(VTC News) - Chưa bao giờ các đại diện của châu Á lại có những khởi đầu thuận lợi như tại kỳ World Cup lần này. Và theo “thần đồng” bóng đá Việt Nam một thời, tiền đạo Phạm Văn Quyến, trong trận đấu giữa Brazil và CHDCND Triều Tiên diễn ra vào rạng sáng mai, đội bóng đến từ Đông Á rất có thể sẽ tạo ra “cơn địa chấn” nhờ cái tên Jong Tae Se, với biệt danh "Rooney châu Á".
“Là đội tuyển bí ẩn nhất ở World Cup 2010, CHDCND Triều Tiên không sở hữu nhiều ngôi sao tên tuổi trong làng túc cầu thế giới. Tuy nhiên, họ lại là một tập thể rất mạnh về kỷ luật và bền bỉ về ý chí chiến đấu. Việc họ vượt qua hàng loạt những cái tên rất mạnh tại vòng loại World Cup 2010 khu vực Châu Á như Saudi Arabia, Iran, Trung Quốc đã nói lên tất cả.
"Rooney Châu Á" đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận gặp Brazil tối nay. (Ảnh: AP).
Tại VCK của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, CHDCND Triều Tiên bị coi là đội lót đường khi rơi vào bảng đấu “tử thần” gồm Brazil, Bồ Đào Nha và Bờ Biển Ngà. Nhưng với cách nhìn của riêng tôi, biết đâu đội bóng Châu Á sẽ tạo ra bất ngờ vì 3 đội tuyển trên sẽ xuất hiện tâm lý chủ quan khi đối đầu với Triều Tiên.
Trận đấu với Brazil đêm nay chắc chắn sẽ rất khó khăn với Triều Tiên vì ai cũng biết sức mạnh khủng khiếp của các vũ công Samba. Và cho đến lúc này, mọi dự đoán, tỷ lệ cá cược đều nghiêng hẳn về phía Brazil. Song, là một người Châu Á, trong thâm tâm tôi rất tin tưởng CHDCND Triều Tiên sẽ tạo ra những điều bất ngờ thú vị nhờ tinh thần thi đấu của những trái tim quả cảm.
Ngoài ra, tôi cũng mong đợi sự tỏa sáng của tiền đạo mang áo số 9 mà không nhớ rõ tên, chỉ biết người ta hay gọi anh là “Rooney Châu Á”. Đây là mẫu trung phong rất hiện đại khi anh sở hữu thể hình to lớn, có sức càn lướt, chơi đầu rất tốt, đặc biệt là có những cú sút xa rất uy lực. Với mẫu tiền đạo như vậy, nếu các hậu vệ của Brazil để cho chân sút này khoảng trống thì chắc chắn họ sẽ phải trả giá vì anh này chớp thời cơ rất tốt”.
Bình luận