Vân Dung: 'Nói thật, tôi rất thích tiền'

Sao ViệtThứ Tư, 20/03/2024 06:28:00 +07:00
(VTC News) -

“Anh Quang Thắng đi đâu cũng bảo: Vân Dung rất thích tiền, đếm tiền phồng cả lưỡi lên; Xuân Bắc và Tự Long cũng nói thế" - Nữ diễn viên hài chia sẻ.

Nhắc tới Vân Dung, khán giả sẽ nhớ ngay tới những vai “Táo bà” đỏng đảnh, đanh đá. Trên màn ảnh nhỏ, Vân Dung cũng thường xuyên xuất hiện với những vai diễn hài hước, dí dỏm.

Tuy nhiên, theo lời nữ nghệ sĩ, vai diễn mới nhất của chị trong phim Người một nhà sẽ khác biệt hoàn toàn so với những nhân vật chị từng thể hiện: “Từ trước tới nay, cứ nhân vật bà mẹ nào xấu xí nhất thì đạo diễn giao cho tôi.

 Tôi không bất ngờ khi mình có cơ hội hóa thân vào vai bà Thư trong phim Người một nhà. Bà mẹ này sẽ lạnh lùng, tàn nhẫn và không có chút hài hước, dễ thương nào cả, tạo hình lại còn bụi bặm, trơ tráo.

Tôi nghĩ là khi lên phim, nhân vật sẽ bị khán giả ghét lắm, chắc tôi sẽ có đủ gạch đá để xây khách sạn đấy”.

Tạo hình của Vân Dung trong vai bà Thư phim "Người một nhà".

Tạo hình của Vân Dung trong vai bà Thư phim "Người một nhà".

Không được thể hiện sở trường diễn cảnh hài hước ở nhân vật mới nhưng Vân Dung cho biết chị rất thích nhân vật bà Thư: “Lần đầu tiên vào vai không hài hước, số phận còn sóng gió, đây là trải nghiệm rất mới đối với tôi. Khi thử vai, tôi cảm thấy rất thích thú.

Tôi luôn muốn có thể diễn nhiều dạng vai để khán giả không nhàm chán với diễn xuất của mình”.

Nữ nghệ sĩ cho hay, chị luôn nỗ lực thể hiện tốt những vai hài hước trước đó vì quan niệm “một nghề thì sống, đống nghề thì chết”. Chị nhận định diễn hài là sở trường của mình nên phải làm thật tốt vai trò diễn viên hài trước khi “lấn sân” sang lĩnh vực bi kịch.

Vân Dung đính chính tin đồn "mê tiền, đếm tiền phồng cả lưỡi".

Điều thú vị là nhân vật bà Thư có đặc điểm rất tham tiền, điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi phải chăng chi tiết này được lấy nguyên mẫu từ chính Vân Dung.

Đáp lại những thắc mắc này, nữ nghệ sĩ hài hước chia sẻ: “Anh Quang Thắng đi đâu cũng bảo “Vân Dung rất thích tiền, đếm tiền phồng cả lưỡi lên”, Xuân Bắc và Tự Long cũng nói thế.

Nhưng cái này oan cho tôi, tôi phải đính chính rằng tôi không hề thích tiền đâu, vấn đề là bao nhiêu tiền thôi.

Trong phim, bà Thư rất thích tiền, bà ấy sẵn sàng chà đạp lên mọi thứ để có tiền thỏa mãn những thú vui riêng. Nhưng Vân Dung ngoài đời thì khác, tôi cũng chỉ hơi thích tiền thôi. Tiền làm ra từ mồ hôi nước mắt, từ đôi tay đôi chân, tiền làm ra không vi phạm pháp luật để chăm lo cho bản thân và gia đình thì đáng tự hào chứ. Nói thật, tôi cũng rất thích tiền nhưng không phải bất chấp mọi giá để có tiền”.

Trong phim Người một nhà, Vân Dung cũng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác bị đánh khi đóng phim. Cụ thể, bà Thư sẽ bị ông chồng bạo hành, đây là cảnh quay khiến nữ nghệ sĩ hoảng hốt: “Trước đây có cảnh đánh nhau thì cũng là tôi đánh người ta. Trong phim này, lần đầu tôi bị đánh.

Lúc đó tôi không thở được, tim đập thình thịch, tôi hoảng hốt thực sự cho dù anh Quốc Trọng (vai ông chồng) chỉ đánh giả vờ thôi. Quay xong cảnh bị đánh, tôi nghĩ từ nay dù vai diễn có yêu cầu tôi đánh người khác, có lẽ tôi cũng không dám thẳng tay như trước đây nữa”.

Vân Dung: "Trong phim này, lần đầu tôi bị đánh".

Vân Dung: "Trong phim này, lần đầu tôi bị đánh".

Với phương châm không sợ làm xấu bản thân vì vai diễn, Vân Dung thoải mái hóa thân thành những nhân vật có tính cách xấu xa. Bản thân nữ nghệ sĩ từng gặp cảnh dở khóc dở cười khi bị khán giả trách móc vì “nhận vai quá rẻ tiền”.

Cụ thể, Vân Dung từng đảm nhiệm vai Diễm Loan trong Hướng dương ngược nắng. Đây là người phụ nữ lăng nhăng, vì tiền có thể bán con, sẵn sàng bỏ liêm sỉ chạy theo tình nhân.

Thể hiện quá thành công nhân vật này, nữ nghệ sĩ bị 1 khán giả thẳng thắn chất vấn: “Chị rất ghét em, tại sao em lại đóng một vai "rẻ tiền", xấu xí như vậy? Bình thường em giỏi giang, xinh đẹp sao lại đồng ý vào phim thế. Ngày trước chị yêu em bao nhiêu thì giờ chị coi thường em bấy nhiêu".

Vân Dung không ngại "gạch đá" vì vai diễn xấu xí.

Trước phản ứng gay gắt của khán giả, nữ nghệ sĩ đã phải kiên nhẫn giải thích rằng đó là yêu cầu của nghề diễn và chị đã làm tròn vai diễn để đẩy kịch tính cho phim, chạm tới cảm xúc của khán giả.

Chính vì thế, Vân Dung khẳng định chị không ngại hóa thân thành bà Thư của Người một nhà dù sẽ bị khán giả mắng chửi: “Đây là nhân vật độc, lạ nhất từ trước đến nay của tôi, cho nên dù nhân vật có bị khán giả ghét cũng không sao.

Với tôi, miễn là khán giả cảm thấy mới lạ là tôi thấy vui rồi. Tôi không phải là người sợ xấu, không sợ bị khán giả mắng chửi. Khi khán giả mắng chửi nghĩa là họ ấn tượng với vai diễn, quan tâm tới vai diễn. Tôi chỉ buồn khi khán giả không có phản ứng gì với vai diễn thì mình đã thất bại rồi”.

Bình luận
vtcnews.vn