Uẩn khúc quanh bê bối sex của ứng viên Tổng thống Mỹ

Thế giớiThứ Năm, 10/11/2011 06:06:00 +07:00

(VTC News) - Nhân lúc ứng viên Tổng thống Mỹ 2012 Herman Cain bị tố sàm sỡ "gái 1 con", đối thủ của ông đã thừa nước đục thả câu.

(VTC News) - Luật sư Gloria Allred của bà Sharon Bialek (50 tuổi) vào hôm thứ Hai vừa qua đã tổ chức một buổi họp báo để người phụ nữ này chính thức lên tiếng tố cáo ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2012 của Đảng Cộng hoà Herman Cain.
 
Theo bà Sharon Bialek, ông Cain đã quấy rối tình dục bà trong một cuộc gặp gỡ giữa họ vào tháng 7/1997 tại Washington (Mỹ) –thời điểm bà gặp gỡ để nhờ ông Cain giới thiệu việc làm cho mình.

Phát biểu tại buổi họp báo, người phụ nữ Chicago này cho hay, ông Cain đã cố gắng động chạm vào người bà một cách sỗ sàng và thô lỗ sau bữa ăn tối bàn chuyện công việc của họ.

Ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2012 Herman Cain  

Không chỉ thế, nữ nhân viên một thời của Hiệp hội nhà hàng quốc gia Mỹ này còn tố ông Cain đã lùa tay xuống dưới váy của bà sau bữa ăn tối ở Washington D.C, rồi chạm tay vào bộ phận nhạy cảm của bà trước khi gí sát đầu bà xuống gần đũng quần của mình. Cùng lúc, ông ta đã luôn miệng hứa hẹn sẽ giúp đỡ bà mẹ đã có một cậu con trai 13 tuổi này.

Sharon Bialek kể, sau khi bị sa thải khỏi Quỹ giáo dục của Hiệp hội nhà hàng quốc gia Mỹ vào tháng 7/1997, bà đã tìm tới ông Herman Cain để nhờ cậy. Ông Cain đã đồng ý gặp mặt, đồng thời hẹn gặp bà tại Washington để trò chuyện.

 Bà Sharon Bialek (50 tuổi)

Bà đã đồng ý, nhưng thật sự bất ngờ khi ứng cử viên này lại đưa bà tới một phòng khách sạn sang trọng, mời bà cùng ăn tối sau đó hứa hẹn sẽ chỉ cho bà thấy các trụ sở của Hiệp hội Nhà hàng Quốc gia (NRA) – nơi ông ta đang giữ chức Chủ tịch.

Sharon Bialek nhớ lại, khi họ cùng ngồi trong xe ô tô, mọi chuyện trở nên hết sức bất thường: “Herman đã kéo tôi vào lòng, rồi đột nhiên ông ta sờ soạng, đặt tay lên chân của tôi, rồi lùa vào váy và chạm vào chỗ ấy. Khi tôi bắt đầu thắc mắc về hành động lập dị của ông ta, Cain đã đáp trả: Em muốn một công việc, phải không?”

Bialek nói, bà ta đã ngay lập tức yêu cầu Cain dừng lại và ông ta đã làm như vậy.

Luật sư Allred của người phụ nữ này cho hay, bà Bialek có thể bán lại câu chuyện trên với cả núi tiền mặt, nhưng bà đã không làm vậy bởi không muốn gây ảnh hưởng xấu tới uy tín của mình. Bà mẹ một con tới từ Chicago này muốn ông Cain “làm sạch” bản thân, và thừa nhận ông ta không thích hợp với bà và những người khác.


 Bà Bialek và chồng trong kì nghỉ ở Italy vào năm ngoái

Bialek nói: “Ông Cain, tôi xin ông đấy. Hãy thừa nhận điều này!”

Những người giúp ông Cain trong chiến dịch tranh cử vào chức Tổng thống Mỹ năm 2012 đã ngay lập tức bác bỏ câu chuyện trên. Họ cho rằng tất cả các cáo buộc về việc quấy rối tình dục hòng chống lại ông Cain là hoàn toàn sai sự thật, bởi ông chưa từng quấy rối bất kì ai.

Tuy nhiên, Bialek mới chỉ là 1 trong 4 phụ nữ mà ông Cain phải đối mặt trong bê bối tình dục này.

Sharon Bialek sinh ra và lớn lên ở Chicago; tốt nghiệp trường cấp 3 Carl Schurz  và trường đại học ở bang Arizona. Bố của Bialek, ông Chester,  85 tuổi đã nói với báo giới: “Con bé rất trung thực. Nó chưa từng bịa đặt bất cứ điều gì”.

Bialek quen chồng bà – ông Mark Harwood cách đây vài năm qua mạng và họ đã phải lòng nhau ngay sau cuộc gặp gỡ đầu tiên kéo dài 72 giờ.


 

Hai vợ chồng bà đã chuyển về sống với nhau từ cách đây 4 năm và kết hôn trong một kì nghỉ ở Venice, Italy vào tháng 6/2010.

Mark Harwood chỉ biết chuyện khi vợ ông nói với ông rằng bà sẽ tới New York để tổ chức một cuộc họp báo, công khai sự việc này. Mặc dù hơi sốc, nhưng người chồng này cho hay, ông vẫn tin tưởng tuyệt đối vào bà Sharon Bialek bởi: “Sharon là một trong những phụ nữ có một trái tim bao dung, rộng lượng và bà ấy thường cố gắng làm theo lẽ phải”.

Ai được lợi nhất từ bê bối sex của Herman Cain?

Đó là Rick Santorum – một ứng cử viên Tổng thống Mỹ năm 2012 khác cũng thuộc đảng Cộng hòa. Tên tuổi của ông này có thể chưa được nhiều người biết đến, bởi cựu thượng nghị sĩ bang Pennsylvania chỉ mới giành được chưa đến 5% số người ủng hộ. Khi Herman Cain dính bê bối sex, người được lợi hơn cả có lẽ là Santorum, bởi ông ta chẳng mất gì nhiều.

Ứng viên Rick Santorum được lợi nhất từ bê bối sex của Cain? 

Người đàn ông này cùng với vợ và 7 người con của mình đã tranh thủ lấy lòng các cử tri giữa lúc đối thủ Cain đang mải lo giải quyết bê bối và làm trong sạch danh tiếng của bản thân. Hiện tại, Santorum đang là ứng cử viên Tổng thống Mỹ 2012 duy nhất tới thăm tất cả 99 quận ở Iowa. Điều này sẽ khiến nhiều cử tri – những người đang có cảm giác bị lãng quên trong cuộc bầu cử tổng thống lần này ở Iowa - cảm thấy vinh dự hơn và như một lẽ tất yếu, họ sẽ hết lòng ủng hộ ông.

Santorum từng thừa nhận, ông không có khả năng giành được đề cử của Đảng Cộng hoà, nhất là khi mang một chút tư tưởng Công giáo cực đoan – điều có thể khiến ông mất đi sự ủng hộ của nhiều cử tri. Tuy nhiên, khi Cain dính bê bối sex, tình thế đã đảo ngược và một cơ hội mới đang mở ra trước mắt ứng viên này.

Hiện tại, Santorum đang không ngừng lấy lòng các cử tri thông qua việc đưa ra cách giải quyết một số vấn đề còn tồn đọng bấy lâu trong xã hội như: Cấm nghiên cứu tế bào gốc, ủng hộ sửa đổi Hiến pháp...

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn