Vay tiền đưa chồng đi chữa ung thư bị trộm khoắng sạch

Pháp luậtThứ Năm, 17/09/2015 08:00:00 +07:00

Vay tien chua benh ung thu cho chong - Chị An vừa vay mượn tiền bạc đưa chồng từ Quảng Bình vào Bệnh viện T.Ư Huế chữa bệnh thì bị mất trộm hơn 57 triệu đồng.

Chị An vừa vay mượn tiền bạc đưa chồng từ Quảng Bình vào Bệnh viện T.Ư Huế chữa bệnh ung thư thì bị mất trộm hơn 57 triệu đồng.

Chiều 16/9, Thượng tá Võ Văn Sáu- Phó trưởng Công an TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Viết Thông (27 tuổi, ngụ 1/42 Trần Quang Khải, TP.Huế) để điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

 Nguyễn Viết Thông (ngoài cùng bên trái) và tang vật của vụ trộm.
Nguyễn Viết Thông (ngoài cùng bên trái) và tang vật của vụ trộm. 

Theo hồ sơ vụ án, do thiếu tiền tiêu xài nên vào lúc 3h ngày 15/9, Thông chạy xe máy đến Bệnh viện T.Ư Huế để trộm cắp tài sản của bệnh nhân. Khi đi đến đường Ngô Quyền, giáp cổng sau của Bệnh viện T.Ư Huế, Thông phát hiện phòng của nhà nghỉ A.X còn sáng đèn nên lẻn vào trộm cắp.

Tại đây, Thông dùng cây sào gắn móc đưa qua lỗ thông gió của phòng để khèo lấy túi xách bên trong có chứa 57,6 triệu đồng rồi đưa về nhà cất giấu.

Nạn nhân của vụ trộm là chị Nguyễn Thị Mỹ An (44 tuổi, ngụ phường Bắc Lý, TP.  Đồng Hới, Quảng Bình). Chị An vừa vay tiền để đưa chồng từ Quảng Bình vào Bệnh viện T.Ư Huế chữa bệnh ung thư và thuê trọ tại nhà nghỉ trên để chăm sóc chồng.

Sau khi nhận được tin báo của nạn nhân, Công an TP.Huế lập tức huy động lực lượng vào cuộc phá án và đến 21h ngày 15/9 đã bắt được Thông. Tại cơ quan công an, Thông khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện công an TP.Huế đang hoàn tất thủ tục để trả lại số tiền 57,6 triệu đồng cho vợ chồng bà An.

Video: Quý bà trộm tiền nhét vào ngực


Nguồn: Dân Việt
Bình luận
vtcnews.vn