Vé trận Việt Nam - Nhật Bản: Phe vé đang mệt mỏi chèo kéo khách

Thời sựThứ Bảy, 13/09/2014 03:15:00 +07:00

(VTC News) - Trái ngược với cảnh làm "kiêu" trước đó, dân phe vé đang phải mệt nhọc chèo kéo, chào hàng để đẩy vé nhanh khi trận đấu đang đến gần.

(VTC News) - Trái ngược với cảnh làm "kiêu" trước đó, dân phe vé đang phải mệt nhọc chèo kéo, chào hàng để đẩy vé nhanh khi trận đấu đang đến gần.

Nếu như chiều ngày 12/9 và sáng13/9, dân phe vé tỏ ra "kiêu" khi khách hàng mặc cả giá vé và chê đắt thì đến chiều nay, rất đông dân phe vé đã phải đổ ra giữa lòng đường trước cửa sân vận động Mỹ Đình (đường Lê Quang Đạo, Từ Liêm, Hà Nội) chèo kéo, mệt mỏi mời gọi khách mua vé.

Một phe vé ngán ngẩm than: "Không hiểu đâu ra mà chiều nay lắm vé thế!".

Theo ghi nhận của PV VTC News, đến chiều nay (13/9), sức nóng của trận chung kết giải U19 Đông Nam Á vẫn chưa hề giảm. Tuy nhiên, thị trường vé "chợ đen" đầu giờ chiều đã không hoạt động sôi nổi như những thời điểm trước đó.
 Dân phe vé đổ ra giữa đường chèo kéo khách (Ảnh: Minh Chiến)

Do lượng người mua không nhiều vì mức giá quá "chát" từ 3 đến 4 triệu đồng/cặp vị trí "Vip" ngày 12/9 và sáng nay, nên dân phe vé phải giảm giá để bán vé càng nhanh càng tốt, thay vì ôm nhiều vé đến sát giờ thi đấu. 

Giá vé khán đài C, D đã xuống dưới mức 1 triệu đồng/cặp. Thậm chí, một số dân phe chấp nhận "đẩy hàng" với giá 700.000 đồng/cặp để trường hợp ế vé khi sát giờ thi đấu. Trong khi đó, ở thời điểm "sốt" vé nhất, vé khán đài C, D lên tới 1,3 triệu đồng/cặp.

Cùng với đó, vé khán đài A, B cũng đã giảm nhiệt. Khán đài A, B tùy vị trí, mức giá giao động từ 1,5 triệu đến gần 3 triệu/cặp.

 Phe vé đừng chào mời nhưng người hâm mộ không mấy mặn mà vì giá quá 'chát' (Ảnh: Minh Chiến)

Theo quan sát của PV VTC News tại khu vực trước cổng Liên đoàn bóng đá Việt Nam và sân Mỹ Đình, ra sức chèo kéo khách hàng mua vé. Khi một thấy chiếc ô tô giảm ga có ý định dừng lại mua vé, dân phe vé ồ ạt kéo đến chào hàng và ra giá. Tuy nhiên, khách hàng cũng không mấy mặn mà khi cho rằng giá vé trên vẫn còn quá cao, chênh lệch hàng chục lần so với giá gốc.

Đến thời điểm 3h chiều nay, phe vé sẵn sàng giảm giá từ 50.000 đến 100.000 đồng một vé nếu khách hàng có nhã ý mua.

Cuộc chạy đua bán vé ở thị trường "chợ đen" đang bước vào giai đoạn nước rút. Các phé vé đang ra sức chèo kéo, mời chào với những lời quảng cáo thu hút.
 Khi thấy ô tô đi chậm để hỏi vé, ba phé vé lập tức lao đến cùng một lúc chào hàng (Ảnh: Minh Chiến)

 Thậm chí nhiều dân phe còn phóng xe máy đuổi theo khách hàng để bán vé (Ảnh: Minh Chiến)

Trong vai một người đi mua vé, PV VTC News được phe vé ở đây chào hàng: "Nếu không mua bây giờ, sát trận đấu vé lại tăng thêm nữa, đến lúc nữa muốn mua cũng không ai có vé mà bán".

Khi chúng tôi chê vé đắt và phóng xe đi, phe vé này liền đuổi theo chèo kéo với lời lẽ mời mọc nhún nhường hơn trước: "Em mua được bao nhiêu chị bán cho, chị mua đi bán lại cũng chỉ kiếm lãi được ít thôi".

Trong khi đó, một số phe vé lại tập trung săn vé mời hạng "Vip" của những người dân không có nhu cầu để bán lại. Những tấm vé này nếu rơi vào tay phe vé sẽ được tung ra với mức khá chát, 3 triệu/cặp. Tuy nhiên, theo quan sát, vé hạng "Vip" vẫn thu hút những khách "sộp" muốn ngồi vị trí đẹp để theo dõi trận đấu.

Hiện, nhiều người hâm mộ vẫn kiên trì chờ đợi đến sát giờ bóng lăn để mua vé giảm giá. "Mức giá giờ vẫn quá cao, người hâm mộ như chúng tôi không đủ điều kiện để bỏ ra cả triệu đồng mua vé vào sân xem.

Tôi vừa dạo quanh một vòng tham khảo giá, thấy giảm hơn so với những thời điểm trước.

Hy vọng sát giờ trận đấu bắt đầu giá vésẽ xuống, lúc đó mình mới có cơ hội mua vé vào xem đội nhà thi đấu", anh Phan Minh Hoàng (ở Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Minh Chiến
Bình luận
vtcnews.vn