Vợ kém 18 tuổi của NSƯT Việt Hoàn ra album có bóng dáng mối tình đầu

Văn hóa - Giải tríThứ Ba, 21/02/2017 14:47:00 +07:00

Vợ xinh đẹp kém 18 tuổi của nam ca sĩ Việt Hoàn chính thức lấn sân ca hát, ra album có bóng dáng mối tình đầu.

Nữ ca sĩ Hoa Trần, vợ xinh đẹp của NSƯT Việt Hoàn vừa chính thức phát hành album vol 1 có tên Tình nồng, album khẳng định việc theo đuổi nghiệp ca sĩ không phải là chuyện chơi của cô.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Hoa Trần đã ra mắt công chúng, báo giới MV Mẹ tôi đã được giới chuyên môn cũng như công chúng đón nhận nhiệt tình. MV đầu tay này Hoa Trần dành tặng cho mẹ đẻ và mẹ chồng mình, với tình cảm sâu sắc dành cho hai người mẹ của mình.

Đây cũng là MV đánh dấu bước ngoặt trong cuộc sống của Hoa Trần, khi chính thức lấn sân vào nghiệp ca sĩ, giúp gia đình đầm ấm của NSƯT Việt Hoàn có thêm một nữ ca sĩ.

Bất ngờ hơn khi Hoa Trần đã có những chuẩn bị khá kỹ lưỡng cho con đường tấn công vào nghiệp ca hát của mình, cô đã chuẩn bị một loạt các dự án âm nhạc và âm thầm thực hiện.

31190954584_759d27f9a2_o

 

Album vol1 Tình nồng là sản phẩm đầu tiên cho loạt dự án mà cô ấp ủ. Hoa Trần cũng đồng thời chia sẻ rằng, cô sẽ theo nghiệp ca hát đến cùng, đến khi nào không thể hát được nữa mới chịu dừng.

Bà mẹ 3 con trẻ trung xinh đẹp cũng không ngại mình không còn quá trẻ như các nghệ sĩ mới vào nghề, bắt đầu vào lúc 30 tuổi này tuy không còn thanh xuân, nhưng cô tin rằng cách khai thác thế mạnh ở chiều sâu cảm xúc, sự từng trải của cuộc sống, cùng với giọng hát cũng có đủ dư vị thăng trầm của tháng năm sẽ giúp cô dễ dàng đi vào cảm xúc của người nghe hơn.

Cảm xúc cũng chính là một trong những ưu điểm lớn nhất của giọng hát Hoa Trần mà NSND Thanh Hoa, người luyện thanh, day hát cho Hoa Trần từng đánh giá.

DSC03921

 

Và khá bất ngờ khi với album Vol1 Tình nồng, Hoa Trần không chọn lựa những bài hát nhạc đỏ như chồng cô, NSƯT Việt Hoàn theo đuổi, hay những ca khúc theo hướng của bài hát đầu tiên cô “trình làng”: Mẹ tôi, mà Hoa Trần ra hẳn 1 album nhạc trữ tình.

Với 9 ca khúc trữ tình được xem là bất hủ: Sa mạc tình yêu, Tình nồng, Mây lang thang, Tình như giấc mơ, Đồng xanh, Sầu đông, Xa em kỷ niệm, Ảo ảnh, 60 năm cuộc đời…, giọng hát nhẹ nhàng, đầy tự sự mà như tâm tình, man mác, thoáng chút phiêu bồng, Hoa Trần khiến người nghe dễ liên tưởng đến nữ danh ca Ngọc Lan.

Hoa Trần chia sẻ, cô không phủ nhận việc mình bị ảnh hưởng bởi danh ca Ngọc Lan, nữ danh ca quá cố chính là thần tượng của Hoa Trần thời thơ ấu đến giờ. 

Tình nồng không chỉ giúp Hoa Trần khoe giọng hát khá đặc biệt, đồng thời khẳng định hướng đi trong âm nhạc của cô, mà album còn chất chứa rất nhiều kỷ niệm của cô từ thời thơ ấu.

Hoa Trần nhớ lại, ngày xưa không có nhiều dòng nhạc như bây giờ, cô thường nghe dòng nhạc trữ tình, và những giai điệu, những ca từ ấy cứ lớn lên cùng cô theo năm tháng, theo bước chân nhỏ xinh của cô đến trường, đong đầy kỷ niệm cùng mối tình đầu thuở học trò lãng mạn, gắn với tình bạn thiếu thời, những vui buồn, hờn giận, gắn với thời ăn cơm rang dưa nghe nhạc trữ tình…

Vì vậy, những ca khúc mà Hoa Trần chọn trong album, đều là những ca khúc gắn với cuộc sống, với kỷ niệm của cô mà chỉ cần nghe một giai điệu, Hoa Trần có thể ngẩn ngơ vì nhớ biết bao kỷ niệm một thời - Hoa Trần chia sẻ.

Vũ Minh
Bình luận
vtcnews.vn