(VTC News)- Lê Anh Minh bật khóc nức nở trên khán đài khi bài thi của anh bị chấm điểm thấp, mất khả năng cạnh tranh HCV.
Sau tấm HCV của đội nữ biểu diễn, những tưởng Taekwondo Việt Nam sẽ có một ngày thi đấu thuận lợi. Tuy nhiên do mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 3/5 nội dung nên thật không may cho VĐV nào phải thi đấu với đối thủ nước chủ nhà. Lê Anh Minh đã thiếu may mắn như vậy.
Dù biểu diễn rất tốt nhưng số điểm của anh giành được chỉ đứng thứ 3, kém xa VĐV của Myanmar biểu diễn sau đó.
Lên khán đài, Lê Anh Minh gục mặt vào ngực HLV, bật khóc nức nở. Thầy và các đồng đội phải an ủi mãi, Lê Anh Minh mới thôi dấm dứt.
Nhưng sự thất vọng của Lê Anh Minh có lẽ vẫn chưa thể bằng VĐV Malaysia. Trong nội dung biểu diễn nữ, VĐV nước chủ nhà hai lần mất thăng bằng nhưng vẫn đường hoàng giành điểm số cực cao, qua đó đoạt HCV.
Đoàn Malaysia có lẽ đã quá chán, chỉ biết gượng cười, vỗ tay đầy mỉa mai trên khán đài.
Nhạc Dương (Từ Nay Pyi Taw, Myanmar)
Sau tấm HCV của đội nữ biểu diễn, những tưởng Taekwondo Việt Nam sẽ có một ngày thi đấu thuận lợi. Tuy nhiên do mỗi quốc gia chỉ được đăng ký 3/5 nội dung nên thật không may cho VĐV nào phải thi đấu với đối thủ nước chủ nhà. Lê Anh Minh đã thiếu may mắn như vậy.
Dù biểu diễn rất tốt nhưng số điểm của anh giành được chỉ đứng thứ 3, kém xa VĐV của Myanmar biểu diễn sau đó.
Lê Anh Minh khóc nức nở |
Anh đã không thể thắng được các trọng tài |
Lên khán đài, Lê Anh Minh gục mặt vào ngực HLV, bật khóc nức nở. Thầy và các đồng đội phải an ủi mãi, Lê Anh Minh mới thôi dấm dứt.
Nhưng sự thất vọng của Lê Anh Minh có lẽ vẫn chưa thể bằng VĐV Malaysia. Trong nội dung biểu diễn nữ, VĐV nước chủ nhà hai lần mất thăng bằng nhưng vẫn đường hoàng giành điểm số cực cao, qua đó đoạt HCV.
Đoàn Malaysia chọn cách phản ứng đầy mỉa mai |
Đoàn Malaysia có lẽ đã quá chán, chỉ biết gượng cười, vỗ tay đầy mỉa mai trên khán đài.
Nhạc Dương (Từ Nay Pyi Taw, Myanmar)
Bình luận