Vận động viên tuyển quốc gia liệt tứ chi, tương lai khép lại

Lá lành đùm lá ráchThứ Hai, 08/01/2024 12:14:00 +07:00
(VTC News) -

Mẹ bị ung thư, anh trai thần kinh không ổn định, bản thân gặp tai nạn đến mức bị liệt tứ chi, tiên lượng xấu, tương lai của Minh Triết gần như khép lại.

Những ngày đầu năm 2024, ông Nguyễn Hữu Minh (62 tuổi ở phường Thành Nhàn, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), tất bật qua lại giữa nhà và Bệnh viện Bạch Mai chăm vợ mắc ung thư và con trai Nguyễn Minh Triết (17 tuổi, vận động viên đoàn thể dục dụng cụ Quốc gia) bị bại liệt do gặp tai nạn trong lúc tập luyện.

Ngồi bên hành lang bệnh viện, ông Minh tiều tuỵ ước bản thân như đang chìm trong cơn ác mộng, muốn ai đó gọi dậy mà không được.

Triết là con thứ 3 trong gia đình. Anh trai cả của Triết sinh năm 2004, bị điện giật từ bé, thần kinh không được ổn định nên không đi học, mất khả năng lao động. Con gái thứ hai cũng nghỉ học từ lớp 11 đi làm chạy bàn để phụ giúp gia đình, dưới Triết còn em gái (5 tuổi) đang học mẫu giáo.

Triết là niềm tự hào của gia đình, khi may mắn trở thành vận động viên của đội thể dục dụng cụ quốc gia. "Mỗi lần tập luyện là lúc nó vui vẻ, hoạt bát và năng động nhất", ông Minh nói, từ ngày tham gia đội tuyển cậu ở trung tâm tập luyện, chỉ về nhà vào thứ 7 thăm gia đình.

Triết hiện đang nằm tại Đơn vị hồi sức tích cực ngoại khoa Bệnh viện Bạch Mai.

Triết hiện đang nằm tại Đơn vị hồi sức tích cực ngoại khoa Bệnh viện Bạch Mai.

Mẹ Triết mấy năm trước mắc ung thư, chỉ ở nhà không thể đi làm, còn phải thường xuyên ra vào viện điều trị. Kinh tế gia đình phụ thuộc vào đồng lương ít ỏi 4,6 triệu đồng/tháng của ông Minh. Biết bố vất vả nên từ ngày kiếm được tiền, Triết luôn gửi 2/3 số lương của mình về phụ bố có thêm khoản chữa bệnh cho mẹ và em gái đi học.

Gia đình vốn đã khó khăn, ấy thế mà tai ương lại ập đến vào những ngày cuối năm 2023. Trong lúc luyện tập cùng đồng đội Triết không may gặp tai nạn.

"Nhận được tin cháu gặp tai nạn phải đưa vào Bệnh viện E cấp cứu, tôi tức tốc chạy xe máy từ nhà lên, trong lòng nghĩ nặng lắm thì gãy tay, gãy chân thôi", ông Minh chia sẻ, nhưng không ngờ con phải phẫu thuật.

Cứ nghĩ con phẫu thuật xong mọi chuyện sẽ ổn, nhưng lần nữa thông báo của bác sĩ lại bóp chặt trái tim người bố. Triết lâm vào hôn mê sâu, liệt tứ chi phải chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Người bố 62 tuổi gục ngã bên hành lang bệnh viện, mắt đỏ hoe nhưng không giám khóc. Con trai ông từ người khoẻ mạnh, bình thường bỗng trở thành người liệt tứ chi, tính mạng như ngọn đèn trước gió.

“Tôi ước người nằm ở đấy là mình, nó còn quá nhỏ, còn cả tương lai phía trước", ông lo lắng. Nếu con thật sự không đứng lên được nữa, bố mẹ già yếu bệnh tật, anh trai lại chẳng thể tự chăm sóc mình, sau này khi không biết cuộc sống con sẽ ra sao.

VĐV Nguyễn Minh Triết (ngoài cùng bên phải) là thành viên của đội tuyển trẻ thể dục dụng cụ Quốc gia.

VĐV Nguyễn Minh Triết (ngoài cùng bên phải) là thành viên của đội tuyển trẻ thể dục dụng cụ Quốc gia.

Đại diện Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Minh Triết vào viện trong tình trạng đa chấn thương, tràn khí màng phổi trung thất, viêm phúc mạc sau mổ chấn thương cột sống cổ, chấn thương cột sống, hôn mê, liệt tứ chi.

Tiên lượng hồi phục của Triết thấp, chi phí điều trị tốn kém, nếu may mắn giữ được tính mạng cuộc sống sau này sẽ phải phụ thuộc vào người khác chăm sóc. "Gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, mẹ và anh bệnh tật, bố già yếu, nhà còn em nhỏ, đây sẽ là gánh nặng đối với gia đình", vị đại diện nói.

Đại diện Trung tâm huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội xác nhận, nam vận động Nguyễn Minh Triết gặp tai nạn khi luyện tập nhào lộn 2 vòng sau quay 360 độ, do mất cảm giác trên không nên cậu cắm đầu xuống hố nệm, chân tay tê liệt và được đưa vào bệnh viện E cấp cứu, mổ ngay sau đó.

Do chấn thương nặng vùng cổ nên chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai. Hiện tại Triết nằm điều trị ở Khoa hồi sức tích cực ngoại khoa, Bệnh viện Bạch Mai. Tiền viện phí được bảo hiểm chi trả 80%, 20% còn lại được trung tâm chi trả.

“Sự việc xảy ra là điều vô cùng đáng tiếc, Triết là người hiền lành, ngoan ngoãn luôn luyện tập chăm chỉ”, đại diện trung tâm cho hay.

Quý độc giả biết những hoàn cảnh khó khăn cần sự chung tay giúp đỡ, xin hãy thông tin cho chúng tôi theo địa chỉ email [email protected] hoặc gọi điện đến đường dây nóng 0855.911.911.
Nguyễn Ngoan
Bình luận
vtcnews.vn