Vì sao Indonesia nên là nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2016?

Thể thaoThứ Bảy, 17/12/2016 12:00:00 +07:00

Indonesia của AFF Suzuki Cup 2016 xứng đáng với chức vô địch không phải vì lý do chuyên môn mà vì những nỗ lực tuyệt vời mà các cầu thủ của họ đã mang đến với giải đấu.

Chiến thắng vì “người Việt Nam” đặc biệt

HLV Riedl đã dẫn dắt Indonesia đánh bại đội tuyển Việt Nam ở vòng bán kết của AFF Suzuki Cup 2016. Tuy nhiên, rõ ràng tình cảm của ông dành cho đất nước hình chữ S không hề thay đổi.

Riedl-1

HLV Riedl và HLV Hữu Thắng tại Tiger Cup 1998

Bằng chứng là sau trận đấu, ông vẫn lên tiếng bênh vực học trò cũ Hữu Thắng. “Tôi hy vọng VFF không sa thải HLV. Tôi nghĩ HLV trưởng của các bạn đã đưa ra những quyết định đúng đắn. Tinh thần của các bạn tốt hơn nhưng vấn đề là các bạn không giữ được nó đến những hiệp phụ”.

Rõ ràng, với HLV Riedl, ông đã chuẩn bị mọi đấu pháp để chiến thắng Việt Nam nhưng sâu thẳm trong đó vẫn là một tình yêu hướng về đội bóng mang màu áo đỏ sao vàng.

Việt Nam là quê hương thứ 2 của Alfred Riedl, là nơi chứng kiến những bước đi thành công của ông tại Đông Nam Á và là nơi đã cứu sống ông với quả thận được hiến tặng.

Riedl-2

 Hy vọng HLV Alfred Riedl không thêm một lần thất bại

Tuy nhiên, khi gắn bó với đội bóng áo đỏ, ông chẳng thể có được kết thúc trọn vẹn, 2 trận chung kết thất bại và danh hiệu “vua về nhì” rõ ràng không xứng đáng với ông, không xứng đáng với những gì ông đã cống hiến.

Ở độ tuổi xấp xỉ 70 và đang coi AFF Suzuki Cup 2016 là bến cuối của sự nghiệp, một chiếc cúp vô địch với đội tuyển Indonesia có lẽ là thành quả xứng đáng dành cho “người Việt Nam” đặc biệt này.

Năm 2016 của những cuộc hành trình kỳ diệu

Năm 2016 chứng kiến những hành trình kỳ diệu tới ngôi vô địch. Leicester City ở Anh Quốc là một ví dụ. Họ chẳng cần nhiều ngôi sao, chẳng cần chiều sâu đội hình và chẳng cần danh tiếng lừng lẫy như các đội bóng khác nhưng cuối cùng, Leicester là nhà vô địch giải Ngoại hạng Anh.

indo-1

 Indonesia sẽ có một năm 2016 thành công?

Chile của Copa America cũng không được đánh giá quá cao dù họ có ngôi sao Arturo Vidal trong đội hình. Họ trải qua một giải đấu thành công với sự kỷ luật chắc chắn. Và chiếc cúp vô địch mà Lionel Messi khao khát đã về tay Chile.

Thêm vào đó, Bồ Đào Nha của Euro 2016 cũng chiến thắng bằng kịch bản tương tự. Họ chỉ thắng 1 trận tại giải đấu, còn lại là những trận hòa và những hiệp phụ, loạt đá luân lưu. Nhưng Ronaldo và các đồng đội đã vô địch. Theo cách chẳng ai ngờ.

Indonesia cũng đang đứng trước cơ hội thực hiện một hành trình thần kỳ như vậy. Liên đoàn Bóng đá nước này giải thể trước giải đấu không lâu, sau đó là những khó khăn trong luyện tập, trong việc gọi cầu thủ và mở màn giải đấu bằng trận thua Thái Lan 2-4.

Tuy nhiên, Indonesia đá tốt dần lên và thể hiện tinh thần quá tốt cho những trận đấu tiếp theo. Họ đã thắng Thái Lan 2-1 trong trận chung kết lượt đi và chức vô địch chỉ còn cách Boaz Salossa và các đồng đội 90 phút tại xứ sở Chùa vàng nữa thôi.

Vì Đông Nam Á

Trước khi trận chung kết diễn ra, nhiều luông ý kiến cho rằng Thái Lan đã không còn phù hợp với giải đấu AFF Suzuki Cup nữa vì đẳng cấp của họ quá chênh lệch với mặt bằng chung của khu vực.

3 ngày trước trận khai mạc, Thái Lan suýt giành chiến thắng trước đội bóng hang đầu châu lục là Australia. Khi đó, HLV Kiatisuk khẳng định thế giới trong tương lai gần sẽ được thấy sức mạnh khủng khiếp của Thái Lan.

vietnam

 Bóng đá Đông Nam Á cần một cú hích

Thực tế là bước vào giải đấu, Thái Lan là ứng cử viên số một. Họ băng băng về đích với một phong độ ổn định. Lần lượt hạ Indonesia, Philippines và Singapore, Thái Lan hiên ngang vào bán kết và hạ nốt Myanmer với cách biệt lớn nhất từ đầu giải 4-0 trong trận lượt về.

Nhưng với đà thăng hoa ấy và nhất là sau khi dẫn trước, Thái Lan lại bất ngờ để thủng lưới 2 bàn để cho đội bóng xứ sở Vạn đảo vượt lên và có chút lợi thế trước trận lượt về.

Đây là cái tát mạnh mẽ giáng vào Kiatisuk và các học trò, có lẽ, họ sẽ nhận ra rằng, để vô địch AFF Suzuki Cup, họ cần nỗ lực nhiều hơn.

Bài học cho đội tuyển Việt Nam

Trước trận lượt về tại Mỹ Đình, chắc ít người có thể tưởng tượng ra một kịch bản khó tin: Đình Đồng sai lầm, Nguyên Mạnh nhận thẻ đỏ, Văn Thanh và Minh Tuấn tỏa sáng để kéo trận đấu đến hiệp nhưng rồi chúng ta vẫn thất bại dù đã chơi kiên cường.

Đội tuyển Việt Nam đã quá tập trung vào việc làm sao để thắng người Thái mà quên mất rằng trước mặt vẫn là một Indonesia lì lợm.

Chúng ta dường như tự tin lớn vào bản thân đến nỗi tất cả trở nên tuyệt vọng sau khi trận đấu kết thúc. Đây là một bài học. Trong Sea Games sắp tới, nếu muốn thành công, đội tuyển Việt Nam cần thi đấu tập trung hơn và biết cách chắt chiu hơn để hướng tới ngôi vô địch.

Khánh Huy
Bình luận
vtcnews.vn