Vắt đến giọt sức cuối cùng, Bỉ phá tan tành giấc mơ Mỹ

Thể thaoThứ Tư, 02/07/2014 06:20:00 +07:00

(VTC News) - Vắt kiệt đến giọt sức cuối cùng, Bỉ đã bảo toàn thành công tấm vé dự tứ kết World Cup 2014 trước khát vọng của người Mỹ.

(VTC News) - Vắt kiệt đến giọt sức cuối cùng, Bỉ đã bảo toàn thành công tấm vé dự tứ kết World Cup 2014 trước khát vọng của người Mỹ.

Hay. Kịch tính. Và tất cả gần như kiệt sức. Đó có lẽ là miêu tả ngắn gọn, chân thực nhất về trận đấu cuối cùng ở vòng 1/8 đêm qua giữa Bỉ và Mỹ.

Clip: Bỉ 2-1 Mỹ

Được đánh giá là đồng cân đồng lạng, Bỉ và Mỹ bước vào trận thư hùng với tâm thế thoải mái. Cả hai đội đều chơi cởi mở, sẵn sàng lao lên phía trước khi có cơ hội. Trong thế trận ấy, Bỉ với lực lượng hùng hậu, dày dặn kinh nghiệm chinh chiến hơn, đã dần chiếm lĩnh được quyền kiểm soát, rồi từ đó, tạo ra hàng loạt cơ hội về phía khung thành Tim Howard.

Chính trong những thời khắc khó khăn đó, Howard vụt sáng thành người hùng của tuyển Mỹ khi từ chối toàn bộ nỗ lực của đối phương trong 90 phút thi đấu chính thức. Đó chắc chắn là một trong những màn trình diễn ấn tượng nhất của một người gác đền tại World Cup lần này.

Lukaku ghi bàn thắng thứ 2 cho Bỉ
Xen lẫn những pha bóng không chê vào đâu được trừ khả năng dứt điểm của Bỉ là một vài lần làm đối phương thót tim của tuyển Mỹ. Nếu chuẩn xác hơn, chính Mỹ mới là người giành thắng lợi cuối cùng. Song sau 90 phút, hai đội bất lực trong việc ghi bàn và đành phân định thắng thua trong 2 hiệp phụ.

30 phút đá thêm ấy thực sự khiến khán giả trung lập muốn... vỡ tim vì đỉnh cao của sự căng thẳng. Người Bỉ vắt hết những giọt sức cuối cùng, dùng đến sự thay đổi người thứ 3, để rồi Lukaku không làm xứ sở chocolate thất vọng. Anh kiến tạo giúp De Bruyne ghi bàn, sau đó, tự mình nâng tỷ số lên 2-0 trong hiệp phụ thứ 1.

Howard buồn bã khi chẳng thế cứu nổi tuyển Mỹ

Tưởng rằng, mọi chuyện đã chấm dứt ở đấy nhưng người Mỹ bằng tinh thần kiểu Đức, vẫn kịp vùng lên, cố nắm lấy số phận mình trong hiệp phụ thứ 2. Tài năng trẻ Green chỉ mất 1 phút kể từ lúc vào sân để lập công rút ngắn tỉ số. Ở 15 phút còn lại, Dempsey, Bradley, Jones lần lượt có cho riêng mình thời cơ để hoàn tất nốt giấc mơ Mỹ.

Song người Bỉ đã kịp thức tỉnh, tập trung toàn bộ trí lực để bảo toàn tỷ số. Kiệt cùng sức lực, rốt cuộc, Bỉ cũng thành công khi giữ lại tấm vé vào tứ kết vừa bỏ vào túi. Đối thủ tiếp theo của họ là Argentina, đội bóng vừa phải trải qua quãng thời gian dài tương tự mới tìm được cách hạ gục Thụy Sỹ.

-------------------------------

Hết giờ... Bỉ là đội bóng thứ 8 giành quyền vào tứ kết World Cup 2014.


117' Mỹ dù cố chắt chiu song trước hàng thủ chơi tập trung và dày đặc họ đã chẳng thể làm nên điều kỳ diệu nữa.

Green
 Green đã từ bỏ nước Đức để chọn Mỹ làm nơi đầu quân

113' Pha phối hợp nhanh và đầy toan tính suýt chút nữa đã biến giấc mơ Mỹ thành hiện thực. Qua ba nhịp chân, Dempsey đã đối mặt với Courtois song thủ thành xuất sắc nhất nhì châu Âu thời điểm hiện tại kịp cho thấy giá trị của mình.


110' Howard vắt đến những giọt sức cuối cùng để cản phá pha dứt điểm của Lukaku, nhen tiếp hi vọng cho các đồng đội trẻ ở tuyến trên.


106' Mỹ dồn toàn bộ quân số sang phần sân kình địch. Và cơ hội đã sống lại với tuyển Mỹ. Green, tài năng trẻ được Klinsmann tin tưởng tung vào sân ở phút chót, đã tung cú vô lê hạ gục Courtois.

Hai đội đổi sân thi đấu hiệp phụ thứ 2.


104' VÀO... 2-0 cho Bỉ. Lukaku đặt dấu chấm hết cho mọi hy vọng của tuyển Mỹ. De Bruyne là người kiến tạo đáp lễ dành tặng người đồng đội ở Chelsea. Lukaku quá nhanh, quá khỏe và cú sút từ cự li gần của anh là không thể cản phá.

103' Nỗ lực tiếp theo của Mirallas đã chứng minh Howard xứng đáng là cầu thủ xuất sắc nhất trận. 


100' Lukaku khuấy đảo hàng thủ Mỹ. Anh vừa vào sân nên còn rất khỏe và dư sức để bứt tốc, vượt qua các hậu vệ áo trắng. 

Pha ghi bàn mở tỷ số của De Bruyne
95' Thêm một cơ hội vàng gia tăng cách biệt dành cho Bỉ. Tuy nhiên, Vertonghen chậm trễ dù trước mặt anh chỉ còn Howard để các hậu vệ kịp lui về khép chặt góc sút. 


92' VÀO.....Howard cuối cùng cũng bị đánh bại. Lukaku xuyên nát hàng phòng ngự đã thấm mệt trước khi kiến tạo để De Bruyne sút chéo góc, ghi bàn thắng quý như vàng cho Quỷ đỏ.

Bỉ có sự thay đổi người tiếp theo nhắm vào hàng tiền đạo: Lukaku thế chỗ Origi.


Hết giờ. Mỹ và Bỉ bước vào hai hiệp phụ.


90'+2 Cơ hội cuối cùng của 2 hiệp thi đấu chính thức vừa bị Wondolowski sút ra ngoài từ cự li chưa đầy 10m so với khung thành. Hàng thủ Bỉ mắc sai lầm hiếm hoi khi bẫy việt vị nhưng thầy trò Klinsmann chỉ biết tiếc nuối nhìn vinh quang tuột khỏi tầm tay.


90' Hiệp 2 được bù giờ 3 phút.

88' Kompany cắt bóng ở vòng cấm rồi tự mình chạy hơn 100m sang phần sân đối phương dứt điểm buộc Howard nhoài người cứu thua.

 Tổng thống Obama xem trực tiếp trận đấu qua TV
84'  Origi lần thứ 3 trong trận đấu thử tài Howard và tiếp tục... thất bại.


78' Pha đổ người chính xác của thủ thành người Mỹ khiến Hazard ôm đầu thất vọng. Đây là giai đoạn tuyển Bỉ nguy hiểm nhất và khiến đối phương phải trả giá nếu chỉ thoáng chút mất tập trung.

76' Howard lại cứu thua. Cái chân trái của thủ môn kỳ cựu này kịp giơ lên để ngăn cản pha đối mặt dứt điểm của Mirallas.


73' Hai cú sút liên tiếp của Dempsey nhưng từng ấy là chưa đủ để khuất phục Courtois.


70' Cú sút căng và chìm của Witsel đã làm CĐV Bỉ suýt được thỏa mãn; tiếc là bóng lại đi chệch cột dọc khung thành tuyển Mỹ trong gang tấc.


68' Howard có lẽ là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này khi giữ vững được khung thành Mỹ trước hàng loạt đợt bắn phá của tuyển Bỉ.

Bóng chạm xà ngang khung thành Howard
64' Chân sút đôi bên cần đi tìm lại cái duyên ghi bàn nếu muốn giải quyết trận đấu trước loạt sút luân lưu.


60' Tuyển Mỹ đã có dấu hiệu xuống sức. Các tiền vệ áo trắng đang bị phá sức khá sâu do bị cuốn vào lối chơi nhanh của người Bỉ. Tuy nhiên, nỗ lực giảm nhịp độ trận đấu của Mỹ chưa thể thành công.


55' Bóng chạm xà ngang khung thành Howard sau cú lắc đầu của Mertens. Sau đấy đến lượt Vertongen khiến Howard toát mồ hôi cản phá.

53' NGUY HIỂM. Bóng đi cắt ngang qua trước mặt khung thành tuyển Mỹ nhưng cả De Bruyne lẫn Origi đều không chạm được vào bóng. Mỹ đang gặp vấn đề thực sự ở khả năng phòng ngự khu vực. Các tiền vệ Bỉ, đặc biệt ở hai bên cánh, có đủ không gian, thời gian để sáng tạo.


50' Mỹ đang để cho đối phương nhiều khoảng không và thời gian để kiểm soát bóng. Khả năng áp sát của Mỹ, tưởng chừng là thế mạnh của lối đá giàu thể lực do Klinsmann xây dựng, đã trở nên thua sút khá nhiều.

Cựu ngoại trưởng Mỹ
 Cựu ngoại trưởng Mỹ Madelaine Albright gửi lời chúc tuyển Mỹ qua Twitter
47' Giống hiệp 1, Bỉ nhập cuộc nhanh, tiếp tục tham vọng đánh phủ đầu đối thủ. Mertens đánh đầu ngược đưa bóng rơi cực kỳ khó chịu, buộc Howard bay người đẩy bóng vọt xà ngang.

Trong hiệp 1, Bỉ có thể là đội gây ấn tượng tốt hơn nhưng Mỹ cũng chẳng hề lép vế. Mỗi lần Mỹ lên bóng họ vẫn có đủ nhân sự trong vòng cấm hay hỗ trợ từ tuyến hai để tạo sức ép khá lớn lên hàng thủ áo đỏ. Điều này khiến người hâm mộ kỳ vọng hiệp 2 hấp dẫn và có bàn thắng.

3 phút bù giờ cho hiệp 1 kết thúc. Tỷ số 0-0 được giữ nguyên và hai đội cần thêm may mắn để sút tung lưới đối phương. Đây cũng là trận thứ 5 ở World Cup mà Bỉ kết thúc hiệp 1 mà tỷ số không được mở.

Căng thẳng
45' KHÁ HAY. Pha dứt điểm từ cự ly khoảng 28m của De Bruyne. Lựa chọn không tồi cho chân sút từng được Chelsea chiêu mộ hồi đầu mùa khi trước mặt anh là cả một bức tường màu trắng.


40' Pha xuống biên tốc độ của Mỹ đã bị tiền vệ áo trắng kết thúc dang dở. Trong khoảng thời gian cuối hiệp, Mỹ đã cải thiện được phần nào chất lượng các đường tấn công.


35' Đây có thể xem là trận đấu cởi mở nhất của vòng 1/8. Cầu thủ đôi bên sẵn sàng lao lên phía trước ngay khi có cơ hội.

33' Sau pha làm tường của Dempsey, Jermaine Jones tung ra cú sút rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã đi chệch cột dọc khung thành Courtois.


28' Nách giữa trung vệ và hậu vệ biên tiếp tục là điểm nối yếu bên phía Mỹ bị đối phương khoét vào. Người Bỉ đánh biên rất hay. Nếu Klinsmann không có phương án thay thế, Mỹ sẽ nhanh chóng đón nhận hậu quả.

Hazard được chờ đợi sẽ tạo nên điều khác biệt
25' Thêm một cơ hội bị bỏ lỡ. Nếu Vertongen nhanh hơn một nhịp ở pha bóng căng ngang, hàng thủ Mỹ đã chẳng thể lui về cản phá kịp. Tuyển Bỉ chơi sắc nét hơn nhờ những cá nhân tài năng nổi tiếng tại vòng tròn trung tâm. Ngược lại, tuyển Mỹ dù phải gồng mình chống đỡ, vẫn cố duy trì khối thống nhất vốn là đặc trưng dưới thời Klinsmann.


22' QUÁ ĐÁNG TIẾC. Đường phản công nhanh của tuyển Bỉ đặt 5 cái bóng áo đỏ trước 3 cầu thủ áo trắng, thế nhưng, ở tư thế thoải mái, De Bruyne lại sút bóng chệch cột dọc.


20' NGUY HIỂM. Mỹ có tình huống đe dọa khung thành đầu tiên. Tiếc là cú ra chân khá nhanh của Clint Dempsey lại đưa bóng đúng vào vị trí của Courtois.


15' Một cổ động viên chạy xuống sân khiến trận đấu phải dừng đột ngột. Đây không phải là lần đầu ở World Cup 2014 các fan hâm mộ lao vào ôm thần tượng ở trong sân hay khu tập luyện.

10' Bỉ chọn lối chơi bóng dài, nhuyễn trong khi Mỹ đánh bóng ngắn, sử dụng khả năng dịch chuyển đội hình hợp lý để tạo áp lực.

7' Nhà trắng cùng người dân Mỹ hết lòng cổ vũ thày trò Juergen Klinsmann.

 Hình ảnh phó thủ tướng Joe Biden đăng tải trên Twitter cùng lời cổ vũ "Cố lên"
4' Hai đội đang chơi ăn miếng trả miếng rất hay. Rõ ràng, cả Bỉ và Mỹ đều muốn chiếm lợi thế khi sức mạnh được cho là ngang nhau và tâm lý vững vàng sẽ quyết định ai là kẻ trụ vững cuối cùng ở Salvador.


1' NGUY HIỂM. Ngay đợt tấn công đầu tiên, tuyển Bỉ đã khiến người Mỹ toát mồ hôi hột. Origi băng qua hậu vệ cuối cùng bên phía tuyển Mỹ, dứt điểm chéo góc, buộc Howard xoài chân cản phá. Một tình huống cho thấy sự mạnh mẽ, tốc độ và nhạy cảm của Origi.

Đội hình thi đấu


Bỉ: Courtois, Alderweireld, Van Buyten, Kompany, Vertonghen, Fellaini, Witsel, Mertens, De Bruyne, Hazard, Origi.
Dự bị: Mignolet, Vermaelen, Lukaku, Mirallas, Lombaerts, Dembele, Januzaj, Chadli, Ciman, Bossut.


Mỹ: Howard, Johnson, Gonzalez, Besler, Beasley, Cameron, Zusi, Jones, Bradley, Bedoya, Dempsey.
Dự bị: Guzan, Yedlin, Brooks, Johannsson, Diskerud, Davis, Beckerman, Green, Altidore, Wondolowski, Chandler, Rimando.


Trận đấu bắt đầu
--------------------
Đến với World Cup 2014 tại Brazil, tuyển Bỉ trình làng lứa thế hệ Vàng, với những siêu sao hàng đầu thế giới như Eden Hazard, Vicent Kompany hay Thibaut Courtois. Họ thậm chí còn được coi là ứng cử viên tiềm tàng cho chức vô địch. 
Tuyển Bỉ dựa nhiều vào sự tỏa sáng của các cá nhân
Tuyển Bỉ dựa nhiều vào sự tỏa sáng của các cá nhân 

Tuy nhiên, sau 3 trận toàn thắng cùng với cách biệt 1 bàn ở vòng bảng, tuyển Bỉ đã khiến nhiều người hâm mộ thất vọng. Lối chơi của thầy trò HLV Marc Wilmost rời rạc, và chỉ trông mong rất nhiều vào sự tỏa sáng cá nhân. 
Điểm yếu nhất của đội bóng xứ sở chocolate là việc không sở hữu được một cầu thủ đủ khả năng dẫn dắt toàn đội ở khu trung tuyến. Ngoài ra, những khoảng trống bên 2 hành lang cánh luôn là tử huyệt của tuyển Bỉ. Bởi lẽ, HLV Wilmost thiếu hậu vệ “thuần” cánh đủ tốt để bọc lót cho những tiền vệ tấn công rất yếu trong khâu hỗ trợ phòng ngự. 
Tuyển Mỹ với lối chơi tập thể rất khó bị đánh bại
 Tuyển Mỹ với lối chơi tập thể rất khó bị đánh bại
Về phần tuyển Mỹ, đội bóng Bắc Mỹ đang trong quá trình chuyển giao thế hệ đã thực sự tạo được những ấn tượng tốt khi giành quyền đi tiếp, ở bảng đấu mà họ bị đánh giá kém hơn Ghana và Bồ Đào Nha. 
Điểm sáng trong sự thành công của tuyển Mỹ nằm ở tài năng của HLV Jurgen Klinsmann - ông thầy từng đóng vai trò then chốt trong cuộc cách mạng cải tổ bóng đá Đức. Vị chiến lược gia 50 tuổi là người luôn vững vàng với triết lý “bóng đá tập thể, khoa học”. 
Trong giai đoạn 2004-06, nếu như tuyển Đức đã làm náo loạn thế giới khi rũ bỏ hình ảnh thực dụng để thay bằng thứ bóng đá nhanh, gọn, chính xác như được lập trình thì, tuyển Mỹ ở World Cup 2014 này cũng đã, đang thể hiện được hình ảnh gần như thế. 
Jurgen Klinsmann và Marc Wilmost
Jurgen Klinsmann và Marc Wilmost 
Tuyển Mỹ dù gần như không có siêu sao ở tầm đẳng cấp thế giới, nhưng đã chứng tỏ được họ là một tập thể không dễ bị đánh bại. Lối đá của tuyển Mỹ được xây dựng chắc chắn bằng sự linh hoạt trong các sơ đồ chiến thuật 4-4-1-1, 4-1-2-1-2 hay 4-5-1. Theo thống kê, thầy trò HLV Klinsmann chỉ có 72 pha tấn công ở 3 trận đấu vòng bảng, đứng thứ 31 trong 32 đội bóng tham dự World Cup 2014, tuy nhiên, số bàn thắng mà các cầu thủ Mỹ ghi được không hề tồi, 4 bàn, bằng tuyển Bỉ. 
Trong quá khứ, Bỉ và Mỹ từng chạm trán với nhau 5 lần, Bỉ giành chiến thắng tới 4, chỉ thua 1 trận. Nhưng với tình cảnh hiện nay, có lẽ đoàn quân của HLV Marc Wilmost sẽ khó có trận thắng 5 trước đối thủ. 

Báo điện tử VTC News
Bình luận
vtcnews.vn