Vietnam Idol: Thí sinh học hỏi Mr. Đàm khiến Thu Minh hoảng sợ

Văn hóa - Giải tríThứ Bảy, 04/06/2016 06:16:00 +07:00

Phần trình diễn của thí sinh học hỏi từ phong cách biểu diễn của Đàm Vĩnh Hưng khiến Thu Minh vừa buồn cười vừa hoảng sợ.

Ở ngày kế tiếp của Vòng thử giọng khu vực phía Bắc, những giọng hát đầy tiềm năng đã không bỏ lỡ cơ hội để thể hiện cá tính và phong cách âm nhạc của mình trước ban giám khảo – ca sĩ Bằng Kiều, ca sĩ Thu Minh và đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Bo ba giam khao day cam xuc tren ghe nong (19)

 

Là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Đỗ Hồng Trà My chia sẻ, lý do đến với Vietnam Idol ngoài khát khao được thử sức mình trong một sân chơi lớn, cô còn mong muốn để cho ông bà thấy rằng, “Trà My của ông bà đã trưởng thành hơn và đủ tự tin để theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình”.

Thi sinh Do Hong Tra My (2)

 

Bố mẹ chia tay từ khi cô còn rất nhỏ, chính tình thương yêu vô điều kiện của ông bà đã nuôi dưỡng và tạo cho Trà My cảm giác rất đủ đầy.

Chọn bài hát ‘Lay me down”, dù “quá run” và áp lực khi đứng trước ban giám khảo nhưng chất giọng nồng ấm và đầy cảm xúc của Trà My đã khiến bộ ba chú ý và đồng cảm.

Với phần trình diễn “hoàn toàn ngớ ngẩn” bởi quá căng thẳng như lời nhận xét của ca sĩ Bằng Kiều, nhưng với chất liệu đặc biệt trong giọng hát và phong cách âm nhạc văn minh, Trà My đã nhận được trao chiếc vé vàng quý giá trong ngỡ ngàng hạnh phúc.

Thi sinh Nguyen Tung Duong (1)

 

Trở về từ Anh sau 7 năm du học với vốn kiến thức khá dày dạn về âm nhạc, Nguyễn Tùng Dương đến với Vietnam Idol “trước tiên là mình muốn cống hiến và mình nghĩ đây là nơi để mình bắt đầu cuộc hành trình” để thực hiện ước mơ theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Tự đệm đàn guitar và thể hiện ca khúc do chính anh sáng tác, Tùng Dương để lại ấn tượng cho giám khảo Quang Dũng như “một hotboy đang hát và đạt mức độ ca sĩ truyền hình”, trong khi ca sĩ Bằng Kiều lại cho rằng giọng hát của chàng trai này chưa được như kỳ vọng. Dù vậy, với anh “thì em vượt qua vòng này thì anh thấy hợp lý”.

Với nữ ca sĩ Thu Minh, chị lại thẳng thắn chia sẻ: “Chị không cổ suý cho việc có một chút ngoại hình ưa nhìn thì có thể đi làm ca sĩ… Nói về giọng hát của em không thôi thì chị nghĩ em phù hợp trong một boyband, có những bạn khác hát bổ trợ cho em. Tuy vậy, ở em có một thế mạnh là em biết cách xử lý”.

Vẫn còn khá nhiều thiếu sót trong giọng hát, thế nhưng với tư duy âm nhạc văn minh cùng cách xử lý bài hát thông minh, chiếc vé vàng chính là lời động viên để chàng hotboy này nỗ lực hơn ở những vòng thi sau.

Thi sinh Nguyen Viet Trinh (2)

 

Gây ấn tượng với ban giám khảo ngay từ khi bước vào phòng thi bởi ngoại hình xinh xắn và tươi mới, thế nhưng Nguyễn Việt Trinh lại tự nhận “nhìn ngoại hình trẻ trung thế thôi nhưng có rất nhiều thăng trầm” dù mới bước qua tuổi 22.

Những thăng trầm này đã được Việt Trinh chuyển thành cảm xúc để đưa vào ca khúc “Những lời buồn” theo cách riêng của mình. Dù vậy, ca sĩ Thu Minh lại cho rằng cách xử lý bài hát của Việt Trinh “giống với rất nhiều người mà chị đã từng nghe, giống như một mẫu số chung”.

Trái ngược với nữ giám khảo xinh đẹp, ca sĩ Bằng Kiều lại kiên quyết khẳng định, “cô này không có giọng” dù là người biết hát và biết cách xử lý bài hát rất thông minh. Không đồng ý với nhận xét của đồng nghiệp, ca sĩ Thu Minh vẫn khăng khăng cho rằng, “cô ấy có giọng”.

Trong khi đó, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng đưa ra lập luận rằng, có những ca sĩ không có lợi thế về giọng hát nhưng lại rất biết cách dùng phong cách trình diễn, cách ăn mặc để lôi cuốn khán giả. Và trường hợp của Việt Trinh thì ngay cả điều này “em cũng chưa có”.

Không khí tranh luận trở nên căng thẳng nhưng ở giây phút cuối cùng, Việt Trinh đã may mắn nhận được vé vàng bởi ban giám khảo nhìn thấy được tố chất và tiềm năng của cô gái trẻ tuổi này.

Thi sinh Pham Viet Thang nhan ve vang tu BGK

 

Đến từ Hải Dương, Phạm Việt Thắng hiện đang sống cùng gia đình của anh trai và phụ giúp công việc kinh doanh quán internet ngay tại nhà. Tự nhận thấy mình “vẫn còn mù mịt về tương lai” nên Việt Thắng luôn muốn nỗ lực phấn đấu thật nhiều để giảm bớt gánh nặng cho mẹ, người hiện đang làm ăn ở nước ngoài.

Công việc mỗi ngày khá thoải mái đã giúp cho chàng trai này có nhiều thời gian để nghe nhạc và tập hát để thoả mãn tình yêu âm nhạc của mình. Đến với Vietnam Idol, chọn bài hát “Lets get it on” của Marvin Gaye, Việt Thắng lập tức khiến ban giám khảo thích thú bởi chất giọng khàn và sắc âm trong giọng hát rất phong phú.

Với nữ ca sĩ Thu Minh, giọng hát của Việt Thắng khiến chị liên tưởng đến Brian Adams. Bên cạnh đó, chàng trai này còn được đánh giá là có khả năng “chuyển giọng tốt, khi chuyển giọng cũng rất chắc và chuẩn chứ không bị phô chênh. Âm sắc phát ra rất là nét, đồng thời giọng gió, giọng mái rất tốt”.

Với những lời nhận xét tích cực từ ban giám khảo, chàng trai tăng động Phạm Việt Thắng đã nhận được chiếc vé vàng một cách thuyết phục. Đây cũng là lần đầu tiên “ba anh chị rất hoà thuận và đoàn kết” trong việc trao cơ hội cho một thí sinh.

Thi sinh Nguyen Thuy Tien - 16 tuoi (1)

 

Thuỷ Tiên - Thí sinh nhỏ tuổi nhất nhận được vé vàng tại Vòng thử giọng khu vực phía Bắc. Đến từ Hưng Yên, Nguyễn Thuỷ Tiên gây ấn tượng với ban giám khảo bởi ngoại hình xinh xắn và đáng yêu của cô gái 16 tuổi.

Yêu thích âm nhạc và “có thể hát bất cứ lúc nào”, cô gái “sôi nổi, vui tính và hơi tưng tưng” lại mạo hiểm chọn ca khúc “Rolling in the deep” để thể hiện giọng hát của mình trước ban giám khảo. Dường như sự căng thẳng cùng giọng hát bản năng của Thuỷ Tiên chưa đủ sức thuyết phục hai vị giám khảo khó tính là đạo diễn Quang Dũng và ca sĩ Bằng Kiều bởi cô hát vẫn còn “chênh và phô”.

Với ca sĩ Thu Minh, điểm yếu của Thuỷ Tiên chính là “quãng cao không tốt”. Tiếc cho tiềm năng của cô gái trẻ này, nữ giám khảo đã quyết định cho Thuỷ Tiên thể hiện bài hát này thêm một lẫn nữa với sự hỗ trợ của đàn piano để đưa ra quyết định cuối cùng.

Không bỏ lỡ cơ hội, Thuỷ Tiên đã khiến cho ca sĩ Thu Minh nhận ra được tố chất và tiềm năng để phát triển “có thể xử lý và giúp em hoàn thiện” hơn nữa.

Đó cũng là lý do chị đã giúp Thuỷ Tiên thuyết phục hai 2 giám khảo Quang Dũng và Bằng Kiều trao cho cô gái này chiếc vé vàng để bước tiếp vào vòng trong. Hy vọng với cơ hội được trao, Thuỷ Tiên sẽ nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với niềm tin và sự kỳ vọng của ban giám khảo dành cho mình.

Bên cạnh đó, tập 2 Vietnam Idol cũng không thiếu những phần thi hài hước và đáng yêu mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho ban giám khảo.

Gọi một cách vui vẻ, đó là những "thảm họa âm nhạc" bởi chất giọng khủng khiếp hay cách giả làm Mr Đàm khiến Thu Minh hoảng sợ.

Nghe lại những phần thi cười ra nước mắt của các thí sinh:

Thi sinh Dang Manh Tuan (2)

 

Kết thúc Tập 2, thêm 9 tấm vé vàng được trao cho những giọng hát thể hiện được tiềm năng, tố chất và phong cách âm nhạc riêng biệt. Như vậy, Vòng thử giọng Hà Nội đã chính thức khép lại để đến với không khí sôi động, trẻ trung và đầy màu sắc của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

Trung Ngạn
Bình luận