Vớt chuối trôi sông, cụ ông chết đuối thương tâm

Thời sựThứ Sáu, 19/04/2013 05:49:00 +07:00

Chiều 18/4, trên khúc sông Nông Giang, đoạn qua xã Đông Tân, TP Thanh Hóa một cụ ông 83 tuổi đã chết đuối thương tâm.

Chiều 18/4, trên khúc sông Nông Giang, đoạn qua xã Đông Tân, TP Thanh Hóa một cụ ông 83 tuổi đã chết đuối thương tâm.

Theo người nhà cho biết, khoảng 13 giờ ngày 18-4, cụ Thiều Kim Uấn (SN 1930, ngụ cùng xã), đến vườn chuối của một người ở xóm Dân, xã Đông Tân, để xin chuối về làm thức ăn cho gà.

Do cây chuối quá to, ông Uấn thả cho trôi sông, về gần đến nhà, ông bơi ra giữa dòng sông để vớt đưa lên bờ.

Sông Nông Giang, nơi cụ ông chết đuối thương tâm 

Nhưng do tuổi cao, sức yếu, dòng sông nước lớn lại chảy siết nên ông Uấn đã bị nước cuốn trôi.

Đợi mãi không thấy ông Uấn về, người nhà đã đi tìm. Phát hiện đôi dép và quần áo của ông để trên bờ, nghi có việc chẳng lành người nhà đã gọi thợ lặn cùng dân làng ra sông tìm ông.

Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, xác ông Uấn được tìm thấy cách vị trí để lại đôi dép và bộ quần áo không xa lắm.

Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn