Voi rừng bất ngờ tấn công giẫm chết người dân

Thời sựThứ Tư, 16/03/2011 01:30:00 +07:00

(VTC News) - Hơn 20 chiếc xe máy đồng loạt rú ga, bóp còi, dọi đèn nhưng con voi dữ vẫn không rời xác nạn nhân. Đến khi ô tô lớn đến nó mới chịu bỏ đi…

(VTC News) - Hơn 20 chiếc xe máy đồng loạt rú ga, bóp còi, dọi đèn nhưng con voi dữ vẫn không rời xác nạn nhân. Đến khi ô tô lớn đến nó mới chịu bỏ đi…

Ngày 16/3, ông Lê Trọng Trinh- Chủ tịch UBND xã Ea H’leo (huyện Ea H’leo, Đak Lak) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ voi rừng giẫm chết người.

Sẫm tối ngày 13/3, anh Trần Văn Tư và anh Hà Văn Thuật (cùng 37 tuổi, ở thôn 2b, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo) từ rẫy đi bộ về nhà. Khi đến khu vực giáp ranh giữa huyện Ea Súp, Ea H’leo (Đăk Lăk) và xã Ia Mơr (Gia Lai) thì một con voi to lớn, có ngà bất ngờ xuất hiện cách 2 anh chỉ chừng vài mét.

 Những con voi có trọng lượng hơn 1 tấn như thế này nếu tấn công người thì hậu quả rất khó lường trước

Vừa thấy bóng người, con voi dữ gầm lên rồi xông vào tấn công. Anh Thuật chạy vào rẫy trốn được, còn anh Tư chạy theo đường mòn nên bị con voi đuổi theo giẫm chết.

Anh Thuật đã hốt hoảng gọi điện về nhà cầu cứu gia đình và hàng xóm. Khoảng 20 người đã được huy động cùng phi xe máy đến nơi anh Thuật kể. Họ đã đồng loạt bóp còi, rú ga, dọi đèn nhưng con voi vẫn kiên quyết không không bỏ đi.

Cuối cùng, mọi người phải nhờ đến xe ôtô của một Công ty gần đó đến để đuổi voi và đưa thi thể anh Tư  về nhà.

Yến Viễn – Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn