Villa rời Barca: Hạnh phúc cuộc chia ly

Thể thaoThứ Tư, 10/07/2013 07:00:00 +07:00

(VTC News)-Barcelona có thể lỗ nặng trong thương vụ David Villa nhưng sâu xa, điều đó có lẽ tốt cho cả hai, đặc biệt là ‘El Guaje’.

(VTC News)- Barcelona có thể lỗ nặng trong thương vụ David Villa nhưng sâu xa, điều đó có lẽ tốt cho cả hai, đặc biệt là ‘El Guaje’.

Barca mua David Villa với giá 40 triệu Euro từ Valencia, nhưng bán lại cho Atletico chỉ với giá 5.1 triệu Euro. Một quyết định đã làm cho không ít người hâm mộ bất ngờ, không chỉ vì sự chênh lệch quá lớn giữa số tiền mua và bán, mà còn bởi David Villa là một chân sút đẳng cấp, có tiếng tăm trên bản đồ bóng đá thế giới.

 Ở Barca, Villa chỉ làm nền cho Messi tỏa sáng.

 Ở Barca, Villa chỉ làm nền cho Messi tỏa sáng.

Bằng chứng là, 3 mùa bóng thi đấu cho Barca, David Villa ghi được 48 bàn thắng, tung ra 17 đường chuyền thành bàn. Bên cạnh đó, ‘El Guaje’ còn đặt được nhiều dấu ấn ở những trận đấu lớn. Còn nhớ trận chung kết Champions League mùa giải 2010/11, Villa đã ghi một thắng đẳng cấp vào lưới MU, qua đó giúp Barcelona lên ngôi vô địch.

Trên phương diện ĐTQG, Villa đang là chân sút số 1 trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha với 56 lần lập công. Một tiền đạo đẳng cấp như vậy lẽ ra Barca phải giữ lại, nhưng họ lại bán đi với giá quá rẻ. Dù vậy, mọi quyết định luôn có sự hợp lý của nó.

Thứ nhất, Villa sắp bước sang tuổi 33, cái tuổi rất khó theo kịp lối đá nhanh và tấn công rực lửa kiểu tiki-taka. Bên cạnh đó, chấn thương nặng ở cuối năm 2012 đã khiến ‘El Guaje’ dần mất đi cảm giác bóng mỗi khi bước vào sân từ băng ghế dự bị.

Thứ hai, nếu Villa ở lại, nội tình của Barca có thể sẽ có biến. Bởi nên nhớ, ở mùa giải trước, có những trận đấu Villa và Messi đã cãi nhau tóe lửa trên sân chỉ vì ‘El Guaje’ không đồng tình với cách xử lý bóng của ‘El Pulga’. Bây giờ, ở Barca lại có thêm sự xuất hiện của Neymar thì vấn đề của Villa sẽ thêm phần phức tạp.

 Ở Barca, Villa chỉ làm nền cho Messi tỏa sáng.

 Ở Valencia, Villa là một, là duy nhất.

Thứ ba, Barca bán Villa, có nghĩa là họ đang dọn chỗ cho một chân sút trẻ hơn, khát khao hơn và quan trọng là phù hợp hơn với lối đá tiki-taka. Đó có thể là Wayne Rooney của MU hoặc Sergio Aguero của Man City. Tất nhiên, để có được một trong hai cầu thủ này, Barca phải tích cực hơn nữa trên bàn đàm phán. Bên cạnh đó, Barca còn khôn ngoan ‘thòng’ điều kiện, nếu Atletico bán Villa, đội chủ sân Nou Camp sẽ được 50% giá trị chuyển nhượng.

Với Villa, ra đi có nghĩa là anh tìm lại bầu trời riêng để khẳng định mình. Còn nhớ ngày ở Valencia, ‘El Guaje’ là một ông vua săn bàn đích thực, không ai có thể cạnh tranh được vị trí với anh. Anh là một, là duy nhất. Anh sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng ngôi vua phá lưới với bất cứ chân sút đẳng cấp nào ở châu Âu kể cả Ronaldo và Messi. Nhưng ở Barca, Villa chỉ làm nền cho Messi tỏa sáng.

Sâu xa hơn, Villa rời Barca là để tìm kiếm cơ hội tham dự World Cup 2014. Chỉ còn chưa đầy một năm nữa, giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ diễn ra. Tất cả các cầu thủ đều muốn có mặt ở đó. Thế nên, trong màu áo ĐTQG Tây Ban Nha, Torres đang cố tìm lại phong độ, Negredo thì thi đấu ngày càng lên hương, Soldado vẫn duy trì được niềm trong mắt HLV Del Bosque. Đó là còn chưa kể tới trường hợp của Pedro của Barcelona.

Villa tìm lại mình

 Villa ra đi để tìm lại mình.

Với một thực thế như vậy thì Villa thừa hiểu rằng, nếu cứ mãi ngồi trên băng ghế dự bị ở CLB, cánh cửa ĐTQG sẽ ngày càng hẹp dần đối với anh.

Barcelona, Villa vui thì Atletico sướng, không chỉ vì họ mua được chân sút đẳng cấp với giá rẻ, mà còn bởi họ đã tìm được người xứng đáng khỏa lấp khoảng trống mà Falcao để lại.

“Giá trị tiền bạc không quan trọng mà quan trọng là chúng tôi đã có Villa. CĐV của chúng tôi như phát điên với thông tin này vì tưởng như cậu ấy đã tới Anh. Villa thậm chí còn giỏi hơn cả Falcao”, Chủ tịch Atletico vui sướng phát biểu trước báo giới.

Đúng là một cuộc chia ly khiến cho cả ba bên vui mừng!

T.Hương 

Bình luận
vtcnews.vn