Ước mơ trở thành thầy giáo dạy nhạc của cậu bé 13 tuổi mắc bệnh tim

Tin tứcThứ Hai, 19/10/2020 16:40:00 +07:00
(VTC News) -

Trên giường bệnh, Khánh đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn mẹ, mong nhanh khỏi bệnh để được đi học, thực hiện ước mơ trở thành thầy giáo dạy nhạc của mình.

Hơn 10 ngày Hoàng Kim Khánh phải xa trường lớp. Lần đầu tiên em phải nghỉ học lâu đến vậy. Mới 13 tuổi, Khánh phải ra, vào viện cả chục lần vì căn bệnh tim bẩm sinh. 

Cậu học trò nghèo Hoàng Kim Khánh, sinh ra ở huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Em đang học lớp 8 ở ngôi trường cách nhà hơn 5 km. Không may mắn như đứa trẻ khác, em mắc căn bệnh tim bẩm sinh. Vì không có tiền chạy chữa, chị Nông Thị Trưng - mẹ của Khánh - cho con ở nhà tự theo dõi, điều trị, “đánh cược” với tử thần suốt 13 năm.

13 tuổi nhưng trông Khánh nhỏ thó, dáng người gày gò, tím tái, môi thâm quầng

Chị Trưng không nhỡ Khánh ngất đi bao nhiêu lần, chỉ biết những lần như vậy, các bác sĩ phải cấp cứu rất lâu con mới tỉnh. 

Ước mơ trở thành thầy giáo dạy nhạc của cậu bé 13 tuổi mắc bệnh tim  - 1

Chị Nông Thị Trưng và con trai em Hoàng Kim Khánh.

Từ khi Khánh sinh ra đến nay, hai vợ chồng chị Trưng chưa khi nào yên giấc. Anh và chị thay nhau nằm cạnh con để biết rằng con vẫn thở. Ban ngày Khánh đi học cũng là lúc anh chị ra đồng.

Hàng ngày, ngoài việc đi học trên lớp, Khánh phụ giúp bố mẹ những việc nhẹ nhàng như nhặt rau, nấu cơm, rửa bát, quét sân và dọn dẹp nhà cửa.

Càng ngày những cơn đau tim, tức ngực của Khánh xuất hiện nhiều hơn khiến em trở nên yếu ớt. Có tháng, em ở trong viện còn nhiều hơn ở nhà… Một ngày tháng 9/2020, Khánh đau tim, ngất lịm đi. Em được đưa vào trạm xá gần nhà, rồi sau đó chuyển lên bệnh viện huyện.

Lần này, Khánh lâu tỉnh hơn, thở yếu dần và mệt mỏi nhiều. Đưa con vào cửa phòng cấp cứu, chị Trưng cứ thấp thỏm, đứng ngồi không yên, mong mọi chuyện bình an.

Nhờ các bác sĩ cứu chữa, Khánh tỉnh lại nhìn mẹ. Nhưng bác sĩ nói nếu không được phẫu thuật sớm, tính mạng của em sẽ rất khó giữ. Số tiền phẫu thuật lên tới vài chục triệu với chị là tài sản khổng lồ. Chị Trưng đành đưa con về nhà, chờ vay mượn đủ tiền mới phẫu thuật.

Ước mơ trở thành thầy giáo dạy nhạc của cậu bé 13 tuổi mắc bệnh tim  - 2

Bệnh tim bẩm sinh của Khánh ngày càng nặng thêm, không có cách nào khác em cần được phẫu thuật để giữ lại mạng sống.

Đầu tháng 10/2020, khi biết tin có chương trình khám tim miễn phí tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chị Trưng đưa Khánh xuống Hà Nội. Hành trang của hai mẹ con chỉ có 2 triệu đồng vay nóng từ mấy người bà con trong làng.

ThS. BS Nguyễn Thị Lan Anh – khoa Nội Tim Mạch, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, Khánh nhập viện với thể trạng mệt mỏi, khó thở, trên nền bệnh lý tim bẩm sinh. Qua kiểm tra, phát hiện tim của Khánh có 1 lỗ thông liên thất phần cơ vè, lỗ thông tầm 5-6mm, kèm lỗ bầu dục.

Bình thường, áp lực ở buồng tim bên trái sẽ lớn hơn buồng tim bên phải nên ống động mạch sẽ có chiều từ trái sang phải. Nhưng bệnh của Khánh đã diễn tiến quá nặng, áp lực buồng tim trái và phải bây giờ gần như cân bằng nhau.

"Chúng tôi đang theo dõi và sẽ hội chẩn. Tuy nhiên, sợ rằng bệnh nặng từ lâu, có thể đã tổn thương sang cả phổi. Nếu may mắn Khánh sẽ được phẫu thuật. Còn trong trường hợp xấu, buộc phải tính đến phương án ghép tim cho em mới hy vọng sự sống”, BS Lan Anh nói.

Ước mơ trở thành thầy giáo dạy nhạc của cậu bé 13 tuổi mắc bệnh tim  - 3

Đã nhiều đêm chị Trưng không ngủ vì lo cho sức khỏe của con.

Để con không biết tình trạng bệnh, chị Trưng nhẹ nhàng đến giường bệnh nói Khánh đừng buồn, bác sĩ sẽ chữa khỏi cho con. Đôi mắt Khánh khi đó như mở to ra, sáng hơn, ánh lên nhiều hy vọng. 

Đây là lần lâu nhất em phải xa trường, xa bạn bè. Mọi lần nhiều lắm chỉ 1 tuần đến 10 ngày, nhưng nay đã gần 1 tháng. Em chỉ mong mau khỏi bệnh để lại được đi học, đến lớp với thầy cô, với các bạn.

Chị Trưng kể, Khánh nói ở trường rất thích học môn âm nhạc. Khánh luôn ước mơ lớn lên được làm thầy giáo dạy nhạc. Ở nhà, em vẫn chăm chỉ học theo những nốt nhạc, bài hát trên lớp.

“Thằng bé rất thích thú mỗi khi nhắc tới môn Âm nhạc. Hàng ngày, ở nhà Khánh vẫn tập hát theo bài cô giảng trên lớp. Tôi hỏi thì con nói rất yêu nghề giáo viên và thích nhất là môn âm nhạc. Lúc đó tôi chỉ biết cười động viên con, bởi với con có lẽ đó là ước mơ quá xa vời”, chị Trưng nói.

Kinh tế gia đình chị Trưng rất khó khăn. Chị đang sống cùng mẹ già 70 tuổi và chị dâu nhiễm chất độc màu da cam. Cách đây mấy năm, do căn nhà cũ quá dột nát, chị phải vay mượn khắp nơi vài chục triệu để dựng tạm ngôi nhà. Nợ cũ còn chưa trả hết, nay con trai mắc bệnh nặng, chị như bị dồn vào chân tường.

Mọi tấm lòng hảo tâm xin liên hệ:

Chị Nông Thị Trưng - Mẹ bệnh nhân Hoàng Kim Khánh.

Địa chỉ: xóm Đông Long, xã Chí Viễn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. SĐT: 0384754510

Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức:

Phòng 248 Nhà C3 SĐT: 024.32668625, liên hệ số máy lẻ 585

Tài khoản Quỹ từ thiện Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Số tài khoản VNĐ: 12210002100700

Tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển chi nhánh Hà Thành

Nội dung: Ủng hộ MS 1573 hoặc Ủng hộ bệnh nhân Hoàng Kim Khánh.

 

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn