Theo lời kể của nhân chứng, bà mẹ nhẫn tâm này lái chiếc xe ra nhà trong tình trạng một tay cầm tay lái, tay còn lại kéo lê con gái tuổi.
Video: Mẹ lái xe kéo lê con gái 4 tuổi
Khi đi được quãng đường 300 m, cô ta bất ngờ dừng xe, bỏ lại đứa con bên vệ đường rồi lên xe phóng đi tiếp. Bà mẹ trẻ chỉ chịu dừng xe khi đâm phải nhóm thanh niên đang chơi bia ở làng bên cạnh.
Người dân trong làng đã đưa cô bé tới trạm y tế để điều trị các vết thương nhỏ do trầy xước trên cơ thể.
"Con bé chắc đau lắm nhưng nó không hề khóc", một người đàn ông cho hay.
Một hàng xóm gần nơi cô bé sống nói người mẹ thường xuyên ngược đãi em và các anh chị em khác trong nhà. Bố của bé gái làm việc ở xa nên chỉ về nhà 2 lần 1 tuần và có vẻ không biết chuyện. Nhiều người trong làng cho rằng người phụ nữ này có vấn đề tâm thần.
Ông Agung Pramono, một cảnh sát trong vùng cho hay sẽ điều tra vụ việc dù không ai đâm đơn kiện.
"Chúng tôi sẽ điều tra xem liệu người mẹ có bị trầm cảm hay không", ông Pramono nói.
Bình luận