Vào ngân hàng gửi tiền trộm cắp bị tóm gọn

Pháp luậtThứ Sáu, 18/05/2012 07:07:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi gửi số tiền trộm cắp được vào tài khoản của mình, trở ra thấy đồng nghiệp, Bốn đã lập tức bỏ tờ biên lai vào miệng nhai rồi bỏ chạy.

(VTC News) - Sau khi gửi số tiền trộm cắp được vào tài khoản của mình, trở ra thấy đồng nghiệp, Bốn đã lập tức bỏ tờ biên lai vào miệng nhai rồi bỏ chạy.

Khoảng 9 giờ ngày 17/5, tại chợ Hoa Lư (đường Cách Mạng Tháng 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, Gia Lai), quần chúng nhân dân đã bắt được tên trộm là Lê Thành Bốn (19 tuổi, tạm trú phường Tây Sơn, TP. Pleiku- thợ nề thi công công trình tượng đài Bác Hồ).

Anh Trần Văn Thành (37 tuổi, trú phường Hoa Lư) cho biết, trước đó, vào ngày 16/5, tại lán trại thi công công trình tượng đài Bác Hồ (Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Tây Sơn) của đội anh có 2 công nhân bị mất 5 triệu đồng tiền mặt và một điện thoại di động.

Nghi ngờ đối tượng Bốn (đồng nghiệp nhưng ở khác lán trại) là thủ phạm gây ra vụ trộm trên và trước đó nữa là những vụ mất các tài sản như mô-tơ, máy hàn… nên đội quyết định cắt cử người theo dõi.

Một công nhân vô tình phát hiện Bốn đi vào Ngân hàng Đông Á- chi nhánh Gia Lai (phường Tây Sơn) nên đã bí mật theo dõi. Sau khi hoàn thành việc gửi số tiền 4 triệu đồng vào tài khoản của mình, trở ra thấy đồng nghiệp, Bốn đã lập tức bỏ tờ biên lai vào miệng nhai rồi bỏ chạy.

Đối tượng Bốn bị quần chúng khuất phục 

Được sự hỗ trợ nhiệt tình của quần chúng cùng sự có mặt kịp thời của công an phường Hoa Lư, Bốn đã nhanh chóng bị bắt.

Tại Cơ quan công an, bước đầu Bốn đã thừa nhận hành vi trộm cắp của mình.

Hiện, Công an phường Hoa Lư đã bàn giao đối tượng Bốn cùng tang vật là biên lai gửi số tiền 4 triệu đồng của Bốn cho công an phường Tây Sơn để đơn vị này tiếp tục đấu tranh làm rõ hành vi.

Ánh Ngân

Bình luận
vtcnews.vn