Vê lích truyền kỳ: Ung dung ngồi đợi địch

Thể thaoThứ Bảy, 02/03/2013 01:00:00 +07:00

(VTC News) – Vài ngày trước trận đấu mở màn mùa giải mới, facebook Hội CĐV SLNA xuất hiện hàng loạt các “hồi” của “Vê lích truyền kỳ” (V.League truyền kỳ).


(VTC News) – Vài ngày trước trận đấu mở màn mùa giải mới, facebook Hội CĐV SLNA xuất hiện hàng loạt các “hồi” của “Vê lích truyền kỳ” (V.League truyền kỳ).


Đây là những chế tác không có thật song
rất ngẫu hứng nhằm hướng tới trận đấu giữa SLNA với XM.Hải Phòng vào chiều 3/3. Nội dung và các diễn đạt mang lại tiếng cười sảng khoái mà vẫn thể hiện đầy đủ tinh thần yên bóng đá xứ Nghệ của một thành viên Hội CĐV SLNA.

Chúng tôi xin trích đăng Hồi 3 – Ung dung ngồi đợi địch - của truyền kỳ này.

HLV Hữu Thắng qua góc nhìn biếm họa của CĐV SLNA

Đêm ấy, khi anh em cầu thủ đã nghỉ ngơi, bên phủ soái Nguyễn Hồng đại đô đầu vẫn còn thức. Từ chiều, trên FB S+ (facebook Hội CĐV SLNA - PV) lão Cắt gửi về bài thơ bày món "đãi khách" quý đầu năm trên sân Vinh.

Mỗi món ăn là một bài chiến thuật để đối phó với lối chơi của XM.Hải Phòng, Ban huấn luyện đọc từ chiều mà luận mãi chưa ra. Thơ (bóng đá) rằng: “Gà quay, giò thủ, khô bò/ Mồng tơi nấm thịt, chả sò, chua cay/ Bún cá, chợt đã mời thày/ Cá nhồi, chợt đã bánh dày, ăn no”.

Vốn thỉnh thoảng có chơi đề nên Vinh "Bá" đọc vị bài thơ:

- Bún cá là đặc sản Hải Phòng...hay ý là nhồi bóng liên tục, khiến cho đối phương no đòn rồi mới ra tay.

Đọc kỹ bài thơ, Nguyễn Hữu đô đầu chụm đầu ghé sát tai chủ tướng thì thầm về mấy phương án cho trận chiến cuối tuần. Nguyễn Hồng đại đô đầu thấy thế vui lắm, nhưng vẫn gặng hỏi lại:

- Người vẫn khẳng định, địch chỉ có cửa thắng trong tình huống đá phạt hay bóng bổng đúng không?

- Vâng. Vừa nói Nguyễn Hữu vừa lấy bút khoanh 2 chữ Tấn Tài, ngòi nổ của đối phương trận này. Nhìn cặp tiền vệ Minh Châu và Tấn Tài tưởng là mạnh nhưng thực ra sự phối hợp giải HP mở rộng của 2 cầu thủ vốn không ai chịu ai mới thấy, đây chính là yếu huyệt.

Đình Nghĩa, vốn là cựu vua áo đen nay giải nghệ về tham gia ban lãnh đạo cũng có mặt khẽ cười:

- Tấn Tài chắc là "nấm thịt" đây, hắn nhỏ và lùn như cây nấm.Ý lão Cắt chắc là dặn Hoàng "bò" (Khô bò) quần cho tơi tả ở giữa sân là coi như xong.

Nguyễn Hồng đại đô đốc cười cười:

- Cái này phải nhờ các fan dịch hộ, may ra mới chuẩn.


Catcosan Vinh

Bình luận
vtcnews.vn