Vây bắt nhóm người ôm súng cố thủ trong xe chở ma túy: Nghi phạm thứ 4 ra đầu thú

Pháp luậtThứ Bảy, 16/02/2019 15:14:00 +07:00

Sau nhiều giờ lẩn trốn trong rừng sâu, nghi phạm thứ 4 trong vụ ôm súng cố thủ trong xe chở ma túy khi bị vây bắt đã ra đầu thú.

Trưa 16/2, Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết nghi phạm còn lại trong nhóm người vận chuyển ma túy đã ra đầu thú sau một đêm lẩn trốn trong rừng.

Danh tính nghi phạm được xác định là Nguyễn Hữu Phước (trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

ht1

 Cảnh sát vẫn đang tìm kiếm vũ khí tại hiện trường.

Trước đó, 15h ngày 15/2, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy (Bộ Công an), Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Hương Sơn phát hiện Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) cùng 2 đồng bọn đi trên 2 xe bán tải chạy trên quốc lộ 8C theo hướng huyện Đức Thọ - Hương Sơn (Hà Tĩnh) nghi chở ma túy nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Nhóm đối tượng này liều lĩnh điều khiển xe đâm cả vào lực lượng chức năng rồi bỏ chạy với tốc độ cao theo hướng về xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn).

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng nhanh chóng khống chế được một đối tượng tên Khoa đi trên xe ô tô BKS 81A - 17496. Lúc này, Phước lợi dụng sơ hở, đã mở cửa xe tẩu thoát.

Còn hai đối tượng gồm Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) và một đối tượng tên Tuấn đi trên chiếc xe không có biển kiểm soát tiếp tục bỏ chạy. Tuy nhiên, khi đến ngã tư giao đường liên xã Sơn Lâm - Sơn Giang, chiếc xe này bị lao xuống ruộng. Lúc này, các đối tượng ôm súng cố thủ trong xe, gần cống nước.

Video: Hành trình vây ráp bắt nhóm buôn ma túy ôm 'hàng nóng' cố thủ trong xe ở Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng sau nhiều giờ đồng hồ vây ráp, tuyên truyền, thuyết phục, 1 trong 2 đối tượng trên chiếc xe đã ra đầu hàng. Riêng đối tượng Nguyễn Thành Trung vẫn ôm vũ khí cổ thủ trong xe.

Trước tình hình phức tạp, lực lượng công an đã đưa mẹ và dì của đối tượng đến để tiếp tục khuyên nhủ, vận động. Qua loa, mẹ và Dì ruột hết lời khuyên bảo Trung hạ vũ khí, ra trình diện lực lượng chức năng để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Nghe những lời kêu gọi từ người thân, đến 19h05, Trung mở cửa xe bước từ ruộng lúa lên với tâm thái bình tĩnh, miệng ngậm điếu thuốc chưa tàn, một tay cầm súng, tay kia cầm một quả lựu đạn.

Qua loa phóng thanh, mẹ và dì ruột hết lời khuyên bảo Trung hạ vũ khí. Mẹ đối tượng rụng rời nói trong nước mắt: “Buông súng về với mẹ con ơi”. Tuy nhiên, qua điện thoại, đối tượng đã xin lỗi mẹ và một mực tìm đến con đường chết.

Thời đểm này, Đại tá Lê Văn Sao, Giám đốc Công an tỉnh và Đại tá Đặng Hoài Sơn, Phó giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp nối máy, vận động đối tượng. Qua điện thoại, Trung xin cảnh sát cho suy nghĩ trong vài phút.

Sau 5 phút suy nghĩ, Trung đã tự nguyện buông vũ khí gồm súng, lựu đạn, dao găm đầu hàng lực lượng chức năng.

Bước đầu, lực lượng chức năng thu giữ 9 kg ma túy đá và 2.000 viên ma túy tổng hợp trong chiếc xe Fortuner của đối tượng.

Phan Ấn
Bình luận
vtcnews.vn