Tỷ phú nhôm giải cứu 2000 chó lạ ở Olympic Sochi 2014

Thể thaoThứ Ba, 11/02/2014 04:08:00 +07:00

(VTC News) - Số phận của 2000 chú chó vô gia cư tại Sochi chưa biết sẽ đi về đâu, nếu như không có sự xuất hiện của ông trùm sản xuất nhôm xứ bạch dương, Oleg Deripaska

Với quyết tâm tổ chức một kỳ Olympic an toàn, lịch sự và hoành tráng, nước Nga đã có những biện pháp mạnh mẽ để biến Sochi trở thành một trong điểm đến hấp dẫn nhất thế giới đầu năm 2014. 

Thành phố Sochi có đến 2000 chú chó vô gia cư
Ngoài những trang bị quân sự tối tân, các phương tiện và dịch vụ hiện đại, lãnh đạo thành phố Sochi cũng rất quan tâm đến quang cảnh của thành phố bên bờ Biển Đen. Vì lẽ đó, một lượng lớn những chú chó vô chủ (ước tính đến 2000 con) đã nằm trong danh sách cần phải dẹp bỏ khỏi những công viên và những địa điểm công cộng trong thành phố.
Ông Alexei Sorokin, Giám đốc công ty Basya, nơi được giao nhiệm vụ bắt những con chó đã mô tả chúng như những "thùng rác sinh học" và rằng thành phố Sochi sẽ gặp vấn đề lớn về bệnh dại nếu lũ chó không được giải quyết triệt để. 
Thậm chí ông Sorokin còn bày tỏ sự quan ngại trên ABC News: "Hãy tưởng tượng nếu một VĐV trượt tuyết đang rơi xuống ở vận tốc 130 km/h và một con chó chạy vào đúng nơi anh này hạ cánh, thảm họa sẽ xảy ra. Tôi dám chắc tính mạng của VĐV ấy sẽ bị đe dọa".
Nỗi lo của những người như ông Sorokin càng tăng thêm khi trong 1 buổi diễn tập cho Lễ khai mạc Olympic Sochi 2014, một số người, trong đó có trẻ em, đã bị những chú chó vô gia cư này cắn. Thành phố Sochi đã quyết định hành động vì thành công chung của Đại hội. 
Theo đó, công ty của ông Sorokin đã được yêu cầu sử dụng chất độc và bẫy để loại bỏ những chú chó đang lang thang khắp hang cùng ngõ hẻm tại Sochi. "Mối đe dọa của Olympic", theo cách gọi của ông Sorokin, phải được dẹp bỏ hoàn toàn trước khi Đại hội bắt đầu.

Ông Deripaska đã xây những trại nuôi chó lớn trên những ngọn đồi ở Sochi
Số phận của 2000 chú chó này chưa biết sẽ đi về đâu nếu như không có sự xuất hiện của Oleg Deripaska, một trong những tỷ phú giàu nhất nước Nga. Ông trùm sản xuất nhôm xứ bạch dương đã quyết định kêu gọi một đội nhân viên bảo vệ động vật hợp tác để giải cứu rất nhiều chú chó.
Thông tin từ đội ngũ của ông Deripaska cho hay, có khoảng hơn 140 chú chó đã được giải cứu. Một lượng lớn trong số đó đã được trả về nhà. Số còn lại đang được nuôi dưỡng và chăm sóc trên những ngọn đồi cao cạnh làng Olympic.
Lý giải về hành động cưu mang những chú chó vô chủ, ông Deripaska cho rằng chính tình cảm giữa ông và những người bạn bốn chân là động lực chính. Ông bật mí: "Chú chó đầu tiên tôi tìm thấy chính ở ngôi làng tôi lớn lên. Nó đã trở thành người bạn thân thiết với tôi trong suốt 5 năm qua". 

Bình luận
vtcnews.vn