Uruguay tạo địa chấn hơn cả Tây Ban Nha

Thể thaoChủ Nhật, 15/06/2014 04:01:00 +07:00

(VTC News) – Cơn địa chấn đã xảy ra ở bảng D khi ứng cử viên vô địch Uruguay để thua bạc nhược trước đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Costa Rica.

(VTC News) – Cơn địa chấn đã xảy ra ở bảng D khi ứng cử viên vô địch Uruguay để thua bạc nhược trước đội bóng được đánh giá yếu hơn rất nhiều là Costa Rica với tỷ số 1-3.


Uruguay bước vào cuộc đấu với Costa Rica cùng nhiệm vụ phải đánh bại đối thủ càng đậm càng tốt để có thể cạnh tranh tấm vé đi tiếp với Anh, Italia. Thực tế, Uruguay đã có lợi thế vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng từ chấm 11m của Cavani phút 24. Thế nhưng đó lại là tất cả những gì mà đội bóng của HLV Oscar Tabarez làm được ở trận đấu này.

Trong khi đó, Costa Rica đã có sự vùng lên mạnh mẽ sau bàn thua và được đền đáp bằng bàn gỡ hòa ở phút 53. Người quân bình tỷ số là tiền đạo Campbell.

Ngay sau đó 1 phút, bằng một pha đánh đầu dũng cảm, Oscar Duarte đã đưa Costa Rica vượt lên. Để rồi vào phút 84, Urena ấn định chiến thắng 3-1 cho đội bóng vùng Concacaf.

Những phút cuối trận, Uruguay còn mất người khi Pereira nhận chiếc thẻ đỏ đầu tiên tại World Cup vì một pha cố tính đá vào chân Campbell, khép lại một trận đấu thảm họa của Uruguay.
Vẻ thất vọng của các cầu thủ Uruguay sau trận đấu
CLIP TRẬN ĐẤU
--------------------------------------------------
Xem diễn biến trận đấu

90+5: HẾT GIỜ.


90+4': THẺ ĐỎ ĐẦU TIÊN TẠI WORLD CUP 2014.
Người phải nhận thẻ đỏ là Pereira sau khi anh cố tình đá vào chân của Campbell.

90': Hiệp 2 được bù giờ 5 phút.

84': VÀO... VÀO... VÀO... Urena vừa đưa Costa Rica vượt lên dẫn 3-1.
Từ đường chọc khe sắc bén của Campbell bên cánh phải, Urena chạy chỗ thông minh vào vòng cấm và dù ở một góc hẹp, cầu thủ mang áo 21 của Costa Rica vẫn kết thúc đầy tinh tế vào lưới Uruguay khi thủ thành Muslera đã băng ra bắt bài.
 

82':
Costa Rica thay người cuối cùng. Urena vào sân thay cho Ruiz.

76': Uruguay có sự thay đổi người cuối cùng. Abel Hernandez vào sân thế chỗ Carlos Rodriguez. Điều này đồng nghĩa với việc Suarez hết cơ hội vào sân.

70':
Uruguay đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng Costa Rica đang phòng ngự chắc chắn. Tỷ lệ kiểm soát bóng lúc này nghiêng hẳn về Costa Rica (58%) so với Uruguay (42%).

58':
Uruguay có sự thay đổi người đầu tiên nhưng không phải Suarez vào sân mà là Hernandez vào thay cho Forlan.

57': VÀO... VÀO... VÀO... Rất bất ngờ, Costa Rica đã vượt lên.
Oscar Duarte có một pha thoát xuống và lào vào đánh đầu đầy dũng cảm ở một góc hẹp. Pha đưa bóng vào góc xa khung thành Uruguay đã làm chôn chân thủ thành Muslera. Một kịch bản đá phạt mà Uruguay đã biết trước nhưng họ gần như không có phương án chống đỡ.
Niềm vui của Oscar Duarte(6)

53': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được quân bình 1-1 cho Costa Rica.
Từ một pha xuống biên bên cánh phải, bóng được tạt vào rất khó chịu. Tiền đạo Campbell băng lên khống chế bóng bằng ngực rồi ra chân như búa bổ làm tung lưới Uruguay.



51': KHÔNG VÀO...
Từ tình huống đá phạt, Duarte của Costa Rica có pha bật cao đánh đầu ở góc hẹp. Rất may cho Uruguay là thủ thành Muslera đã khép góc, cứu thua.

51': Thẻ vàng đầu tiên. Campbell là người bị phạm lỗi. Còn người phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng là Gargano.

50': Suarez đã khởi động ngoài sân. Có vẻ anh đã sẵn sàng để vào sân.

46': HIỆP 2 BẮT ĐẦU. Costa Rica giao bóng.

45+2': HIỆP 1 KẾT THÚC.

CĐV Uruguay trên sân Castelao. 

45': KHÔNG VÀO... Thủ thành Navas của Costa Rica vừa tung người cứu thua cho đội nhà sau tình huống sút bóng bị đổi hướng của Diego Forlan.

Diego Forlan chơi chưa thực sự nổi bật 

43': Costa Rica chơi quá đơn điệu và rất khó xuyên phá hàng thủ Uruguay. Họ đang phải trông chờ vào những tình huống cố định. Vừa rồi là một tình huống phạt góc đưa bóng đi cắt ngang khung thành Muslera.

35': Costa Rica đang là đội kiểm soát bóng nhiều hơn Uruguay. Đội bóng vùng Concacaf thực hiện nhiều tình huống xuống biên rồi treo bóng.

31': NGUY HIỂM... Từ một pha treo bóng khó chịu ở giữa sân, Gonzalez đã có cơ hội ra chân, tiếc là anh sút trượt và bóng đi ra ngoài mép lưới khung thành Uruguay.

27': SÚT XA... Một tình huống ra chân đầy uy lực của tiền đạo Costa Rica Campbell. Bóng đi chệch cột dọc khung thành Muslera trong gang tấc.


24': VÀO... VÀO... VÀO... Không có một sai lầm nào từ cú sút 11m của Cavani. Tỷ số được mở cho Uruguay.
Cavani mở tỷ số cho Uruguay 


23': PENALTY...
Trọng tài chính người Đức, Felix Brych đã chỉ tay vào chấm 11m sau khi Lugano bị cầu thủ Diaz của Costa Rica phạm lỗi trong vòng cấm

Tình huống phạm lỗi của cầu thủ Costa Rica với Lugano của Uruguay

20': Độc giả đang theo dõi bài trực tiếp trên Báo điện tử VTC News, trận đấu trong khuôn khổ bảng D giữa Uruguay và Costa Rica. 2/3 thời gian của hiệp 1 đã trôi qua và tỷ số đang là 0-0. Costa Rica sau những phút đầu chơi sòng phẳng đã dần bị đẩy sâu về phòng ngự.

16': DỨT ĐIỂM...
Cavani vừa có tình huống kết thúc trong vòng cấm Costa Rica nhưng cú sút của anh lại không đúng tâm bóng, khiến bóng đi ra xa khung thành Costa Rica.

15': BÓNG VỪA VÀO LƯỚI COSTA RICA. Bàn thắng không được công nhận vì trước đó, người băng vào kết thúc là trung vệ Godin đã rơi vào thế việt vị.

10': Costa Rica được hưởng một quả đá phạt góc đầu tiên bên cánh trái. Đội bóng vùng Trung Mỹ chơi rất năng nổ, và thiên về sức mạnh.
Costa Rica nhập cuộc rất tự tin

4':
Sau tiếng còi khai cuộc, Costa Rica dù được đánh giá thấp hơn nhưng không hề đá thấp. Họ tích cực tranh chấp bóng ở giữa sân khiến Uruguay gặp khó trong việc đẩy cao đội hình và nắm thế chủ động.

2h: TRẬN ĐẤU BẮT ĐẦU. Uruguay là đội giao bóng trước.

1h55:
Quốc ca Uruguay, bài Libertad o Muerte (Tự do hoặc chết) bắt đầu vang lên. Sau đó sẽ là quốc ca Costa Rica.

1h50:
Hai đội bước ra từ đường hầm. Các cầu thủ Uruguay ra sân với trang phục màu xanh dương truyền thống. Trong khi đó Costa Rica ra sân với trang phục màu trắng chứ không phải trang phục màu đỏ truyền thống.

Hình ảnh trước trận:
 Suarez khởi động
CĐV Costa Rica
CĐV Uruguay
Thủ thành Fernando Muslera của Uruguay khởi động ngoài sân. 
1h30: Hình ảnh từ phòng thay đồ:
Phòng thay đồ của ĐT Uruguay
Phòng thay đồ của ĐT Costa Rica

1h25': (15h25 ngày 14/6 giờ địa phương).
Thời tiết lúc này tại Fortaleza là 30 độ C. Tốc độ gió là 19m/s, độ ẩm 58%.

1h20': ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Uruguay:
Muslera, Caceres, Lugano, Godin, Pereira, Gargano, Arevalo, Rodriguez, Stuani, Forlan, Cavani

Dự bị:
Munoz (GK), Silva (GK), Fucile, Pereira, Hernandez, Suarez, Gimenez, Lodeiro, Perez, Ramires, Coates, Gonzalez

Costa Rica:
Navas, Gamboa, Umana, Gonzalez, Duarte, Diaz, Bolanos, Borges, Tejeda, Ruiz, Campbell

Dự bị:
Pemberton (GK), Cambronero (GK), Acosta, Myrie, Barrantes, Francis, Granados, Brenes, Miller, Calvo, Urena, Cubero.

1h15': Suarez không đá chính.

22h40:
Buffon chấn thương và sẽ vắng mặt trong trận đấu quan trọng của Italia với Anh tại bảng tử thần.

Luis Suarez đã kịp bình phục chấn thương và gần như chắc chắn sẽ có mặt ở trận ra quân của Uruguay. Anh sẽ kết hợp cùng Edinson Cavani hợp thành bộ đôi tấn công của đội bóng Nam Mỹ.

Ở bảng đấu được xem là tử thần này, Uruguay không được phép sảy chân trước Costa Rica – đội bóng được coi là yếu nhất bảng. Chỉ có chiến thắng, đoàn quân của HLV Oscar Tabarez mới có đủ tự tin đến bước những cuộc đại chiến với Anh và Italia.
Ai đủ sức đi tiếp ở bảng tử thần?

Trong lịch sử 8 lần đấu đầu giữa Uruguay và Costa Rica, đội bóng vùng Nam Mỹ đang áp đảo với 6 trận thắng và 2 trận hòa cùng tỷ số 1-1.

Còn ở 6 trận gần đây, Uruguay có thành tích không tồi khi thắng 4, hòa 1 và thua 1. Trong đó có chiến thắng 3-2 trước Argentina. Ngược lại, Costa Rica chỉ thắng được 1 trong 6 trận gần nhất và để thủng lưới tới 11 bàn.

Một lợi thế khác dành cho Uruguay là ở trận đấu này, đội bóng đến Concacaf sẽ thiếu vắng chân sút chủ lực Saborio do bị chấn thương.

TRỌNG TÀI: Felix Brych (Người Đức, 39 tuổi)

THÔNG TIN
Uruguay: Suarez trở lại.
Costa Rica: Vắng tiền đạo chủ lực Saborio, Oviedo và Heiner Mora.

Kết quả 6 trận gần đây nhất của hai đội
Tỷ lệ dự đoán trên Goal.com tính đến 20h
Tỷ lệ vote trên Fifa tính đến 20h


Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn