Tuyển nữ Việt Nam đã thua trước giờ bóng lăn

Thể thaoThứ Bảy, 09/05/2015 07:15:00 +07:00

Không thể không chạnh lòng khi thấy các cô gái Việt Nam nữ tính hơn, trắng trẻo hơn, xinh xắn hơn và cũng nhỏ nhắn hơn đối thủ Thái Lan

Không thể không chạnh lòng khi thấy các cô gái Việt Nam nữ tính hơn, trắng trẻo hơn, xinh xắn hơn và cũng nhỏ nhắn hơn đối thủ Thái Lan, mà những cái “hơn” ấy chính là thua trong bóng đá nữ.

Hôm 4/5, khi trên YouTube xuất hiện clip hat-trick của Tuyết Dung ghi vào lưới Malaysia (thắng 7-0), trong đó có hai bàn kỳ diệu từ đá phạt góc đi luôn vào lưới, được thực hiện ở hai góc khác nhau, Jim Daly sau khi xem đã viết trên tờ Mirror thế này: 
Nỗi buồn của các cô gái Việt Nam sau khi bị Thái Lan gỡ hòa 
“Hầu hết trong chúng ta ai cũng có thể ghi bàn từ phạt góc, nhưng có lẽ chỉ trong trò chơi điện tử FIFA! Vậy mà cô gái Việt Nam đã ghi hai bàn từ chấm phạt góc trong một trận đấu. Nguyễn Thị Tuyết Dung, xin bái phục cô”!
Đêm qua, Tuyết Dung tiếp tục là cầu thủ đem lại nhiều cảm xúc nhất trong trận bán kết gặp Thái Lan tại Giải vô địch Đông Nam Á 2015 trên sân Thống Nhất. Dù cô không làm được điều kỳ diệu như trong trận thắng Malaysia, nhưng cứ mỗi lần cô đá phạt góc là khung thành Thái Lan nghiêng ngả, mỗi lần cô thực hiện những quả tạt là thủ môn Waraporn rúng động. 
Và bàn mở tỉ số của tuyển Việt Nam ở phút 30 là bằng chứng: từ quả phạt góc bên cánh phải, Dung đưa bóng lượn ngang trước khung thành Waraporn, tìm đến đúng vị trí của Nguyễn Thị Liễu để cô này ung dung đánh đầu ghi bàn.
Hàng loạt tình huống độc đáo của Tuyết Dung tạo ra như ở phút 62, 69 làm nghiêng ngả khung thành Thái Lan cho thấy những gì cô đã làm trước đó không phải chỉ là may mắn như cô khiêm tốn tâm sự với báo chí, mà đó là kết quả của tài năng trời cho cộng với sự khổ luyện trong các buổi tập.
Video Việt Nam 1-2 Thái Lan
Nhưng chúng tôi không lấy nguyên câu của cây bút Jim Daly là “xin bái phục Tuyết Dung”, mà xin bái phục tất cả cô gái của tuyển Việt Nam. Một cách thật công tâm, tuyển nữ Việt Nam đã “thua” ngay trước khi bóng lăn! Đó là lúc làm thủ tục trước trận đấu, không thể không chạnh lòng (nhưng lại vui) khi thấy các cô gái Việt Nam nữ tính hơn, trắng trẻo hơn, xinh xắn hơn và cả nhỏ nhắn hơn các đấu thủ Thái Lan. Với môn bóng đá nữ, những cái “hơn” ấy chính là thua vậy!
Chưa hết, chúng ta còn thua cả một quá trình chuẩn bị. HLV Takashi (Nhật Bản) tuy được đánh giá cao, nhưng dù sao ông cũng chỉ mới có một tháng dẫn dắt đội tuyển nữ Việt Nam. Trong khi đó bà Nuengrutai - HLV Thái Lan - đã có một quá trình nhiều năm dẫn dắt đội bóng này để chuẩn bị chiến dịch dự World Cup bóng đá nữ năm nay. 
Hay trong khi các cô gái Việt chỉ loanh quanh với mỗi giải vô địch quốc gia, người Thái đã mạnh dạn cử nhiều cầu thủ sang Nhật, Thụy Điển thi đấu để rèn luyện nâng cao trình độ. Chúng ta có thể thấy được sự cách biệt rõ nhất qua chân sút Nisa Romyen (23). 
Cô này thật to cao, mạnh mẽ như một nam nhi. Chính Nisa với những sải chân dài, mạnh mẽ đã bứt phá qua các hậu vệ Việt Nam để ghi hai bàn: một bàn gỡ hòa 1-1 vào phút 52, đưa trận bán kết phải bước vào hai hiệp phụ và một bàn ấn định chiến thắng chung cuộc 2-1 vào phút thứ hai của hiệp phụ thứ nhất.
Tuyết Dung (số 7) cố gắng tạt bóng trong trận đấu với Thái Lan 
Với hàng loạt thua kém như vậy, các cô gái Việt vẫn đứng vững, thậm chí còn tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn nhưng đã không thành bàn. Trong đó đáng tiếc nhất là hai tình huống của Huỳnh Như ở phút 77 và 110 - hai tình huống mà chỉ có sự may mắn cộng thêm màn trình diễn xuất thần của thủ môn Waraporn mới cứu được khung thành Thái Lan khỏi thủng lưới.
Ngoài chuyện tiếc cho các cô gái Việt không có mặt được trong trận chung kết với Myanmar, chúng tôi còn tiếc một điều nữa: giá mà ông Takashi được mời sớm hơn! Bởi chỉ trong vòng hai tháng tính từ khi đặt chân đến Việt Nam, ông đã tuyển chọn rồi trực tiếp huấn luyện chỉ mới một tháng nhưng đã tạo ra được một bộ mặt mới cho đội tuyển. Vì vậy nếu ông được mời sớm, có lẽ đêm qua đã không phải thua trong tiếc nuối!

Nguồn: Tuổi trẻ
Bình luận
vtcnews.vn