Vì sao nữ VĐV Triều Tiên 'khóc như mưa' khi nhận HCB

Thế giớiThứ Sáu, 19/08/2016 10:05:00 +07:00

Theo Daily Star, nữ vận động viên Triều Tiên Kuk Hyang Kim khóc sau khi thua đối thủ Trung Quốc chỉ 1kg trong môn cử tạ và đứng ở vị trí thứ 2 và không đạt được mục tiêu ban đầu.

Đó sẽ là giây phút hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của nữ VĐV cử tạ Triều Tiên Kuk Hyang Kim nếu cô không bị đối thủ người Trung Quốc đánh bại và chấp nhận mang về tấm huy chương bạc.

Kuk Hyang Kim từng được chào đón như người hùng tại quê nhà sau khi giành được 2 tấm huy chương vàng danh giá tại Giải vô địch cử tạ châu Á được tổ chức Uzbekistan vào tháng 4 vừa qua.

616051

Kuk Hyang Kim thẫn thờ trên bục nhận giải

Nhưng nữ vận động viên cử tạ Triều Tiên không thể tạo nên cú 'hat-trick' vàng trong năm nay khi phải ngậm ngùi nhìn vận động Trung Quốc giật tấm huy chương vàng với chỉ 1kg cách biệt ở nội dung trên 75 kg. 

Không thể hoàn thành mục tiêu đặt ra trước khi thi đấu, Kuk Hyang đã khóc như mưa trên bục trao huy chương. 

Đây cũng là điều dễ hiểu bởi cô là niềm hi vọng vàng trong tổng số 5 chỉ tiêu mà nhà lãnh đạo Triều Tiên giao cho các vận động nước này trước khi sang Brazil thi đấu. Đến hiện tại, các vận động viên của Bình Nhưỡng mới 2 lần được đứng lên vị trí cao nhất tại Rio năm nay.

Càng buồn hơn là ở nội dung này, vận động viên Trung Quốc đánh bại Kuk là sự bổ sung cuối cùng cho đội tuyển Trung Quốc, thay thế cho người đang bị chấn thương là Hou Zhihui. 

Kuk Hyang có lẽ đã nghĩ về một tấm huy chương vàng khi cô đã nâng được mức tạ 175 kg, hơn 8 kg so với thành tích cá nhân tốt nhất của cô trước đó. 

Nhưng khi Kuk Hyang còn đang bận ôm huấn luyện viên của mình để ăn mừng, đối thủ người Trung Quốc đã đẩy thành công mức tạ 177kg, nâng mức tổng cử lên 307kg, chỉ hơn 1 kg so với kết quả của nữ vận động viên Triều Tiên.

Video VĐV Triều Tiên khóc khi nhận HCB

Huy chương vàng bị vuột mất một cách đáng tiếc, Kuk Hyang chỉ còn biết ngậm ngùi trong nước mắt nhìn đối thủ bước lên bục cao nhất trong lễ trao huy chương. 

Tuy nhiên cũng có một số ý kiến cho rằng, những giọt nước mắt đã rơi có thể là do nữ vận động viên Triều Tiên lo ngại về những hình phạt sẽ phải đối mặt khi trở về nước.

Song Hy (Nguồn: Daily Star)
Bình luận
vtcnews.vn