉnh táo và đi học bình thường. Vậy nhưng theo kết luận giám định pháp y ngày 4/1/2010, cháu Nam bị hội chứng suy nhược thần kinh nặng, giảm 51% sức lao động. Vụ án xét xử năm 2012 căn cứ vào hồ sơ pháp y này".

Hinh anh Ky an 8 nam o Hai Phong: Sau khi giam 51% suc khoe van trung tuyen nghia vu quan su 3

Phạm Văn Đồng (SN1992) từ một nam sinh cuối cấp, bỗng chốc vướng vòng lao lý, con đường tương lai phía trước bị đóng lại.

"Điều đáng nói ở đây là trong thời gian con tôi bỏ trốn, ngày 16/8/2010, cháu Nam được Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng đưa vào danh sách trình lên BCHQS huyện Tiên Lãng xin đăng ký nhập ngũ.

BCHQS huyện Tiên Lãng đã hoàn tất thủ tục cho Nam đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Tiên Lãng Hải Phòng. Kết quả, Nam được phân loại sức khỏe loại 1.

Một thanh niên bị mất 51% sức lao động lại được phân loại sức khỏe loại 1 và đủ tiêu chuẩn sức khỏe để tham gia nghĩa vụ quân sự. Chắc chắn có gì bất thường ở đây" - ông Son quả quyết.

Bà Dâng (mẹ Đồng) khẳng định: "Bản kết luận giám định pháp y số 1040-PY/2009 ngày 04/01/2010 là hoàn toàn sai sự thật, không đúng với tình trạng sức khỏe của cháu Nam. Con tôi bị các cơ quan tố tụng TP. Hải Phòng xét xử oan sai khi các chứng cứ không được đánh giá khách quan, chính xác, đúng pháp luật".

Video: Người mẹ nghèo gần 8 năm đi đòi công lý cho con

Còn Tuân và Đồng, từ khi xảy ra sự việc cũng không còn cơ hội đi học trở lại nữa. Ngay cả việc làm hồ sơ xin đi làm công nhân tại Hải Phòng cũng không được chính quyền địa phương xác nhận vì bản thân đang mang án tích.

Họ chỉ còn biết quẩn quanh ở nhà làm giúp bố mẹ, rồi làm thuê kiếm tiền, tương lai đang mờ mịt mà chưa biết đến khi nào mới được ‘làm người tự do’.

Bà Dâng cho biết, gia đình đã gửi rất nhiều đơn đến các cơ quan pháp luật nhưng cho đến nay vẫn chưa được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm.

“Đã gần 8 năm trôi qua kể từ ngày xảy ra vụ án, con tôi không được tiếp tục đi học, vì sợ bị tù tội nên đã bỏ trốn khỏi, phải gánh chịu hậu quả nặng nề về tinh thần. Gia đình tôi thì rơi vào cảnh túng quẫn, trong nhà có cái gì đáng giá đều mang bán để lấy tiền bồi thường cho bị hại và theo kiện. Nhờ pháp luật lấy lại công bằng cho con tôi, để đời con, đời cháu chúng tôi không bị ảnh hưởng, mang tai mang tiếng” – bà Dâng nói trong uất nghẹn.

VTC News sẽ tiếp tục thông tin sự việc.

Nhóm PVĐT
Bình luận
vtcnews.vn