Tưởng yêu đến chết nên đồng ý cho bạn trai khắc tên lên bia mộ, cô gái trả giá

Chuyện bốn phươngThứ Tư, 26/04/2023 14:49:08 +07:00
(VTC News) -

Đồng ý cho bạn trai khắc tên lên bia mộ gia đình khi còn yêu nhau thắm thiết, cô gái hối hận vô cùng khi chia tay.

Việc các đôi uyên ương cùng nhau xăm hình, khắc tên lên gỗ, lên đồ sứ để làm kỷ niệm thì không hiếm, nhưng khắc lên bia mộ thì thực sự chưa có ai. Mới đây, một vụ kiện liên quan đến chuyện này đã xảy ra tại Tứ Xuyên, Trung Quốc, gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin đăng tải, cặp đôi quen biết và yêu nhau mặn nồng suốt 10 năm. Kể từ năm 2010, cô gái đã đến gặp gia đình bạn trai và được gia đình bạn trai vô cùng yêu quý, thậm chí ông bà ngoại của người đàn ông còn coi cô gái như cháu dâu đích thực.

Tưởng yêu đến chết nên đồng ý cho bạn trai khắc tên lên bia mộ, cô gái trả giá  - 1

Tưởng yêu đến chết nên đồng ý cho bạn trai khắc tên lên bia mộ, cô gái trả giá. (Ảnh minh hoạ)

Năm 2017, 2018, ông bà ngoại của chàng trai qua đời, gia đình chàng trai đã quyết định dựng bia. Theo phong tục địa phương, bia mộ phải khắc cả tên con cháu lên để tỏ lòng hiếu thảo. Lúc này, vì nghĩ rằng sẽ gắn bó cả đời, chàng trai đề nghị được khắc tên bạn gái lên bia mộ. Cô gái cũng tưởng sẽ yêu và lấy bạn trai, bên nhau trọn kiếp nên gật đầu đồng ý không chút suy nghĩ.

Nào ngờ, cách đâu không lâu, hai người dọn về chung sống. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ở chung lại phát hiện ra tính cách không hợp nhau, quá khác biệt quan điểm. Sau gần 10 năm hẹn hò, cả hai cảm thấy vô cùng chán nản, mỗi ngày họ đều mâu thuẫn, nhẹ thì cãi nhau, nặng thì động tay chân. Cuối cùng, hai người chia tay trong hoà bình.

Sau khi chia tay, cô gái cảm thấy tên mình vẫn khắc trên bia mộ nhà bạn trai quả thực không ổn, liền liên lạc lại và yêu cầu được xoá tên. Tuy nhiên, khi chàng trai biết bạn gái cũ muốn xóa tên trên bia mộ, anh đã từ chối. Anh cho rằng xóa tên đã khắc trên bia mộ là hành động bất trung bất hiếu, ảnh hưởng đến nhiều chuyện.

Thấy bạn trai cũ cứng đầu, cô gái kiện luôn ra toà. Dưới sự hòa giải của thẩm phán, chàng trai này đồng ý xoá tên bạn gái cũ. Thế nhưng sau khi hòa giải, anh vẫn trì hoãn không thực hiện. Cảnh sát đến thúc giục, chàng trai lấy lý do làm hỏng phong thuỷ, muốn che đậy sự việc bằng cây cỏ xung quanh.

Mãi cho đến gần đây, khi tòa án can thiệp lần nữa, chàng trai mới chịu dùng đục xóa tên bạn gái cũ trên bia mộ ông bà mình.

Tùy Ý(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn