Vé xem U19 Việt Nam 4 triệu/cặp: Đắt hay rẻ?

Thể thaoThứ Sáu, 12/09/2014 05:27:00 +07:00

(VTC News)- Rất nhiều người sẽ giãy nảy khi nghe mức giá 4 triệu đồng/cặp để được xem trực tiếp U19 Việt Nam thi đấu mà quên rằng con số này chẳng hề ảo tí nào.

(VTC News) - Rất nhiều người sẽ giãy nảy khi nghe mức giá 4 triệu đồng/cặp để được xem trực tiếp U19 Việt Nam thi đấu mà quên rằng con số này chẳng hề ảo tí nào. 

Cơn sốt vé xem U19 Việt Nam đang nóng rẫy khắp phố phường Hà Nội. Đâu đâu, người ta cũng hỏi nhau xem đã có vé tới SVĐ Mỹ Đình tối 13/9 chưa. 
Có được 1 tấm vé xem U19 Việt Nam rất khó 
Tất nhiên để được vào xem U19 Việt Nam lúc này là điều chẳng hề dễ dàng. Theo ghi nhận vào buổi trưa hôm nay 12/9, giá một cặp vé ở khán đài A đã lên mức 4 triệu đồng/cặp, ở khán đài B là 2,5 triệu đồng, còn khán đài C, D cũng tròm trèm 1,5 triệu. Tính trung bình, mỗi chiếc vé của trận chung kết giải U19 Đông Nam Á 2014 đã “nhảy múa” lên tới 20 lần.

Rất nhiều người sẽ nhảy dựng lên khi nghe con số khủng khiếp này. Phần nhiều, cảm thấy bản thân như bị “móc túi” khi vào xem đội bóng số 1 Việt Nam hiện nay thi đấu. Nhưng hãy bình tĩnh để nhìn nhận rằng, con số này không hề ảo như mọi người vẫn nghĩ.

Cùng nhớ lại thời điểm cách đây hơn 1 năm, khi Arsenal với những ngôi sao hạng A sang Việt Nam như Jack Wilshere, Oliver Giroud, Mikel Arteta… Thời điểm ấy, giá của một cặp vé có chỗ ngồi đẹp ở SVĐ Mỹ Đình cũng ngót nghét 3 triệu đồng.
 Thị trường vé chợ đen cực kỳ sôi động (Ảnh: Nhạc Dương)
Xem bóng đá ngoại, dù là với những ngôi sao hàng đầu thế giới, hiển nhiên chẳng thể khoái bằng bóng đá nội, với những “đứa trẻ” cây nhà lá vườn, và ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của cả một nền bóng đá. Vé xem U19 Việt Nam bây giờ là 4 triệu đồng/cặp kể ra cũng chưa thể gọi là đắt.

Xa hơn một chút là thời điểm ĐTVN đá chung kết AFF Cup 2008. Năm ấy, sau khi chúng ta thắng ĐT Thái Lan 2-1 ngay trên sân khách, thế hệ của Công Vinh, Minh Phương, Tài Em… đã tiến sát đến ngôi vô địch của khu vực lần đầu tiên kể từ khi hội nhập. Giá vé lúc ấy, ngoài chợ đen cũng gần 4 triệu đồng/cặp.

Giữa một bên là thành công trước mắt - ĐTVN có cơ hội đoạt HCV, và một bên là thành công trong tương lai gần - đội U19 Việt Nam đang được đánh giá là mạnh nhất nhì khu vực, hiển nhiên khoảng cách là không có. Đấy là còn chưa kể, vào thời điểm năm 2008, ngoài ĐTQG, người hâm mộ còn được “hâm nóng” bằng đội U23 liên tiếp lọt vào vòng 4 đội mạnh nhất SEA Games.

Bây giờ thì ngoài đội U19 của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, khán giả Việt Nam gần như chẳng biết gửi gắm niềm tin vào đâu. ĐTQG và đội U23 đã 2 năm liên tiếp bị loại ngay từ vòng bảng của các giải đấu khu vực. Hơn thế nữa, xem 2 đội đàn anh của bóng đá nước nhà bây giờ chắc chắn không thể “sướng mắt” bằng các đàn em U19.
 Nhu cầu xem U19 Việt Nam rất lớn (Ảnh: Nhạc Dương)
Cứ nhìn cái cảnh chỉ có 8000 khán giả lèo tèo đến SVĐ Lạch Tray theo dõi ĐT Việt Nam giao hữu với ĐT Hong Kong ngày 6/9 so với hàng chục ngàn khán giả thức thâu đêm quay trụ sở VFF để mua vé, là đủ hiểu ở nước ta bây giờ, đâu mới là niềm quan tâm số 1.

Với một lượng cung nhất định về vé (40.000 chỗ ngồi ở SVĐ Mỹ Đình), thì việc cầu tăng đương nhiên dẫn đến việc giá tăng. Còn giá tăng đến đâu thì lại phụ thuộc vào nhu cầu của người xem. Nếu vẫn có người cho rằng 4 triệu đồng để đổi lấy niềm vui và những giây phút thăng hoa là chấp nhận được, thì lúc ấy, giá vé xem U19 Việt Nam đương nhiên là chẳng thể hạ.

4 triệu đồng/cặp vé chỉ “bị” xem là đắt khi đặt nó bên cạnh mệnh giá gốc 100.000 đồng. Nếu mệnh giá gốc là 500.000 đồng, chắc chẳng có phe vé nào dám “quát” một đôi vé theo đúng tỷ lệ 20 lần thành 20 triệu đồng/cặp?!

Mỗi tấm vé xem U19 Việt Nam vào lúc này, không còn đơn thuần là nhu cầu giải trí nữa. Trong mỗi “giấy thông hành” vào SVĐ Mỹ Đình tối 13/9 còn là tâm tư, tình cảm của rất rất nhiều người hâm mộ. Chẳng thể lượng hóa được tất cả những cảm xúc này, cũng như rất khó để định giá xem một tấm vé xem U19 nên có giá bao nhiêu thì đúng.

Tấm vé xem U19 chắc chắn sẽ vẫn nhảy múa. Bản thân nó chẳng có lỗi, mà lỗi chính nằm ở những người đã không ngăn nó nhảy múa từ ngày đầu tiên.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn