Vân Dung nhắn nhủ: Có chuyện xảy ra, con chỉ muốn về nhà, gục đầu vào lòng mẹ

Sao ViệtThứ Ba, 12/09/2023 10:57:32 +07:00
(VTC News) -

Mẹ ruột của nghệ sĩ Vân Dung không chỉ sở hữu vẻ ngoài trẻ trung, phúc hậu mà còn là nghệ sĩ múa tài năng.

Nghệ sĩ Vân Dung "quen mặt" với khán giả truyền hình qua chương trình Gặp nhau cuối năm và nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như: Hướng dương ngược nắng; 11 tháng 5 ngày; Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ...

Là nghệ sĩ nổi tiếng nhưng Vân Dung lại rất ít khi chia sẻ về đời tư. Người được Vân Dung "khoe" trên mạng xã hội nhiều nhất không phải là chồng con mà lại là mẹ ruột.

Nghệ sĩ Vân Dung và mẹ ruột.

Nghệ sĩ Vân Dung và mẹ ruột.

Gần đây khi đăng tải 1 bức ảnh chụp cùng mẹ ruột, Vân Dung còn ngẫu hứng làm 1 bài thơ ngắn: "Mẹ là mẫu hậu tuyệt vời/ Ủng hộ con suốt cuộc đời gian nan/ Khó khăn mẹ chẳng thở than/ Dìu con vững bước, hỏi han ân cần".

Khán giả không chỉ thích thú với những vần thơ vừa dí dỏm vừa đầy tình cảm của nữ nghệ sĩ mà còn đặc biệt ấn tượng với dung nhan mẹ ruột Vân Dung. Dù đã ở tuổi xế chiều nhưng làn da của bà vẫn rất mịn màng, gương mặt cũng rạng ngời, tươi tắn và khá trẻ trung.

Có thể thấy Vân Dung được thừa hưởng nhiều đường nét mềm mại, cuốn hút từ mẹ ruột. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ còn được lan truyền niềm đam mê với nghệ thuật từ mẹ.

Được biết, mẹ ruột của Vân Dung là nghệ sĩ Bích Liên, bà từng là diễn viên múa của Đoàn ca múa Tây Bắc. Sau đó bà được điều chuyển về Quân khu I.

Có người mẹ vừa xinh đẹp, phúc hậu lại vừa tài năng, Vân Dung không ngại ngần khoe với mọi người và thường xuyên bày tỏ niềm tự hào về mẹ.

Vân Dung luôn tự hào về mẹ.

Vân Dung luôn tự hào về mẹ.

Trước đó, nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Đến khi con lập gia đình, con cũng trở thành một người mẹ, con mới hiểu được rằng, sẽ chẳng có bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả hết sự vất vả hy sinh lớn lao mà mẹ đã dành cho chúng con.

Mẹ đã luôn ở bên cạnh con, cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, con luôn muốn được chạy về nhà gục đầu vào lòng mẹ. Mẹ vòng tay chở che, ôm ấp vỗ về, dịu dàng trò chuyện: "Ngoan nào, mọi chuyện đều ổn cả, có mẹ ở đây rồi".

Con rất tự hào và biết ơn vì được làm con của mẹ. Cảm ơn mẹ đã luôn hy sinh, lo lắng cho con suốt những năm tháng qua. Con yêu mẹ rất nhiều! Cảm ơn mẹ - người phụ nữ xinh đẹp, tuyệt vời nhất thế gian này".

An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn