U23 VN: Hãy nhớ Văn Sỹ Hùng & Nguyễn Thị Phương

Thể thaoThứ Bảy, 19/11/2011 06:48:00 +07:00

(VTC News)- Đó là hai cái tên mà U23 Việt Nam cần phải nhớ tới để chiều nay hiên ngang bước vào chảo lửa Bung Karno đấu với U23 Indonesia ở bán kết SEA Games 26

(VTC News) – Đó là hai cái tên mà U23 Việt Nam cần phải nhớ tới để chiều nay hiên ngang bước vào chảo lửa Bung Karno đấu với U23 Indonesia ở bán kết SEA Games 26.

Văn Sỹ Hùng và Nguyễn Thị Phương, một của quá khứ và một của hiện tại rất gần. Cả hai đều là những cái “kẹo” thấp bé nhỏ con nhưng là biểu tượng cho sự quả cảm và gan dạ.

Người dập tắt lửa Senayan

14 năm trước, Bung Karno còn có tên là Senayan với sức chứa gần 90 nghìn người, ngùn ngụt lửa khi ĐT chủ nhà Indonesia gặp ĐT Việt Nam ở trận đấu thứ 2 vòng bảng môn bóng đá nam.

Niềm tin đang cạn kiệt dần trên đôi chân các tuyển thủ U23 VN (Ảnh: V.S.I)

Indonesia hôm đó vào trận như muốn ăn sống ĐTVN để tiếp đà chiến thắng sau khi đã hạ gục Lào 5-2 ngày ra quân.

Những tưởng với khi thế ấy, cộng với nỗi buồn thất trận 0-1 trước ĐT Malaysia còn đọng lại, thầy trò HLV Colin Murphy sẽ gục ngã, nhất là sau khi Birna Sakit sớm mở tỷ số cho ĐT Indonesia.
Thế như, các chàng trai Việt Nam không hề trùng bước, họ vẫn bình tĩnh chơi một thứ bóng đá chững chạc và bản lĩnh. Thành quả được đền đáp bằng bàn gỡ hòa không thể đẹp hơn của Văn Sỹ Hùng. Tiền đạo khoác áo SLNA thời điểm đó đã có pha ngả bàn đẹp rất ngẫu hứng trước vòng vây của hàng tá cầu thủ Indonesia, cao hơn Hùng tới hẳn cả cái đầu.

Một gáo nước lạnh dội xuống bốn bề khán đài Senayan. Những ai chứng kiến bàn thắng ấy chỉ còn biết thán phục trước sự quyết đoán đến tạo bạo của cầu thủ này.

Indonesia sau đó lại vượt lên dẫn trước Việt Nam với pha làm bàn của Yuliano Kurniawan và Senayan lại rực lửa hân hoan.Tuy nhiên, niềm vui của CĐV chủ nhà ngắn chẳng tày gang, một lần nữa tất cả lại bị dập tắt bởi cái tên Hùng “kẹo”. Lần này, Văn Sỹ Hùng một mình băng xuống, lạnh lùng tâng bóng qua đầu thủ thành Indonesia sau đường chuyền thông minh của Hồng Sơn.

Kết thúc 90 phút thi đấu, một số CĐV còn không giữ được bình tĩnh khi nhìn Văn Sỹ Hùng cùng đồng đội hiên ngang rời chảo lửa, thậm chí đã trút giận lên những hàng ghế trên khán đài,.

Người thắp lửa niềm tin

Hôm qua, một cái tên khác cũng gắn với biệt danh “kẹo” là nữ VĐV điền kinh Nguyễn Thị Phương đã trở về từ Palembang trong sự chào đón, hãnh diện của rất đông người hâm mộ nước nhà.

Tất cả người hâm mộ Việt Nam đều hi vọng các cầu thủ U23 Việt Nam sẽ thi đấu hết mình vì Tổ quốc (Ảnh: Duy Bùi)

Hình ảnh Nguyễn Thị Phương không từ bỏ cuộc chơi khi đã gục ngã trên đường chạy 3000m vượt chướng ngại vật chắc chắn là một trong những hình ảnh đẹp nhất ở kỳ SEA Games 26 trên đất Vạn đảo. Và hình ảnh của cô cũng là biển tượng sống cho tinh thần thể thao dân tộc, tinh thần vượt lên tất cả.

Bởi vậy, rất nhiều cổ động viên hi vọng U23 Việt Nam sẽ soi vào tấm gương Nguyễn Thị Phương mà chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đất nước, cho dù đối thủ của mình có là ai.

HLV Falko Goetz thừa nhận mình là người của chủ nghĩa lạc quan, cớ gì các học trò của ông lại không lạc quan? Tất cả đã đều cố gắng để giành chiến thắng, cho dù chiến thắng còn nhiều vết gợn. Nhưng chiều nay, một chiến thắng nữa sẽ xóa tan tất cả. Chẳng lẽ, một Văn Sỹ Hùng của quá khứ, một Nguyễn Thị Phương của hiện tại đều bé nhỏ mà gan dạ lại không đủ sức lay động những bước chân U23 Việt Nam?
Vậy thì hỡi các chàng trai của ông Goetz hãy học và làm cho kỳ được nhé!

Hà Thành (Từ Jakarta)
Bình luận
vtcnews.vn