U19 Việt Nam tranh thủ luyện ngoại ngữ trên đất Anh

Thể thaoThứ Bảy, 08/03/2014 07:49:00 +07:00

Trong những ngày này, ngoài việc tập chuyên môn, các chàng trai trẻ Việt Nam còn được luyện tiếng Anh ngay tại London.

“ NGOẠI NGỮ QUAN TRỌNG NHƯ CHUYÊN MÔN”
Các học viện Arsenal JMG trên toàn cầu đều hướng tới việc xuất khẩu cầu thủ ra nước ngoài nên một trong những điều kiện bắt buộc và quan trọng nhất của học viện Arsenal JMG là khi tốt nghiệp, các cầu thủ phải nói được ít nhất 2 ngoại ngữ. Với khẩu hiệu: “Ngoại ngữ quan trọng như chuyên môn”, HA.GL-Arsenal JMG đã đào tạo ra lứa cầu thủ giỏi ngoại ngữ và mang điều tốt đẹp ấy cho đội tuyển U19 Việt Nam. Các cầu thủ ý thức được rằng họ cần học ngoại ngữ để có thể chủ động trong mọi trường hợp. Đặc biệt, họ cần tiếng Anh để truyền đạt thông tin với trọng tài khi thi đấu hoặc tra cứu thêm thông tin trên mạng internet. Ngoại ngữ là công cụ bổ sung rất quan trọng để các cầu thủ có thể tối đa hoá khả năng chuyên môn của mình. 

Trong chuyến tập huấn và du đấu London này, đội U19 Việt Nam có một cán bộ người Việt dẫn đường nhưng các cầu thủ vẫn tranh thủ để học và sử dụng tiếng Anh. Vào nhà ăn, ra sân thi đấu, bước ra đường thăm thú London hoặc vào sân Wembley xem ĐT Anh đá với Đan Mạch, các cầu thủ đều có cơ hội nâng cao trình độ ngoại ngữ của mình. Khi gặp các cầu thủ đội 1 Arsenal hay HLV Arsene Wenger, các cầu thủ trẻ của chúng ta tự tin nói chuyện và trực tiếp trả lời những câu hỏi của thần tượng. 

Đông Triều và hậu vệ Thomas Vermaelen

Tiền vệ Phạm Đức Huy cho biết: “Đội U19 mới sang London được mấy hôm và anh em đều tận dụng mọi cơ hội để trau dồi thêm vốn từ, nói tiếng Anh nhiều hơn. Tự nhiên, mình sống trong lòng của một cộng đồng nói tiếng Anh thì mọi hoạt động của mình đều gắn với thứ ngôn ngữ ấy. Nói tiến bộ nhiều thì hơi quá nhưng quả thật, mọi người đều tự tin hơn, chứ không ngại ngùng như trước nữa”. 

…. TỚI CÂU TRẢ LỜI CỦA ĐÔNG TRIỀU VÀ XUÂN TRƯỜNG
Có một chi tiết rất giá trị diễn ra trong trận đội U19 Việt Nam đánh bại U19 Australia với tỷ số 5-1 ở vòng loại U19 châu Á. Sau trận đấu, cầu thủ Australia hỏi: “Chiến thắng này mang về cho các bạn bao nhiêu tiền”. Trung vệ Trần Hữu Đông Triều trả lời rất nhanh bằng giọng tiếng Anh chuẩn: “Chúng tớ không đá bóng vì tiền mà đá bóng vì hàng chục triệu CĐV Việt Nam”. Câu nói này của Đông Triều mang theo triết lý của cầu thủ Việt Nam và nó cũng ấn tượng như chiến thắng 5-1 của đội U19 Việt Nam trước đối thủ. 

Sau khi đội U19 Việt Nam thắng 3-0 đầy ấn tượng trước U19 Arsenal, kênh truyền hình của đội Arsenal muốn phỏng vấn các cầu thủ và không khỏi ngạc nhiên khi các cầu thủ trẻ của chúng ta có thể trả lời một cách chững chạc. Đặc biệt, tiền vệ Lương Xuân Trường, người được nhiều đồng đội đánh giá là giỏi tiếng Anh nhất, đã trả lời phỏng vấn một cách trôi chảy bằng giọng Anh – Mỹ. Không chỉ đá bóng hay, giỏi tiếng Anh, đội trưởng của U19 Việt Nam còn nói được khá tốt tiếng Pháp. Chính Trường tiết lộ: “Ngoài bóng đá, học ngoại ngữ cũng là sở thích của tôi”. 

Ngay cả những ngôi sao V-League bây giờ, hiếm người có khả năng ngoại ngữ và tự tin trả lời báo chí nước ngoài như các chàng trai U19 Việt Nam. Nhờ vốn từ vựng phong phú, phát âm chuẩn, các chàng trai của chúng ta đã nói lên được triết lý của bóng đá Việt Nam và quan trọng hơn, chính các em là đại diện cho một lứa cầu thủ Việt Nam tài năng, không chỉ trên sân cỏ. 

HLV Guillaume phải học thêm… tiếng Anh


HLV Guillaume Graechen là một trong những thành viên của U19 Việt Nam… kém tiếng Anh nhất. Nhà cầm quân người Pháp có xu hướng từ chối những cuộc phỏng vấn bằng tiếng Anh vì sợ không lột tả hết ý của mình. Sau trận đấu với U19 Arsenal vừa rồi, HLV Guillaume rất nhiều lần phải hỏi lại người phỏng vấn về nội dung câu hỏi và kết thúc cuộc trò chuyện bằng câu: “Xin lỗi, tiếng Anh của tôi không tốt”.
Bình luận
vtcnews.vn