Viettel gặp khó ở V-League: Muốn hái quả ngọt, hãy kiên nhẫn vun trồng

Thể thaoThứ Tư, 10/04/2019 07:00:00 +07:00

Rất khó để CLB Viettel lấy lại cái tên "Thể Công", và càng khó khăn hơn vạn lần để đội bóng áo lính hiện tại lấy lại hình bóng Thể Công vang danh thuở nào.

Mới đi qua 4 vòng đấu, song CLB Viettel đã nếm trải sự khắc nghiệt của V-League. Thua 3/4 trận, chôn chân trong khu vực cuối bảng, Viettel không còn được nhìn nhận là "hiện tượng" như đánh giá của nhiều chuyên gia trước giải. Những tiếng kèn cùng tiếng hô "Thể Công" vẫn dồn dập theo từng đường bóng, nhưng hơn ai hết, các cổ động viên "gan ruột" của đội bóng hiểu rằng, đòi hỏi Viettel hôm nay phải ngay lập tức đá hay và lấy lại hình ảnh thuở xưa ở V-League là điều rất phi lý.

chot lich clb ha noi viettel nang cup tren san hang day

Viettel từng được kỳ vọng trở thành hiện tượng V-League. 

Đội bóng áo lính sở hữu cơ ngơi đào tạo chất lượng, công nghệ hiện đại, cống hiến cho tuyển Việt Nam hay U23 Việt Nam nhiều gương mặt tiêu biểu như Tiến Dũng, Trọng Đại, Đức Chiến, Hoàng Đức,... Đội bóng cũng có sự tăng cường ấn tượng trong mùa hè vừa qua khi mang về Minh Tuấn, Ngọc Hải, Trọng Hoàng - những đàn anh kỳ cựu ở cấp độ đội tuyển.

Ý đồ của ban lãnh đạo Viettel rất rõ. Các cầu thủ kinh nghiệm sẽ dìu dắt đàn em trẻ tuổi, đưa Viettel tiến lên tầm vóc mới, đủ sức cạnh tranh vị trí cao ở V-League. HLV Lee Heung Sil, người từng chinh chiến ở K-League trên cương vị thuyền trưởng Jeonbuk Hyundai Motors cũng được tin dùng với hy vọng giúp Viettel bản lĩnh và khởi sắc hơn.

Viettel không muốn đi vào vết xe đổ của HAGL, mang nguyên dàn trẻ lên đá V-League và phải nhận cái kết không viên mãn. Đội bóng áo lính muốn xây dựng nền tảng giống với CLB Hà Nội hay tuyển Việt Nam hơn, sử dụng lứa trẻ làm nòng cốt và đan cài những gương mặt giàu kinh nghiệm, người nọ bổ sung khiếm khuyết cho người kia.

Viettel

Tiến Dũng là cầu thủ giàu kinh nghiệm hiếm hoi của Viettel.

Tính toán của CLB Viettel có căn cơ, đường đi nước bước lớp lang. Tiến Dũng cùng các đồng đội cũng "ủ quân" đến 7, 8 năm ở giải hạng dưới, chỉ lên V-League khi đã có nền móng đủ vững, điều đó cho thấy đội bóng áo lính vạch ra lộ trình đủ tốt và bền bỉ chờ đợi thời cơ. Tuy nhiên, ở V-League, người tính không bằng... trời tính. Hàng loạt biến cố xảy ra đầu mùa, xuất phát từ án treo giò dành cho trung vệ Ngọc Hải đã giáng đòn mạnh vào tâm lý của Viettel. 

Ngay ở vòng mở màn, đội trưởng tuyển Việt Nam phải nhận thẻ đỏ gián tiếp, góp phần khiến đội nhà vỡ trận trước SHB Đà Nẵng trong hiệp 1. Trong trận này, Ngọc Hải chịu không ít điều tiếng vì pha bóng khiến ngoại binh của SHB Đà Nẵng tổn thương xương sườn. Tuy nhiên, cao trào chỉ đến trong trận derby Thủ đô giữa Viettel và CLB Hà Nội. Khi trận đấu còn ít phút, Ngọc Hải có pha kê chân nguy hiểm khiến Văn Kiên chịu nhiều vết đinh giầy trên đầu gối.

Gần như ngay lập tức, đội bóng áo lính đã đưa ra án phạt treo giò nội bộ 3 trận với Ngọc Hải để giữ gìn hình ảnh đội bóng. Bỏ rất nhiều tiền để "chiêu binh mãi mã", nhưng thực tế là Viettel chỉ sử dụng được Ngọc Hải trong hơn 120 phút trong tổng số 360 phút tối đa. 

Video: Tình huống Ngọc Hải phạm lỗi với Văn Kiên 

Ngọc Hải không ra sân, Trọng Hoàng cũng phải chờ đến lượt về mới có thể thi đấu cho Viettel do những vấn đề liên quan đến thủ tục. "Chấp" 2 tuyển thủ quốc gia trong những vòng đầu, Minh Tuấn chưa bắt nhịp được với toàn đội, Viettel còn đen đủi hơn khi các ngoại binh chưa thể hiện được khả năng. Cả Gustavo, Paulo và Kayo Dias đều chỉ chơi ở mức tròn vai... trở xuống. Cá biệt trong trận gặp Becamex Bình Dương, Kayo Dias phải rời sân ở giữa hiệp 2 còn Paulo ít phút cuối mới xuất hiện. 

Kỳ vọng vào dàn tuyển thủ và ngoại binh của Viettel sớm lung lay. HLV Lee Heung Sil chỉ còn điểm tựa là sức trẻ của lứa cầu thủ "của nhà trồng được", nhưng để đòi hỏi Tiến Anh, Duy Thường, Đức Chiến, Văn Thiết, Văn Trâm hay thậm chí là Hoàng Đức - ngôi sao mới nổi của U23 Việt Nam,... phải chơi tốt ngay là điều không thực tế. Hầu hết đều còn rất trẻ và mới lần đầu "hít thở" bầu không khí bóng đá đỉnh cao.

Đến HAGL của Công Phượng, Xuân Trường, Văn Toàn,... được thi đấu quốc tế nhiều như thế còn "trày da tróc vảy" khi đá ở V-League, rất khó để dàn trẻ của Viettel một bước vươn mình, gánh vác trọng trách giúp đội bóng trở thành thế lực mới.

Viettel-01 5

Viettel (áo đỏ) kiên định với con đường trẻ hoá.

Khoảng cách vời vợi từ hạng Nhất (số đội ít, không có ngoại binh, thực lực các đội ở mức trung bình) đến V-League cũng là rào cản khiến Viettel bị ngợp. Do đó, HLV Lee Heung Sil cùng các cộng sự cần thời gian. Nhiều người muốn đội bóng áo lính tái hiện hồn cốt của Thể Công hào hùng ngày nào. Họ tự hào gọi các cầu thủ con cưng là "hậu duệ Thể Công", song để thế hệ hôm nay trưởng thành và làm được điều gì đó ở giải đấu cao nhất Việt Nam, Viettel rất cần sự kiên nhẫn.

Mọi quả ngọt đều cần phương pháp hợp lý và sự chờ đợi để gặt hái, vun trồng. Thành công của bóng đá Việt Nam là minh chứng cho thấy chỉ cần đầu tư đúng đắn vào thế hệ trẻ, các đội bóng sẽ có thành công, hoặc ít nhất là "thành nhân", trở thành cái tên được các cổ động viên yêu mến.

Viettel vẫn đang đi đúng hướng, dẫu con tàu của HLV Lee Heung Sil có đôi chút khó khăn, chòng chành.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn